1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi cần lòng thương hại

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xalalam, 29/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Moc_Uyen_Thanh

    Moc_Uyen_Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    ==========
    Dũng cảm nhỉ nhưng mà... có cần thiết phải tìm tri kỷ trên mạng ko? Cái này... tốt hơn là để theo tự nhiên... tri kỷ ko dễ dàng mà có nhưng cũng ko khó khăn đến độ ko thể nào
  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có xu hướng nghĩ mình có nhiều lòng trắc ẩn và sự tin tưởng lắm, nhưng thực ra không phải thế.
    Lòng tin cũng có đến dăm bẩy loại, xếp hàng không ranh giới từ lòng trắc ẩn ---> sự thương hại. Lòng tin thường đi kèm với sự chia xẻ, vì thế thật là khốn khổ cho kẻ nào vô tình sinh ra hoàn toàn khác biệt trên thế giới này.
    Nếu có điều gì có thể khuyên được bạn xalalam, thì tôi chỉ có thể nghĩ ra là bạn hãy cố gắng mà bắt đầu sự chia xẻ với bác sĩ của bạn. Bản thân tôi cũng là người bị bệnh tim, và tôi chẳng có một bác sĩ nào.
    À quên, còn nữa, bạn đừng bao giờ ảo tưởng tìm được một sự chia xẻ thật sự trên mạng ... hãy tìm kiếm nó xung quanh mình, trong vòng vài mét ...

    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 13/07/2003
  3. xalalam

    xalalam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác.
    Tôi lúc đầu cũng nghĩ lên mạng tâm sự là vô bổ nhưng ý kiến của các bác rất chân tình và giúp tôi rất nhiều.
    Tôi cũng vẫn cố gắng để có thể sống chung với bệnh tật như người ta sống với lũ.
    CÁc bác yên tâm đi. Tôi chẳng dại gì mà không đi khám. Tôi vẫn điều trị theo đúng theo chỉ dẫn của bác sỹ. Chẳng dại gì bỏ phí đời mình dù có phải bỏ qua rất nhiều rất nhiều thứ.
    Tôi cũng mong muốn tìm được bạn tâm sự. Nhiều khi tôi cũng man man lên có ai làm bạn nhiều khi cũng khó chịu
    địa chỉ của tôi là v19101978@yahoo.com
    Thank

Chia sẻ trang này