1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi chán người yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi otogung, 04/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. otogung

    otogung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tôi chán người yêu

    Nếu bạn hay vào tintucvietnam.com chắc cũng đã nhìn thấy phần Survey "Bạn yêu bao lâu thì chán?" Bạn đã trả lời thế nào? 6tháng ? Hơn 2 năm? hay Hơn 3 năm rồi mà ko thấy chán??? Hic hic, thật đáng buồn khi fải thú nhận là tôi đang chán người tôi yêu!!!
    Anh là một người đàn ông tốt (mọi người đều nhận xét thế), chu đáo với mọi người, gia đình cơ bản, công việc ổn định......Nhưng......
    Tôi có cảm giác khoảng cách giữa tôi và anh ngày càng lớn dần lên.... Anh làm ở công ty nhà nước, tôi làm ở cty nước ngoài. Cuộc sống của anh phảng phất sự an phận; còn tôi thì không (it ra là trong suy nghĩ)...... Anh muốn năm sau lấy vợ, còn tôi không muốn lấy chồng trước tuổi 27 (mà tôi bi giờ mới có 23).....hichichichichichichichic

    Anh trầm tính, không fải là mẫu người đàn ông lãng mạn. Đến nõi mà yêu nhau hơn 2 năm rồi nhưng tôi chẳng nhớ mình có kỷ niệm lãng mạn nào không?? Nếu có hình như tôi chẳng thấy bóng dáng của anh trong đó. Chết thật!! Liệu có ngày nào đó tôi lại ngoại tình không nhỉ???????
  2. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là ngoại tình ... Tốt rồi tốt rồi
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha đó hơi thiếu lẵng mạn( sao giống mình wá) nhưng sẽ là tốt cho em vì nó chín chắn,lấy nó về chưa chắc em đã khổ đâu(nhưng ngoại tình thì có khi là....có)
  4. chip297

    chip297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Sao giống mình thế may mà người yêu mình lại là người khôn khéo không có lẽ giờ này mình cũng bỏ rồi cũng nên.
  5. uocmo1985vn

    uocmo1985vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đang chán người yêu mình quá, khoảng cách xa, mỗi người một nơi , anh ấy càng ngày càng thiếu lãng mãn.mình cũng đang có ý định chia tay anh ấy
  6. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    chán thì bỏ quách đi, đúng là được voi đòi tiên, bỏ đi tiếc làm wái gì
  7. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Ỏ đây chắc nên lập hội chán người yêu quá
  8. bthieu

    bthieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi thôi, nếu bây giờ đã suy nghĩ miễn cưỡng như vậy thì kéo dài cũng chẳng ích gì. Các bạn đều còn trẻ. Đâu phải là 4, 5 mươi gì mà cố gắng chịu đựng nổi.
    Chứ đi ngoại tình cũng được đấy, nhưng khổ lắm, cứ phải lén lút, đi vào nhà nghỉ mà cúi gằm mặt, bụng lo thon thót thì lúc ngoại tình cũng mất hứng. Lúc ấy càng căm hận thằng chồng thêm, về nhà lại đá thúng, đụng nia. Tốt nhất là bái bai luôn từ bây giờ
  9. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Trời đất. Đàn bà nó cứ đòi hỏi anh em mình phải thế này thế kia mãi thế đấy. Yêu thì yêu mà không yêu thì thôi. Thế cho nhẹ người.
  10. forever_b3_k36

    forever_b3_k36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Em cũng vậy,chả thể nào lãng mạn

Chia sẻ trang này