1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi cần bạn như con nguời cần nước, cần tiếng cười cho cuộc sống ngày mai, cho con đường của tôi có

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Canh_buom_hong, 24/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Ôi dào ơi, than thở chả được gì, đi tìm đi. Bây giờ chả có chớ sung được đâu, nhất cự li, nhì tốc độ, cứ thế mà làm, nhưng mà trước tien thì là fải ngắm cho nó kĩ càng đã.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  2. Canh_buom_hong

    Canh_buom_hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Rất cám ơn các bạn về những chia sẻ của các bạn. Thông cảm cho những lời văn thuộc họ "nhà cua" của mình nhé. Nhưng mình muốn viết những điều mong ước, những khát khao cháy bỏng, những kinh nghiệm của chính mình để chia sẻ cùng các bạn thôi. Liều thuốc giảm stress là viết những điều mình trăn trở để lấy sự thanh thản của tâm hồn. Có một số bạn lại hiểu sai mình rồi. Chủ đề của mình chỉ là ao "Than thở" thôi, chứ không phải hồ "Than thở" như các bạn nghĩ đâu.

    Cũng như trên mình đã nói, để trở thành Tiến sĩ là cái đích bây giờ mình đang học để có nó. Còn có được một hạnh phúc thực sự thì quả là một điều khó. Không phải là mình không có bạn gái, hay tìm bạn gái là một điều khó khăn đối với mình. Mà tìm và gặp được một người bạn gái để mình yêu hết mình và người bạn gái đó cũng yêu mình tương tự thì quả rất khó.
    Một lần nữa rất cám ơn các bạn. Chúc các bạn có thật nhiều ước mơ, những hoài vọng và sớm đạt được những thành công đó.
    Được canh_buom_hong sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 07/09/2003
  3. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi đi lang thang trên con đường rộng dài của xứ sở xa xôi, chợt thấy sao quanh mình cô quạnh, nghĩ về ai và có ai nghĩ về mình, cũng có đấy vậy mà vẫn thấy trống trải, chỉ đơn giản là vì ta vẫn chưa thực sự có một người theo đúng nghĩa để yêu thương. Chỉ vì lòng ta chưa mở, chưa tìm thấy đúng người. Nhiều khi người ta lại bảo, cứ kiếm tìm ở đâu đâu mà có thể hạnh phúc lại ở ngay cạnh bên mà ta không hay biết, cũng đúng và cũng sai, chẳng thể khẳng định được. Hình như bài viết nào mình cũng mang những băn khoăn giống nhau thì phải, chỉ có tình cảm khi viết là khác, con người mình nghĩ đến cũng khác. Nhưng cảm giác trống vắng thì vẫn vậy, vẹn nguyên không thay đổi.
    Có nhiều người, cả cuộc đời kiếm ra được bao nhiêu tiền của, cuối cùng họ vẫn tay trắng, chỉ vì có lẽ cả cuộc đời họ không thể tìm ra được ý nghĩa của yêu thương. Lại có những người, cuộc sống chỉ vừa đủ cho tất cả nhưng họ hiểu rằng mình là người hạnh phúc vì họ còn có rất nhiều ng` quan tâm và để họ quan tâm. Có đôi khi ta chỉ cần bằng lòng với những gì mình có, vậy cũng là một hạnh phúc nhưng có khi lại là không đủ nếu ta không có chí tiến thủ, cuộc sống chỉ dậm chân tại chỗ, mãi nhàm chán qua ngày. Sống thế nào mới là đúng và đủ nhỉ ?
    Yêu ư ? chỉ có một câu trả lời, đó là thời gian, hãy để lòng kiên nhẫn và sự hy sinh cho bạn câu trả lời theo thời gian, để khi nhận được món quà của cuộc sống đó là Tình yêu thì bạn sẽ thấy nó quý giá đến mức nào và hãy gìn giữ nó thật cẩn thận vì nó là pha lê, đẹp lắm nhưng cũng mỏng manh lắm.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     

Chia sẻ trang này