That la buon khi ma moi thu xung quanh minh khong con nhu minh mong muon nua ,toi buon qua toi chan cong viec chan tat ca moi thu ,cong viec thi cang thang suot ngay bi cap tren chen ep hoach hoe du dieu ,gia nhu luc nay co the thi toi muon bo viec luon ra khoi cong ty do luon khong muon lam viec o do them mot ngay nao nua ,khong biet tuong lai minh se ra sao nua that la chan qua
kêu ca ma lam gì, nếu chán thì đập thăng sếp một trận rồi bye bye, có dám như vậy không? [/quote] --------------------------------------------------------- hic hic , nói như bạn Nato thì ............ cuộc sống dễ dàng đơn giản như vậy sao . " Giận quá mất khôn". . Khi bực tức cứ đập phá, la hét , bất cần chỉ để thoả mãn cơn tức giận ....... đó đâu phải là biện pháp. Timbanggia thân mến ! Đời không như là mơ , nên đời thường giết chết mộng mơ " . Đó là 1 câu trong 1 bài hát, tôi muốn thay lời muốn nói gửi tới bạn. Bạn àh ! chắc hẳn không phải bây giwò bạn mới nhận thấy rằng " cuộc sống không phải là muốn là đc ". Nếu vậy thì đã không phải là cuộc sống. Có thể trong giwò phút này , bạn cảm thấy chán ghét mọi thứ nhưng " ngày mai " còn đang ở phía trước mà . Tất cả sẽ trôi qua, và mọi chuyện lại vào bình thường. Bạn hãy lạc quan lên, hãy mỉm cười trước những khó khăn , thử thách, gạt nước sau khi đã khóc nức nở. . Cuộc sống không phải là con đường đày hoa và nắng để lúc nào chúng ta cũng mỉm cười đi trên nó. Đôi khi , cuộc sống có những khó khăn mà đòi hỏi chúng ta phải vượt qua, để biết nghị lực của mỗi người. Bạn bì sếp chèn ép . Bạn hãy cứ chỉ biết làm đúng công việc của mình. Mỗi khi , sếp kiếm chuyện với bạn , bạn biết bạn phải làm gì không ? Hãy mỉm cười ........... . Mình nghĩ mỗi khi, bị mắng sẽ làm cho bạn thêm quyết tâm làm tốt công việc hơn để cho sếp bạn thấy rằng ......... hắn chỉ là kẻ " bất tài , lắm chuyện " mà thôi.