1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi cần bạn như con nguời cần nước, cần tiếng cười cho cuộc sống ngày mai, cho con đường của tôi có

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Canh_buom_hong, 24/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Canh_buom_hong

    Canh_buom_hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi cần bạn như con nguời cần nước, cần tiếng cười cho cuộc sống ngày mai, cho con đường của tôi có ánh ban mai... và c

    Chào các bạn và cám ơn bạn đã vào đây.

    Có những con đường bạn đi rất dễ... Nhưng với tôi nó thật là vất vả, và cuộc sống là một con đường có rất nhiều thử thách đối với tôi, nhưng bù lại sau khi đạt
    được đích của nó thì tôi cảm thấy cực kỳ hạnh phúc... đó là một phần đã qua của cuộc đời tôi.

    Là một thanh niên tỉnh lẻ, học tập và làm việc tại Hà nội đã được 7 năm. Và đến bây giờ đang học tại nước bạn (2 năm), trong tay tôi vẫn chỉ là "hai ban tay
    trắng". Nhưng tôi không lấy thế làm buồn, vì có như thế thì tôi mới có nghị lực để đạt được một chút thành đạt như ngày hôm nay.

    Có thể nói bây giờ thì con đường tôi đi đã dễ dàng hơn. Nhưng cuộc sống đâu chỉ có mỗi sự thành đạt, người ta còn cần có hạnh phúc, cần có người chia sẻ với mình. Cần có một ai đó chia sẻ cho nỗi cô đơn, những khó nhọc, những lúc buồn vui, và cả những thành công ta đạt được. ... Đây chính là điều ước mà tôi vẫn chưa thực hiện được - tình yêu, thế cho nên trái tim tôi vẫn còn lạnh lẽo. Con đường của tôi đi mới chỉ là con đường thô sơ, chưa ánh đèn chưa những hàng cây.

    Đường tôi đi.... mùa Đông sao lạnh lẽo thế, và mùa Hè thì nóng bực làm sao, mùa Xuân đến sao chẳng thấy cây nảy nụ, mùa Thu về thì man mác buồn khơi....

    Tôi hy vọng sẽ có người cùng tôi chia sẻ, cho con đường của tôi tràn ngập tiếng cười, và tôi có thể thích cả bốn mùa cây trái trong tình yêu và sự chân thật của cuộc đời.

    Easy to send your comment

    Được canh_buom_hong sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 24/08/2003

    Được canh_buom_hong sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 24/08/2003
  2. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thì không có gì là mất không đâu, có thể bạn đã tích cóp cho mình rất là nhiều mà bạn không thể cảm nhận được
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  3. henrytl

    henrytl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Theo mình bạn còn đi học thì cũng là bình thường thôi, bao giơ đi làm 7-8 năm mà bảo tay trắng vẫn tay trắng thì hãy xem xét lại. Còn bạn đã tham gia vào ttvnol thì bạn yên tâm sẽ có rất nhiều người chia xẻ với bạn We are the World
    Điều khó nhất trên đời là làm 1 trang nam tử Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang...
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang được chia sẻ rùi đấy! bạn đừng bi quan, cũng đừng buồn chán gì nhiều. Ban đã vào được đây rùi thì cũng co nghĩa là bạn sẽ có thêm nhiều bạn đấy. Chúc bạn dzui.
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  5. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Em quả là một cánh **** mong manh đang bay bên xứ người, nhưng em hãy tin rằng em kô hề cô đơn, rồi 1 ngày tình yêu sẽ đến sưởi ấm trái tim em trong những mùa đông lạnh giá. Chúc em sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình
    [​IMG]
  6. vhppla

    vhppla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là điều gì đó tuyệt vời nhưng nó chỉ tuyệt vời khi tự nó đến với ta thôi . Bởi vậy bạn đừng buồn , sẽ có một ngày mà tình yêu sẽ đến với bạn . Lúc đó thì xin chúc mừng .
    You drive me crazy !
    Baby , crazy !
  7. Canh_buom_hong

    Canh_buom_hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Khát vọng
    (Thể thơ: tuỳ thích)
    Tôi chẳng biết làm thơ
    Nhưng ước mơ lại muốn làm Thi sĩ
    Cả cuộc đời phấn đấu
    Cho ngày mai đẹp hơn
    * *
    *
    Tôi chẳng có ngai vàng
    Nhưng luôn màng có người làm hoàng hậu
    Tôi chẳng phải xấu trai
    Nhưng mong hoài thật đẹp
    * *
    *
    Giống như một đôi dép
    Tôi muốn có cả hai
    Hạnh phúc và tương lai
    Chặng đường dài không nghỉ
    * *
    *
    Sống cuộc đời bình dị
    Tôi muốn có học vị cao
    Do chẳng muốn giàu sang
    Nhưng tôi muốn sống đàng hoàng
    * *
    *
    Tôi không muốn là người chân chất
    Nhưng tôi ghét gian man
    Không thích kẻ nói nhiều
    Nhưng lại yêu người nói được
    * *
    *
    Tương lai ở phía trước
    Từng bước, từng bước lên
    Tôi chẳng thật thông minh
    Nhưng muốn trở thành Tiến sĩ
    * *
    *
    Đi trên chính đôi chân mình
    Vững trãi nhưng gian nan
    Có trải thì mới qua
    Đó là quà của giá trị
    * *
    *
    Tôi chẳng phải người lãng mạn
    Nhưng tôi thích các loài hoa
    Mỗi mùa mỗi thi vị
    Và tôi thích cả bốn mùa
    * *
    *
    Cái xấu và cái tốt
    Đều có cả trong ta
    Làm sao để hài hoà
    Tránh xa là tốt nhất
    * *
    *
    Tôi đã từng ra khơi
    Trên con sóng cuộc đời
    Cuộc sống không phải trò chơi
    Nhưng có thành có bại
    * *
    *
    Chặng đường dài còn lại
    Ý chí là thành công
    Hạnh phúc có hay không
    Một nửa phần ... từ bạn.
    Được canh_buom_hong sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 06/09/2003
    Được canh_buom_hong sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 06/09/2003
  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    ==============
    Anh gì canh_buom_hong ơi!!! Anh cứ nuôi hi vọng và chắc là sẽ tìm được người anh chờ đợi thôi! Í nhưng mà theo em thì điều đó là duyên số! Nếu ai đã là của mình thì là của mình, còn ko thì có chờ đợi mong muốn đến mấy cũng không có được!!! :P
     
  9. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Hì anh trai của em và cả cô bạn thân của em nữa có nói với em rằng mỗi người sinh ra đều có một nửa của riêng mình, ko riêng một ai cả. Chúa trời luôn công bằng với tất cả chúng ta. Nên hãy cứ đợi đi anh cái gì đến rồi sẽ phải đến. Và khi điều đó đến với ta hãy biết nắm giữ đừng bao giờ để nó vuột tắt khỏi tay mình anh nhé. Đôi khi người ta chỉ có một cơ hội trong đời mà thôi. Chúc anh may mắn.
  10. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Đ/c bươm **** .
    Có chừng 50-60 usd là có em xinh vật đến tận nhà rồi ,can chi mà buồn
    Thơ bạn **** **** cũng khá chuối .
    Nhìn chúng là đời buồn như con chuồn chuồn

    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào

Chia sẻ trang này