1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi cần một lời khuyên

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sailerman, 04/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sailerman

    sailerman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tôi cần một lời khuyên

    Tôi và bạn gái đã yêu nhau được 5 năm. Tôi học BK còn cô ấy học NT. Chúng tôi đã có những quãng thời gian rất tuyệt bên nhau. Bạn gái của tôi sau khi ra trường đã đi làm, và do công việc bận rộn tại văn phòng nên thường về rất muộn. Thường thì 6 h tan sở, nhưng cô ấy hay về nhà vào lúc 8, 9 h. Có hôm muộn hơn 10h hoặc hơn, tới tận 11 - 12 giờ.
    Tôi tin cô ấy, công việc chẳng có gì xấu, cũng chẳng có gì mờ ám cả. Nhưng càng ngày, tôi càng cảm thấy tình yêu của chúng tôi đang chết dần. Vì đi làm về muộn nên cô ấy không thể gặp tôi thường xuyên. Cũng vì công việc nên cô ấy thường thất hẹn với tôi, và nhiều chuyện khác nữa, tất cả dường như đều bị xếp sau công việc.
    Tôi không nghĩ mình là người ích kỷ, tôi yêu và cố gắng chia sẻ với cô ấy. Nhưng tận đáy lòng mình, tôi cảm thấy một chút buồn, vì cảm thấy với cô ấy công việc quan trọng hơn cả. Tôi không thích cái cảm giác "tận dụng" của cô ấy, khi 8, 9 h tối tan sở rồi mời tôi đi ăn, đi chơi. Cô ấy thường rủ tôi đi chơi vào những lúc "tận dụng" như vậy, và thường là tôi không nỡ từ chối. Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy chán hơn, tôi sợ là tình yêu tuyệt đẹp của chúng tôi ngày nào rồi sẽ tan vỡ, nói đúng hơn nó đang chết dần. Tôi muốn cứu vãn nó, đã cố gắng chia sẻ, nhưng dường như khó quá. Tôi và cô ấy đã hình thành hai suy nghĩ khác nhau, tôi cần một người vợ biết dành nhiều thời gian cho gia đình sau này, hết giờ làm có thể trở về nhà để chăm sóc gia đình còn cô ấy muốn làm tốt công việc của mình, bất kể thời gian sớm hay muộn.
    Chúng tôi dự định sẽ lấy nhau sau hai năm nữa. Hai năm hay 20 năm không quan trọng, vấn đề là sau thời gian liệu chúng tôi có thể cố gắng để cùng hòa nhập không. Nhìn cô ấy gầy rộc, hốc hác vì công việc tôi cảm thấy thương vô cùng, mà lại rất ngại nói, vì sợ bị mang tiếng là can thiệp vào việc của người yêu. Công ty đó chỉ trả lương 3 triệu, mà cô ấy phải làm đến kiệt sức thật đáng thương ... Tôi muốn cô ấy tìm một công việc phù hợp, không quá vất vả nhưng cô ấy không nghe.
    Nếu vì một lý do nào đó mà tình yêu này chết thật, thì người đau khổ trước hêt là tôi, vì tôi yêu cô ấy. Nhưng khi tình yêu chết, bởi quan niệm sống không còn giống nhau, thì hôn nhân chỉ là sự đày đọa. Có điều nếu chuyện đó xáy ra tôi không biết ai sẽ là người có lỗi, sai lầm trong chuyện này. Đó là vì sao tôi cần những lời khuyên chân thành của các bạn. Làm sao để vẫn giữ được tình yêu, mà không làm ảnh hưởng đến tương lai nghiệp của mỗi người.
    Cám ơn các bạn

    [blue]
    PhanLong
    [/red][/sze=8]
  2. NXTHSP

    NXTHSP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mỗi giai đoạn của tình yêu cần có sự cân đối về mặt tình cảm của cả 2 bên, nhất là những tình yêu kéo dài như của bạn. Nó cần phải có những thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh sống của mỗi người nhưng cái quan trọng nhất là không để mất đi "cái đẹp" vốn có của nó.
    Bạn hiểu cô ấy vì bận công việc nên dành ít thời gian cho cả 2 nên rất thông cảm. Còn cô ấy dù có bận công việc cũng "tận dụng" chút thời gian rỗi để đi chơi cùng bạn....Như vậy thì 2 người yêu nhau quá rùi, vấn đề bây giờ cả 2 đang đứng trước một sự thay đổi mới mà chưa đồng nhất quan điểm....
    Nếu bạn thật sự cảm thấy cô ấy "tận dụng" và bạn không thích điều đó thì bạn đừng nên nói với chúng tôi mà hãy nói với cô ấy. Và như thế thì 2 bạn sẽ dễ dàng tìm ra câu trả lời cho tình yêu của mình hơn. Chúc 2 bạn hạnh phúc
    Roi_mai_mot_om_dan...
    Được nxthsp sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 04/03/2004
  3. imweasel

    imweasel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    chiện này khó quá nhỉ. Kiểu mâu thuẫn cơ bản.
    Em nghĩ là mỗi giai đoạn cần có một cái quan trọng nhất đối với mình. Đối với cô ấy bây giờ, công việc là quan trọng nhất. Để tạo chỗ đứng trong xã hội và đủ thứ nữa. Nhưng chắc cô ấy cũng phải hiểu làm thế nào là hợp lý hơn, khi 2 năm nữa đã kết hôn rồi. Bác nên nói chuyện thẳng thắn để làm rõ quan điểm của cả 2 người. Chúc bác sớm tìm được cách giải quyết thoả đáng
    it's over
  4. rongxanh

    rongxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu cũng có nhiều giai đoạn mà bạn, tôi nghĩ điều bạn băn khoăn không phải là chuyện cô ấy đi làm về sớm hay muộn mà chính là chỗ bạn cảm nhận tình cảm của cô ấy dành cho bạn không còn như xưa phải không? bạn cảm thấy bạn không còn quan trọng với cô ấy nữa, bạn cảm thấy tự ái. Theo tôi điều đó mới làm bạn suy nghĩ còn mọi chuyện khác có ý nghĩa gì đâu. Nhưng bạn là con trai mà, ko nên ích kỉ quá, bạn hãy tỏ ra ủng hộ cô ấy hết mình, chăm lo cho sức khoẻ của cô ấy, hãy dẹp tự ái của bản thân sang một bên, sẽ đến lúc cô ấy hiểu điều gì là thật sự quan trọng thôi mà. Chúc bạn hạnh phúc.

    TS

Chia sẻ trang này