1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI CẦN BẠN VÀ NHỮNG CUỘC PHIÊU LƯU!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi boardrider84, 03/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boardrider84

    boardrider84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    HAAAAAAAA! có thể nói đây sẽ là 1 cuộc lang thang quy mô lớn.Nhưng để nói thực lòng mình tôi hi vọng sẽ có một số vừa phải...Vì mình thiết nghĩ,cái chúng ta đang theo đuổi là được làm quen với nhưng người cùng sở thích,có chung niềm đam mê là được phiêu lưu.Chúng ta không chỉ đi chơi để tạm quên đi những vụn vặt thường ngày,mà còn vì chúng ta đi để được hiểu biết..Về cá nhân mình,mình thấy rất ngưỡng mộ và cũng phần nào ghen tị với các bạn trẻ nhật! vì họ có quá nhiều thuận lợi để được đi đó đây.Chúng ta thì đã khó khăn về vấn đề tài chính rồi lại chuyện xin visa...Chưa kể chuyện đi làm thêm cũng chưa chắc đã đủ! v,...và vvvvvvv
    Nhưng cái tôi mong đợi ở đây là nếu như suy nghĩ của tôi cũng giống như các bạn,hoặc tương đồng ở một số điểm..thì chúng ta có thể cùng bắt đầu san sẻ mối lo chung đó!
    Có thể là cùng giúp nhau có thêm các khoản thu để cái đích cuối cùng là một chuyến đi với nhưng người bạn đã biết đến nhau từ lúc chẳng có dự định gi`,mà trong túi thì một đống khó khăn!
    P.S: TÔI RẤT MONG ĐƯỢC NGHE Ý KIẾN CỦA MỌI NGƯỜI VỀ VIỆC CHÚNG TA SẼ CÓ BAO NHIÊU NGƯỜI NHẤT TRÍ THAM GIA GÓP SỨC XÂY CÁI CÁNH TRƯỚC KHI MÁY BAY CÓ THỂ BAY!
    CHÚNG TA SẼ NÊU TÊN VÀ BẮT ĐẦU DUY TRÌ LIÊN LẠC.
    XIN PHÉP LẤY TÊN TẠM THỜI CHO HỘI LÀ : BẮT ĐẦU!
    TỚ THÀNH VIÊN ĐẦU TIÊN ( VÀ KHÔNG HI VỌNG SẼ LA DUY NHẤT)

  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tớ đánh giá cao câu này của bạn
  3. boardrider84

    boardrider84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Biết hi vọng là mong manh!..nhưng cuối cùng vẫn là chữ " vọng"...điều đó nhắc nhở tôi biết rằng sau quãng thời gian bận rộn..Các bạn sẽ lại tiếp tục " vọng" cho tôi ý kiến của mình!
    Cuộc sống của mỗi một con người là những đường thẳng song song ko cắt nhau tại điểm nào nhưng đều vuông góc với một mặt phẳng là :" hi sinh"
    Vì thế mà khi một đường thẳng khác có tên" số phận" không song song với 2 đường thẳng trên mà lại nằm trên mặt phẳng "hi sinh''" thì chúng giao nhau tại nhiều điểm có tên" phiêu lưu-có nghĩa-hơn là- ở nhà!"
  4. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    hey
    thật ra tôi cảm thấy bạn rất giống tôi , tôi luôn có chiều hướng "bùng nổ " thật sự tôi đam mê du lịc , nói du lịch thì cũng kô đúng lắm ,có lẽ phải nói lang thang
    bản thân tôi chưa từng nghĩ đến những cuộc lang thang quy mô lớn như của bạn , vì có vẻ kô thực tế lắm , tôi đã thực hiện những cuộc lang thang " liên tỉnh "
    vd theo hướng tàu ngưọc nên phúc yên , vĩnh yên , việt trì , phú thọ , lào cai,....
    hay khu vực hải phòng , hải dương , bắc ninh , hưng yên
    hay xuôi về hà nam, nam định , thái bình , ninh bình
    và dự định tới tôi muốn đi huế , nha trang , quảng nam _đà nẵng và sài gòn , mới chỉ là trong nước thôi , nhưng dự định lần này cũng đã rất khó thực hiện
    tôi đã có liên hệ với bạn bè ở những nơi đó khá lâu , mà chưa thực hiện đc
    để kiếm người đam mê giống mình và có khả năng đi dài ngày cũng khá phức tạp , bởi vì điều kiện công việc khác nhau , sở thích , và nhiều lý do ...
    tôi có khá nhiều bạn bè , và đã có những người thực hiện cùng tôi những chuyến đi trước , nhưng lần này thì rất khó tập kết ...riêng bản thân tôi đã muốn là sẽ làm bất chấp
    hy vọng ở đây sẽ giao lưu với mọi người về những ý tưởng mới , nếu có thể sẽ là những cuộc phưu lưu có thật
    tôi đã đi và tôi đã biết mình đc những gì , tôi muốn tiến xa hơn nữa , biết về mỗi nơi 1 chút quả là thú vị
  5. boardrider84

    boardrider84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    VÀ Chẳng cần suy nghĩ nữa...thuanginola, cậu đã là thành viên thứ 2 của hội.Mình rất chân trọng những chuyến đi mà cậu đã trải qua và đó cũng giống như những gì mình mong đợi! Cuộc sống là " lang thang" phải ko? ...vì mình nghĩ chẳng cần màu mè quá vì những chuyến đi vốn dĩ đã đầy ắp nhưng điều mới mẻ...Và " lang thang" thì đúng nghĩa hơn là du lịch!.....(joke!)
    Mình thấy rất khoái cái tour huế- đà nẵng của cậu, vi đó cũng là điều mình đang ấp ủ.
    Coi như đã thống nhất được với chiến hữu cái khoản này.Giờ hi vọng được lắng nghe kế hoạch tác chiến!
  6. donhauart

    donhauart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch tác chiến nhất là gì bây giờ ....ta xuống trang 2 thôi .
    box du lich bị chết à . mà vô đây làm quả to oành chắc bên đó khóc chán rùi
  7. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    tôi là người rất thực tế và rất thẳng , đâu thể nói đi là đi ngay , hiểu chứ ? chúng ta hãy cứ tiếp tục nói chuyện và tìm những điểm chung , kinh nghiệm và những kỷ niệm đã , phải kô ?dù sao mình chưa hề biết nhau ....bây giờ đùng 1 phát hẹn nhau đi 1 chuyến dài ngày như vậy có giả dối kô ? kô phải tôi quá thận trọng mà là thực tế ! hi`
    nếu đúng dự định thì có lẽ tôi đã thực hiện chuyến đi từ tháng 11 năm ngoái , nhưng năm ngoái quả là đen đủi
    ....
  8. boardrider84

    boardrider84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ông tướng...Tôi tưởng cậu hiểu ý tôi, cái gì cũng có kế hoạch..thế nên tôi mới hỏi kế hoạch riêng mà cậu tính thực hiện là gì.Có ai nói ông xách balô lên đường đâu mà ông đã khẩn trương...Vì đã là người thẳng thắn thì cậu chuyện thường ko quanh co.!
    Tôi thì tính sẽ balô vào đà nẵng mùa hè này quãng tháng 5-6.Nên giờ có lẽ sẽ phải tham khảo giá tàu xe,dự định điểm đến đồng thời lên kế hoạch và chi phí sinh hoạt...Nếu thấy ok,thì đi đến định ngày " lang thang"..
    Đấy là kế hoạch của tớ.
    Còn nếu có thêm ai thì tất nhiên là phải cùng bàn tình.Cái chính mà tớ đã nói là thống nhất được với cậu cái chuyến đà nẵng,vì như vậy cả 2 đều có dự định tương tự.Dễ giải quyết!
  9. Xman83

    Xman83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay quá ! Tôi cũng muốn tham gia nhưng đang bận làm tốt nghiệp đến tháng 6 mới xong . Hi vọng có thể join cùng các bạn.
  10. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    uh , tôi hiểu mà , đọc lại bài mới thấy mình hơi quá lời
    nha trang , đà nẵng , sài gòn tui đều có bạn bè liên hệ , chỉ là bạn trên mạng , nhưng kô phải là vớ vỉn , bạn 6 năm roài ....
    tại sao phải liên lac bạn bè ? vì đó là cơ sở hay mục đích của chuyến đi chẳng hạn , nói thẳng ra chúng ta vẫn chỉ là những thằng đi chơi phải kô? hi , nếu nói đi vì 1 cái gì lớn lao thì kô phải , đồng ý chứ ?
    còn nếu đi kiểu ở khách sạn , ăn ở có người lo tận răng thì đó là du lịch chính cống và tui kô thích , như vậy thì chỉ việc vứt tiền cho hãng đặt tour xuyên việt là ok , thế thì con dek gì nói phải ko?
    cậu hiểu chứ ? ý tớ là lang thang , hay những cuộc phiêu lưu ....
    hơi khổ 1 chút , nhưng khổ theo kiểu sướng vì có thể còn tốn kém hơn đặt tour , phiêu lưu chứ kô phải chịu đựng mà
    nói như trên có vẻ kô liên quan gì lắm , nhưng đây là những vấn đề cần giải quyết , và ta giải quyết từng bước 1 nhé ! ok?

Chia sẻ trang này