1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi cần phải làm gì đây. Em đã lừa dối tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi consequence_nk, 16/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. strong_man_072005

    strong_man_072005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hi consequence_nk,
    Tôi cũng có chuyện buồn, cậu cùng vậy chúng ta đều những cái chuyện tình cảm làm cho phải suy nghĩ, thực ra chúng ta đáng được hưởng nhưng cái tốt đẹp hơn thế nhiều, với tôi thú thực bây h cũng có rất nhiều cô gái quý mến tôi, nhưng thực sự bây h mỗi khi nghĩ nếu cũng gặp cô gái khác mà như cô ấy thì mình lại vào cái vọng luẩn quẩn, bây h thấy nghi ngờ hết tât cả con gái, họ yêu nhanh và khó hiểu quá nên đâm ra khó tin...cậu và cô ấy chắc chắn sẽ không thẻ đến với nhau được đâu, cô ta đã có thai 2 tháng, làm sao mà phá được nữa, cậu định nuôi con hộ thằng khác à?cao thượng thế cũng tốt nhưng khó có thể bỏ qua được, hãy rút lui đi vậy, tương lai còn dài mà...
    Chúc sớm thành công

  2. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    [-atxkm viết lúc 12:48 ngày 17/03/2006-]
    ..riêng tôi thì cho rằng hàn gắng được những điều như vậy phải cần có nỗ lực rất nhiều từ cả 2 phía đặc biệt là từ cô ấy ...dựa trên tình yêu thực thụ để hiểu, thông cảm & giúp nhau xóa sạch mọi vết tích có thể gây phiền phức cho cuộc sống sau này...vào những khi có xung đột.
    [-----------------------------------------------------------------------------------]

    Chú này xúi dại người ta fá cái thai 3 tháng kia đí á ??? mà tính ra thì nó cũng > 3 tháng rồi.
    Anh tin rằng chả có đưọc một gã đàn ông nào đủ cao thượng và độ lượng chấp nhận việc này.
    Chú kia ko fải lăn tăn cho vấn đề gia đình nhà em nó, dẫu gì con cháu người ta có đau mấy, có bực mấy thì họ cũng chẵng xử tệ đâu. Vả lại, chú cưu mang em nó, rồi có thể sẽ kết hôn với em nó chỉ làm em nó dày vò mà thôi chả fải để thanh thản đâu.
    Khi gặp lỗi lầm, càng bị xử tệ thì lại càng ngưòi ta thanh thản


  3. atxkm

    atxkm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    bác 160watt hiểu nhầm tôi rồi. xóa sạch ở đây còn rộng hơn nữa là làm sao để ít nhắc đến chuyện ngày trước càng tốt...sau này khi có xung đột xảy ra trong gia đình làm thế nào thì làm kô bao giờ lôi chuyện ngày xưa ra để đập nhau. Nếu đập bằng món đòn này thì tan bè rẽ nhánh là cái chắc.
    còn nếu vướng vào cái thai 3 tháng thì gay rồi, tôi nghĩ bác nên thận trọng vì suy cho cùng hạnh phúc là ở cả một đời người chứ đâu phải là vài năm...đau khổ thì cũng chỉ vài tháng rồi cũng quen...nếu là tôi sẽ rút lui vì nếu có giang tay ra thì cũng kô đủ sức để "xử" hết những sẽ xảy đến.

Chia sẻ trang này