1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi cần một lời khuyên trong việc riêng tư

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi TeppiOfGenetic, 15/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TeppiOfGenetic

    TeppiOfGenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tôi cần một lời khuyên trong việc riêng tư

    Thưa các bạn !

    Đây là lần đầu tiên tôi đưa việc riêng của tôi lên đây. Xin các bạn nếu không giúp được tôi thì đừng trêu chọc tôi.

    Tôi hiện đang học năm thứ 3. Hiện nay tôi có một cô bạn rất thân học năm thứ 2, chúng tôi quen nhau được 5 năm rồi. Tôi cũng rất mến cô ấy và đã chứng tỏ cho cô ấy biết điều đó thông qua cách xử sự của mình. Các bạn của cô ấy đều ghen tỵ với cô ấy về điều đó. Mẹ và em gái của cô ấy đều quý mến tôi. Nhưng cô ấy thì...

    Tôi có nhờ một người bạn của cô ấy( cũng là bạn tôi) hỏi giúp tôi xem cô ấy nghĩ về tôi như thế nào. Nói chung là tốt, nhưng tôi cứ có cảm giác là cô ấy chơi với mình không thật lòng.

    Vậy tôi cần phải làm gì đây ? Thật khó xử quá.
    Xin nhắc lại lần nữa, đây là chuyện nghiêm túc. Nếu bạn nào có ý giúp đỡ tôi, xin cứ trả lời. Nhưng đừng trêu chọc tôi.

    Teppi
  2. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Để biết được người ta có thật lòng với mình hay không, không phải là một việc khó, vì tớ nghĩ rằng tình cảm rất khó dấu nha, nhưng một điều quan trọng đó là đôi khi để hiểu được một người bạn cần phải có những " mẹo " thử " thật khéo, đôi khi cũng pha chút mạo hiểm nhưng đổi lại bạn sẽ hiểu được liệu người ta có thật lòng với mình không. Chúc bạn thành công.
  3. TeppiOfGenetic

    TeppiOfGenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Xin chào bạn Anh Thu !
    Xin cám ơn bạn vì những lời khuyên của bạn. Nói thật, bây giờ mình chỉ muốn quên cô ấy đi. Mình hiện đang có rất nhiều bạn gái chú ý, cả ở nhà cũng như ở trường, vì hình thức của mình cũng được gọi là...good, ở trường mình lại học rất khá và cũng giúp đỡ bạn bè rất nhiệt tình. Nói chung ai cũng quý mến mình. Nhưng khi gặp cô ấy, mình lại không thể quên được. Mình thử đưa ra một cách sau để thử, bạn có thể xem nó có ổn không nhé ?
    Mình không đến nhà cô ấy nữa, không gọi điện, khi nói chuyện với bạn bè của cả mình và cô ấy thì không nói gì về cô ấy cả. Nếu họ có hỏi thì lảng sang chuyện khác. Bạn AnhThu thấy thế nào ?
    Teppi !
  4. ndh117

    ndh117 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    945
    Đã được thích:
    0
    Do' chi? la` ca?m gia'c cua ban thoi , theo toi that long hay ko no the hien trong luc hoan nan (co the do ban tao ra tinh huing do' ) . Nhung neu ban dinh thu? thi` du`ng de qua' gioi han do' , sau na`y lai chay theo giai thich va` xin loi thi` met lam . chuc may man
    No Sign
  5. TeppiOfGenetic

    TeppiOfGenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn ndh117 !
    Cuộc sống quanh mình không còn gì mà tốt hơn cả từ bây giờ cho tới tương lai, như bạn đã thấy ở phần trả lời của mình cho bạn AnhThu. Cho nên mình thật không có một khúc mắc gì gọi là hoạn nạn hay khó khăn cả. Chả lẽ mình lại đi tạo ra một cách giả tạo. Vậy phải làm gì để thử lòng của cô ấy ? Bạn hãy cho mình biết đi.
    Teppi
  6. ndh117

    ndh117 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    945
    Đã được thích:
    0
    Nho` co a'y la`m giup mi`nh mot gi` do' ma` ban cho rang viec a'y kho' la`m , vi du nhu ti`m mot quyen sach cu~ chang han , Roi xem lo`ng nhiet ti`nh cua co ay nhu the na`o . Cach na`y mac du` chua danh gia het nhung cu~ng tam o^?n .
    No Sign
  7. TeppiOfGenetic

    TeppiOfGenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn ndh117 !
    Teppi
  8. gia_lai_new

    gia_lai_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    chào bạn
    Theo mình nghĩ thì khi bạn cố quên người đó bạn sẽ không thể nào quên được.nếu bạn cứ để mọi chuyện diễn ra bình thường thì thời gian sẽ dần đi vào quên lãng.dần dần ban sẽ thấy bình tâm thôi.khi cô ấy dã chứng tỏ tình cảm của mình với bạn như vậy thì có lẻ cô ấy đã không thuộc về bạn,đừng ép bản thân quá ,như thế sẽ không tốt đâu.chúc bạn thành công.
    VG
  9. TeppiOfGenetic

    TeppiOfGenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Việt !
    Teppi xin cám ơn bạn. Bạn cũng nói y như một cô bạn thân khác của mình. Mình có thể lấy việc học hành để quên đi cô ấy vậy. Nhưng mình thật tiếc !
    Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Mình đã hiểu rồi.
    Teppi
  10. thanlansam

    thanlansam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    teppi oi to hoi mot cau co duoc o? co phai ay ten la quynh o?

Chia sẻ trang này