1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi cần một người để sẻ chia...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi traitimyeumem, 11/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traitimyeumem

    traitimyeumem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi cần một người để sẻ chia...

    Tôi thấy buồn và thất vọng vô cùng. Cảm giác thật tồi tệ sau khi anh ta bỏ tôi. Tôi cố không tỏ ra mình đang đau lòng nhưng càng làm vậy cảm giác bị tổn thương càng làm tôi lún sâu vào nỗi nhớ mong những kỉ niệm cũ. Tôi ra phố, cố khoác cho mình cái vẻ nhộn nhịp của một kẻ hạnh phúc. Bước vào nhà... nói chuyện ồn ào với mẹ để tỏ ra mình là một đứa vô tư nhất đời. ..Cố giấu cho mình những niềm đau mà người đó đã mang tới.Tôi không muốn khóc nhưng tôi cần một bờ vai...để sẻ chia!
  2. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    em biết mình cần lắm một bờ vai
    bởi em biết lòng mình thật yếu đuối
    thật ra lúc này mà có 1 người để tâm sự thì sẽ cảm thấy đỡ hơn nhiều đấy,mình nghĩ cậu nên tâm sự với những người bạn thân của mình,như vậy sẽ camt thấy đỡ hơn rất nhiều.cậu cũng không cần phải tỏ ra như vậy đâu,thời gian sẽ giúp cậu,nhưng ma` chắc cũng khá lâu đấy.cố gắng nhé.

    con chó là con chó con
    có đôi là đôi mắt tròn
  3. robot2051

    robot2051 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    "DU BAN DEP HAY BAN GIAU,BAN DUYEN DANG BAN QUYEN RU!LUC BAN VUI HAY BAN BUON CUOC SONG BEN TA CHANG DOI THAY!"
    HEHEHE!
    Minh biet ban cam thay the nao!Nhung ban phai hieu 1 dieu quan trong do la:
    Trong cuoc song ta can bo qua nhung đau khổ vụn vặt để hướng tới những cái to lớn hơn!
    Mình rất thích câu:Learning by mistake!
    Take it easy Ok?

    LEARNING BY MISTAKE
  4. Kim_Xà_new

    Kim_Xà_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hồi âm cho
    -----
    Cố giấu cho mình những niềm đau mà người đó đã mang tới.Tôi không muốn khóc nhưng tôi cần một bờ vai...để sẻ chia!
    ----
    KX khâm phục bạn là một cô gái có bản lĩnh.
    Dù đau khổ nhưng không tỏ ra yếu đuối.
    Bờ vai mà bạn cần đó chính là người mẹ hoặc người anh chị nào đó đáng tin cậy của bạn.
    Tình yêu thật cần thiết, nhưng tình cảm gia đình càng quan trọng hơn.
    Chúc bạn sớm vượt qua được nỗi buồn của mình.
    Người yêu là **** phiêu bồng
    Tình yêu là áng mây hồng dạt trôi

  5. cuchuoihvtc

    cuchuoihvtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    TÔI ĐÃ ĐỌC BÀI VIẾT CỦA BẠN THỰC SỰ THÌ TOI HIỂU , PHẢI NÓI LÀ RẤT HIỂU TÂM TRẠNG CỦA BẠN,BỞI VÌ GIỜ ĐÂY TÔI CŨNG ĐANG Ở TRONG TÂM TRẠNG NHƯ BẠN, NGƯỜI YÊU TÔI CŨNG NGHOẢNH MẶT QUAY ĐI VỚI NGƯỜI CON TRAI KHÁC , BẠN BIẾT KHÔNG SỰ THẬT BAO GIỜ CŨNG PHŨ PHÀNG, NÓ ĐẾN VỚI TA QUÁ NHANH ,MÀ TA KO THỂ LÀM GÌ ĐƯỢC, TÔI CŨNG THẾ NGƯỜI YÊU TÔI ĐÃ THỀ THỐT VỚI TÔI SUỐT 6 NĂM TRỜI, ĐỂ RỒI NGÀY HÔM QUA ĐÃ NÓI VỚI TÔI LỜI CHIAY TAY CUỐI CUNG.TÔI BIẾT GIỜ ĐÂY TÔI ĐÃ KHÔNG THỂ YÊU AI ĐƯỢC NỮA RỒI, TRÁI TIM TÔI ĐÃ RỚM MÁU 1 LẦN.TÔI MUỐN KHÓC MÀ KHÔNG SAO KHÓC ĐƯỢC.NƯỚC MẮT ĐÃ CHẢY VÀO TRONG MẤT RỒI.
    TÔI HẬN EM
  6. bach_congtu

    bach_congtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    CAC BAN A
    CUOC SONG LA VAY MA
    VUI LEN DI BUON LAM GI CHO MET
    DI LANG THANG CHO KHUAY KHOA KIEM NGUOI BAN THAN RU DI UONG CA PHE VA NOI CHUYEN LA OKKKKKKK THOI
    Đứng một ngày đất lạ thành quen
    Đợi một đời em quen thành lạ
    Gió lộng chiều xanh, em đợi ai ?
  7. hum_xam

    hum_xam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng gặp nhiều chuyện như bạn. Nhưng gặp những chuyện buồn như vậy mình thường lấy xe máy ra, đi một mình lang thang trên các con đường ở Hà Nội, vừa đi vừa ngẫm nghĩ những điều đúng điều sai, để rồi sáng hôm sau mình cho những chuyện buồn vào dĩ vãng và lại bắt đầu một ngày đi học và vui cười với bạn bè .....
    CÁCH DUY NHẤT ĐỂ VƯỢT QUA KHÓ KHĂN LÀ ĐI XUYÊN QUA NÓ
    Welcome :
    http://www.ttvnol.com/forum/f_305
  8. thaiphuonghn

    thaiphuonghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    tôi chẳng biết phải nói sao cả, bởi vì tôi khôn tin vào tình yêu. có thể tôi còn nhỏ ,chưa biết nhiều, nhưng tôi hiểu sự đau khổ khi bị người mình yêu thương phụ bạc. buồn?khóc? còn gì nữa đây, tôi đã quen với những thất vọng của mình về những người mình cho là hiểu mình, là tốt.
    tôi nghĩ cuộc sốngchẳng có gì là hoàn hảo cả, có bấp bênh lắm, khi đã vuột mất thì có nuối tiêc cũng chẳng để làm gì, bạn chẳng cần phải cố quên làm gì, cung chẳng cần phải đè nén cảm xuc của mình, muốn khóc thì cứ khóc, rồi bạn sẽ thấy đỡ hơn, chỉ có điều đừng đánh mất chính mình, cuộc sống còn nhiều điều quan trong mà ta phải giữ gìn và phải hoàn thành. bạn hiểu không?mong bạn sẽ vượt qua được
    thaiphuong
  9. doilacaidinhtinhlacaique

    doilacaidinhtinhlacaique Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/01/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn mà "traitimyeumem". Rồi mọi chuyện sẽ qua, nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai, cái quan trọng là mình đã rút ra một bài học. Tôi cũng đã từng bị người yêu lừa dối (cô ta cùng lúc yêu cả hai người) nhưng điều đó chỉ khiên tôi rắn rỏi hơn mà thôi. Tôi tin là bạn cũng sẽ vượt qua, đừng nên vội vàng dựa vào một bờ vai nào khác( nếu chưa tìm hiểu kỹ thì toi đấy). Trên đời này còn đầy người con trai đáng tin cậy mà chẳng hạn như tôi nèhìhì.
    Xét cho cùng thì mai là một ngày mới....
    kysỹkhôngđầu
  10. heathcliff

    heathcliff Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    tul

Chia sẻ trang này