1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi cần lòng thương hại

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xalalam, 29/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xalalam

    xalalam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi cần lòng thương hại

    Tôi là người bình thường. Ai cũng nhận ra điều đó. Khoẻ vì tôi cao den 1m 75 nang 68 kg. Nhưng không ai biết, tôi là người bị bệnh
    Bệnh kinh niên đúng hơn là bệnh tim
    Tôi đã tìm mọi cách và hiện giờ tôi có công việc ổn định và thực sự ở cơ quan hay ngoài đời không ai biết tôi như thế.
    Tôi cũng biết thế là ưu ái lớn với tôi nhưng tôi luôn lo sợ nếu ai biết thì tôi chẳng còn gì cả.
    Tôi có tâm sự cho 01 người bạn tôi biết và hình như hắn không tin tôi và cho tôi là kẻ dở hơi. Tôi cũng cần một người tâm sự hay ít ra cũng là một chút thương hại phải không các bác?
    Tôi luôn giấu tình trạng của tôi ngoại trừ khi di khám. Bác sỹ khuyên đủ điều nhưng tôi cảm thấy cần một sự thông cảm nào đó. Ai giúp tôi đây vì tôi cảm thấy không ổn trong thời gian này?
    Tôi rất sợ làm khổ người khác nhất là các em vì làm khổ người ta thôi.
  2. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn như thế bạn ạ!!
    Bạn không cần đến lòng thương hại của ai đâu, hãy tin rằng bên cạnh vẫn có rất nhiều ngươi thương bạn thật sự bằng chính sự thông cảm!!
    Dũng cảm lên nhé!!
    Mong bạn luôn vui!
    Yeu La Khong Bao Gio Noi Loi Hoi Tiec
  3. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Cần lòng thương hại? Để làm gì vậy?

    Sống có bao năm, vui vui buồn buồn...
  4. Suongroi

    Suongroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu là bạn đang cần sự cảm thông chia sẻ . Bạn đừng buồn nữa , hãy cố gắng quên đi những mặc cảm bệnh tật của mình . Bệnh của bạn thực sự chưa nặng lắm , nên bạn đừng bi quan , suy nghĩ nhiều khiến cho tình hình sức khoẻ thêm xấu đi .Tập trung vào công việc , chơi thể thao nhẹ nhàng như bóng bàn , cầu lông chẳng hạn . Và điều quan trọng là hãy chia sẻ , nếu có thể được , với một ai đó ,một người bạn không vô tâm đến mức kêu bạn là hâm , liệu bạn có không ? Mình hi vọng sẽ có phải không , xung quanh bạn còn rất nhiều người thương mến bạn ,hãy tin là như vậy .Hãy chia sẻ , điều đó quan trọng lắm bạn có hiểu không ?
    Có một người bạn gái yêu thương , bạn nghĩ sao ? Mình nghĩ là cũng rất nên phải không .Biết đâu bạn sẽ tìm thấy trong tình yêu một sự yêu đời , say mê cuộc sống . Tình yêu không có chỗ cho sự tự ti mặc cảm , cuộc sống đâu phải ai cũng hoàn hảo . Họ yêu nhau thì tự khắc sẽ tìm đến và san sẻ cùng nhau thôi . Mình thì mình tin như vậy , còn không biết bạn nghĩ sao .
    Thôi hãy can đảm lên bạn ạ . Có một cuốn sách mình rất thích "Hãy can đảm và tốt bụng " .Bạn hãy tìm đọc nó ,có thể nó sẽ là một người bạn mới của bạn , nhất là trong giai đoạn khó khăn này .
    Chúc bạn vui , khoẻ và sớm có bạn gái ,ây dà , mà nhớ chọn cô nào hiền dịu tí nha , không thì vỡ tim sớm đừng có trách đó
    Big boy don't cry , OK ?
  5. blinder

    blinder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người bình thường, bởi vì bạn bị bịnh tim. Bạn có hiểu không?
    Nếu bạn có một công việc ổn định thu nhập cao, gia đình hạnh phúc..., nói chung là mọi sự đều ổn, thì bạn sẽ là người không bình thường.
    Nếu bạn đã mặc cảm, thì bạn sẽ mặc cảm với bất cứ cái gì mà bạn có và nghĩ là xấu. Nếu bạn không bị bệnh tim, bạn sẽ mặc cảm với cai mũi hơi to của mình chẳng hạn...
    Cuối cùng, số người có vấn đề về tim chiếm tỷ ;lệ khá lớn, trên 30%. Và đa số họ đều sống vui vẻ. Bạn thua họ sao??
  6. fmrfamily

    fmrfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ anh nên tìm một người để cảm thông chứ đừng tìm người để thương hại.Tại sao anh lại cần lòng thương hại chứ không phải một kiểu tình thương khác.Anh có biết lòng thương hại chỉ dành cho những ai thấp kém hơn mình thôi .
    mai anh
  7. taothaoonline

    taothaoonline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Vui lên đi bạn ơi. Vui vẻ có khi lại khỏi bệnh đấy.

    http://www.vnequation.de/ibf/index.php
    www.vysa.jp
    Hãy đọc kỹ bài viết của tôi rồi hãy trả lời, đề nghị không quá khích!
  8. mm16264862

    mm16264862 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    thương hại, điều đó chỉ làm bạn trở nên lạc lõng giữa cuộc sống, nó giả tạo và nó bao giờ làm ta vững chãi được vì đó chỉ là lòng thương hại, nghĩa là cái tình cảm ko thật, vậy thà có cái tình cảm ko tốt đẹp mà thật con hơn. Có lẽ chẳng ít người khuyên bạn đâu, nên những lời của chúng tôi có lẽ chỉ là phần nào nhỏ nhoi những lời khuyên làm bạn vui, ic, mong bạn vượt qua nhé_ lời nói của một người xuất phát từ tình cảm trong lòng chứ ko phải là lòng thương hại
    I think I am a little girl and I cant say " I love you" to you only once
  9. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    ==========
    Này nhé, bạn bảo là cần sự thông cảm sao lại trộn lẫn giữa thông cảm và thương hại vậy. Hai cái này hoàn toàn khác nhau cơ mà!!! Thông cảm thì có thể chứ thương hại thì ko. Bạn để cái tên topic như thế thì gây sự chú ý thật đấy nhưng mà... chỉ có hại chứ ko có lợi cho bạn đâu! Dù thế nào đi chăng nữa, cũng ko bao giờ đi cầu xin lòng thương hại, please! Hic bạn ơi, đừng...
    Tặng bạn nè
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Em là tôi và tôi cũng là em.
    Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
    Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm
    Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
    Tôi là ai mà còn trần gian thế
    Tôi là ai, là ai, là ai?
    Mà yêu quá đời này.
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
    Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
    Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu đêm.
    (Tôi ơi đừng tuyệt vọng - TCS)

    Soledad
    It''s a keeping for the lonely
    Since the day that you were gone
    Why did you leave me
    Soledad
    Soledad

Chia sẻ trang này