1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi cần một lời khuyên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nebman, 18/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nebman

    nebman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Tôi cần một lời khuyên

    Tôi và em quen nhau từ khi còn học trung học, cả hai vẫn rất vui vẻ bên nhau. Trong lòng em, tôi không chỉ là một người bạn trai mà còn là một chỗ dựa, và thậm chí còn là một thần tượng đáng cho em kính trọng. Tôi hạnh phúc về điều đó. Tốt nghiệp trung học, tôi theo tiếp bậc đại học, và tôi muốn em cũng tiếp tục học thêm. Nhưng bản thân của em lại thích buôn bán hơn, em vẫn cố học như theo lời tôi khuyên nhưng rất miễn cưỡng, và tôi cũng nhận ra rất đễ dàng, tôi không ép em.
    Lên đại học, phạm vi giao thiệp rộng lớn hơn, những người tôi quen biết đều là những người có trí thức và hoài bảo, tôi nghĩ về em. Tôi không coi thường em vì tôi biết em yêu tôi, và tôi cũng yêu em, nhưng chỉ có điều tôi mong muốn người bạn gái bên cạnh tôi có được những hoài bảo như tôi. Tôi quen biết được một người con gái khác. Đây là một cô gái thông minh, có trách nhiệm, giỏi gian. Tôi từ thế là một kẻ được người khác ngưỡng mộ quay sang ngưỡng mộ người khác. Chúng tôi chỉ là bạn, nhưng cả tôi và cô bạn này đều hiểu nếu chúng tôi không có vuớn mắc thì đã đến với nhau. Chúng tôi rất vui vẻ, nhưng vẫn giữ cái khoảng cách rất mong manh. Bạn gái tôi thì càng ngày càng bận rộn với chuyện buôn bán, càng ít thời gian giành cho tôi, tôi cảm thấy rất cô đơn.
    Cái quan hệ như thế này làm tôi khó chịu, tôi vẫn rất thương em, vì em thương tôi, hi sinh cho tôi, nhưng em không hiểu tôi. Tôi muốn lánh xa cô gái vừa quen, nhưng đó là ngưòi chia sẽ những khó khăn trên con đường học vấn của tôi, thông hiểu tôi, và hơn nữa luôn luôn bên cạnh tôi lúc này. Tôi biết phải làm sao?


    Nebman-is now or never...
  2. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Là một SV bạn chỉ là "vô sản" đúng nghĩa, đừng tự đề cao và tự kiêu quá.
    Lời khuyên:
    1. Là SV thì học giỏi và làm giỏi mới là điều quan tâm
    2. Yêu: Ý thức được chùng nào yêu chùng đó.
  3. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói cao siêu quá nhỉ, tui chả hiểu gì cả. Còn trường hợp trên thi cũng rắc rối nhỉ.

    Whoever control the present, control the past.
    Whoever control the past, control the future.
  4. muadong04

    muadong04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tâm sự của bạn Tôi xin có mấy ý kiến thế này, nếu có điều gì đó mong bạn thông cảm!
    Trong cuộc sống sẽ không thể ai có được điều gì hoàn thiện cả. Hiện giờ khi bạn là người có học vấn cao hơn cô bạn vì vậy khi tiếp xúc với những người xung quanh bạn thấy nhiều người "hơn" cô ấy! Nhưng bạn hãy suy nghĩ xem,
    - Những người đó có Yêu bạn bằng cô gái đó không?
    - Trong con mắt những người cô gái khác có xem bạn là... "thần tượng" không?
    Bạn là người con trai! Mình không nên quá đòi hỏi nhiều ở người mình yêu! Chủ yếu là 2 người yêu thương nhau! Bạn là chỗ dựa cho cô ấy và khi làm điều đó bạn thấy hạnh phúc đúng không? Và cô ấy cần có bạn, yêu thương bạn? Có điều đó mới là điều gắn bó với nhau hơn, còn những người khác cho dù có những mặt "hơn" nhưng bạn hãy xem xét có điều gì "bền vững" bằng người con gái kia không?
    Xin chúc bạn hạnh phúc!
  5. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên đơn giản nhất mà cũng có lẽ đúng đắn nhất với bạn lúc này là : HÃY LÀM THEO TIẾNG GỌI CỦA TRÁI TIM. Trái tim bạn sẽ đưa cho bạn câu trả lời, đừng bao giờ lừa dối trái tim của mình bởi điều đó chỉ đem lại đau khổ cho bạn và hơn hết là cho người con gái mà bạn gọi là '''' bạn gái'''' kia.
    <P><FONT face=Tahoma color=red>Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền !</FONT></P>
    Được bill sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 20/02/2004
  6. quendi

    quendi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là phải hợp nhau. thấy happy là đc. Dừng có tính toán kỹ thế, nhất là trong tình cảm, ông anh ạ
  7. suyngam6680

    suyngam6680 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Bạn à, là con người ai cũng có chút xao lòng, và tơ tưởng đến người khác. Tình cảm dĩ nhiên là phải xuất phát từ trái tim rồi, có thể là một sự đồng cảm nào đó. Nhưng những tình cảm ấy bạn muốn nó phát triển đến mức nào là tùy bạn thôi.
    Khi bạn đã có người yêu, nghĩa là bạn phải nhận trách nhiệm và hành động của mình sao không cho tổn hại gì đến người mình thương yêu, chứ cứ chạy theo cái đồng cảm đó thì nó có rất nhiều bạn ạ.
    Lúc này đây bạn cần xác định rõ là bạn đã có người yêu và không tơ tưởng đến ai khác, không gây cho người khác hiểu lầm và trông chờ tình cảm của mình nữa, thì bạn sẽ có hạnh phúc trong tâm hồn mình.
    Khi đã luôn nghĩ về người yêu, tự nhủ lòng sẽ không gây đau khổ cho cô ấy, nghĩa là bạn đã giữ được trách nhiệm của mình trong tình yêu. Thì lúc đó bạn sẽ có thể coi cô gái kia như một người bạn bình thường, chỉ cần bạn có ý nghĩ nào khác thì sẽ phá vỡ hoàn toàn. nếu cô gái kia có học thức thì tự cô ta cũng sẽ biết làm gì khi biết bạn đã có người yêu.
    Chúc bạn vượt qua chính mình. Bởi vì tôi đã ở trong hoàn cảnh của bạn.

Chia sẻ trang này