1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi cần tư vấn!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Rockgirl_ha_noi, 09/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rockgirl_ha_noi

    Rockgirl_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi cần tư vấn!

    Tôi đã yêu một người, mà biết rằng đó là tội lỗi. Anh ấy hơn tôi 8 tuổi, một người tài giỏi mà tôi rất khâm phục.
    Ngay lúc tôi nhận ra rằng tôi yêu anh ấy, thì cũng là lúc anh giới thiệu với tôi bạn gái của anh, đó là bạn khá thân của tôi. Tôi thực sự bàng hoàng, tôi choáng váng, rồi đau đớn, xót xa vì sao lại trớ trêu đến thế.
    Tôi giữ kín tình cảm của mình, nhiều lúc tôi muốn lao đến và nói cho anh biết tất cả, nhưng tôi không thể. Tôi đã khóc rất nhiều.
    Thế rồi có một người khác đến với tôi. Tôi đã chấp nhận lời tỏ tình đó, với hi vọng sẽ quên đi được anh ấy... và dường như tôi đã làm được điều đó.
    Thế rồi, tuần trước, tôi hẹn gặp anh ấy, chỉ để gặp gỡ mà thôi. Anh ấy tỏ ra quan tâm đến tôi, điều mà tôi chưa bao giờ ngờ tới. Anh ấy nhận ra từng thay đổi nhỏ của tôi, tôi gầy đi, chẳng ai nói thế trừ anh. Một người bạn thân của tôi đã thuật lại anh nói "các em ấy có nơi có chốn hết cả rồi" với một giọng đau xót.... khi bạn anh hỏi tôi: Thế em là em gái của .... à? tôi chưa kịp trả lời thì anh đã vội nói, nhắv đi nhắc lại nhiều lần: tao là anh trai thôi, uh anh trai thoi, anh trai thoi.... tai tôi lúc đó tự dưng ù cả đi, tôi chẳng nghe thấy gì nữa.
    Thế rồi lúc bạn trai tôi đến, tôi chợt thấy anh hốt hoảng. Chưa cần để tôi giới thiệu anh đã đoán ra ngay ng đó. Khi tôi đứng lên giữa chừng để về.... anh đã nhìn tôi với ánh mắt... tôi ko biết phải tả thế nào, như van xin hãy ở lại, như xót xa vì sắp phải xa một người, như thắc mắc vì sao tôi lại về sớm như thế. Tôi và anh đã nhìn sâu vào mắt nhau khá lâu..... nếu có thể lúc đó, tôi đã ôm chầm ngay lấy anh dvà ở lại... nhưng tôi không thể.... và tình cảm trong tôi lại trỗi dậy....

    Tôi muốn mọi người lí giải hộ tôi vì sao anh lại đối xử như thế với tôi???? thực sự tôi rất băn khoăn, bối rối, có thể là do tôi tưởng tượng ra thôi, nhưng.......
    xin cảm ơn
  2. autumnalwater

    autumnalwater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hey, thế hiện nay bạn đang yêu ai vậy hử, anh ta hay người yêu hiện thời của bạn? Ban phải xác định rõ là mình dang nghĩ gì
  3. Rockgirl_ha_noi

    Rockgirl_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    TROI DAT OI! con be nao lay acc cua toi the nay? troi dat, minh that dai dot khi cho no password....
    dinh chinh mot chut nhe, topic nay ko phai do toi dua len, ma la do con ban toi no dua len.... troi te that. chac la no chua dang ki duoc acc day ma....
    de toi tra loi ho no nhe. toi thong cam cho no lam, no yeu la de chay tron.... cong nhan la chuoi that.. nhung tam trang no bay gio dang roi boi len. toi khong phai la ke tung trai nen chang biet khuyen no the nao. toi muon no chia tay ng yeu bay gio, con no thi noi no ko the, boi vi neu chia tay no se dau kho lam, vi no se phai don doc mot minh..... kho than no lam.
    Khi noi "anh trai thoi, anh trai thoi" toi tinh co nhan ra rang anh mat cua anh ay liec sang no, duom buon, nhu trach moc.... chang hieu the nao nua. bon nay quai di that. yeu thi noi toet ra la yeu, cu phai tron tranh du duong, no la con gai thi ko trach duoc no roi, nhung con anh chang kia......
  4. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Hihi...the ma em cu*' tuong la chi Rockgirl_ha_noi.Hu' viaChi cua em co bao h yeu duoi trong tinh cam the dau nhi
    Love is stupid
  5. 8986

    8986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Dan ong la vay do luon tu hao khi nhan ra minh da chiem huu duoc bat ki dieu gi nhung lai khong biet quy trong no ma lai tham lam cho nen khi danh mat li nuoi tiec ! Neu ban la mot nguoi co trai tim thi viec bang khuang cung thuong thoi nhung khi ban da quyet dinh den voi nguoi ban hien tai thi minh khuyen ban hay "chiu trach nhiem" ve hanh dong cua chinh ban . Ban hieu cam giac dau kho khi bi nguoi khac tu choi thi ban hay nghi nguoi kia se cam nhan dieu do nhu the nao ?? Chuc ban co duoc dieu ma ban mong muon ! boi doi khi ban se di theo trai tim nhung minh khuyen ban khi nguoi ta da danh mat mot lan thi roi cung co lan thu hai , thu ba ,.. take care
    <img src=images/emotion/offwall.gif border=0 align=middle>
    only_love
    Được sửa chữa bởi - 8986 vào 12/03/2002 19:03
  6. Rockgirl_ha_noi

    Rockgirl_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Con bé Burin đâu rồi? Vẫn chưa lên đây à?
  7. burin_vd

    burin_vd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa chị, em đây ạ.
    Không ngờ mọi người lại góp ý cho mình nhiều thế này. Xin cảm ơn mọi người lắm.
    Cảm ơn 8986 vì lời giảng giải của bạn. Và mình nghĩ rằng mình sẽ phải tự xem xét lại bản thân, xem xét lại những hành động của mình. Mình sẽ phải sáng suốt hơn.
    Burin
  8. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Toàn con gái vào đây, hình như tôi là man duy nhất trong topic này. Tuy nhiên, đã vào đây rồi tôi sẽ đóng góp ý kiến của mình. Bạn hãy suy nghĩ lại, nếu bạn ko yêu ng yêu hiện tại của bạn thì bạn hãy chia tay đi, nhưng hãy làm điều này sau khi suy nghĩ thật kỹ. Nhưng chia tay ko phải là để đến với ng bạn yêu, anh chàng kia. Đứng trên quan điểm của con trai mà nói, tôi thấy anh ta có vẻ đứng núi này trông núi nọ. Chưa chắc anh ta đã yêu bạn, mà đúng hơn, anh ta chỉ yêu bản thân mình. Là đàn ông phải dứt khoát trong mọi chuyện, nhất là tình cảm. Còn anh chàng này ko được như vậy, có đáng là đàn ông ko? Có thể bây giờ bạn cảm thấy đau khổ, hụt hẫng, nhưng tôi cho rằng nếu bạn đến với anh ta, bạn sẽ còn phải đau khổ nhiều hơn thế. Bây giờ anh ta tiếc nuối bạn, sau này anh ta sẽ còn tiếc nuối ng khác. Đàn ông ko bao giờ thoả mãn với những gì mình có. Tôi nói điều này trên cương vị là một người đàn ông. TIn hay ko tuỳ bạn.
    Unforgiven
  9. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    o*?sao bac la boy ma lai lay cai avatar cua girl the a

    Everyone needs a smile
  10. tungduck44

    tungduck44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Hừm, tôi thấy rằng bạn nên dứt khoát trong tình cảm của mình, nếu là tôi thì tôi sẽ đi thep tiếng gọi của trái tim tôi, nếu bạn không yêu cả 2 người thì cuối cùng bạn chẳng được gì đâu, sẽ đau khổ cho cả 3 đó, vậy hãy suy nghĩ cho chín chắn, chúc may mắn.

Chia sẻ trang này