1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi chán người yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi otogung, 04/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emonlylove

    emonlylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mình còn muốn bỏ ng yêu từ cách đây nửa năm rùi cơ,mặc dù mới yêu đc có 1 năm 25 ngày!
    Khoảng cách ngày càng lớn,mà hình như càng yêu càng chán hay sao ý,ko biết sau này mà lấy chồng,lúc nào cũng gặp cái mặt đó(--->chồng) hoài is sao nhỉ?
  2. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Đúng như một đồng chí đã nhận xét, phụ nữ rất tham lam, được voi đòi hai bà Trưng...
    Chán hả, chắc tại đứng núi này trông núi nọ đây mà...
  3. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Lãng xẹt ! Tui thì chả thấy chán gì cả mỗi lần gạp nhau thì chỉ muốn kiss.................
  4. otogung

    otogung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ừ, bây giờ thì tớ cũng nghĩ là lẽ ra nên đừng yêu, người yêu thì có thể bỏ, chứ bạn thì làm sao bỏ được fải ko??
    Nhưng mà sẽ có lúc bạn mình cũng có người yêu, liệu cô bé đó có chịu hiểu ko? hay là lại ghen tuông ầm ỹ lên ??? bó tay, bó tay!!!!!
  5. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Thế nên tớ mới chuẩn bị "rinh" người yêu của thằng nhóc ấy về rồi! Hơi fũ fàng! Nhưng thực sự nếu không đáp ứng được một trái tim thì chỉ nên than mình kém thôi! Fũ lắm! Fũ lắm! Đời là thế mà, muốn tử tế mà nhiều lúc đâu có được!
  6. otogung

    otogung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thực tế cũng không biết là tôi có đứng núi này trông núi nọ hay không. Nhưng mà nếu bạn ở địa vị của tôi thi bạn sẽ nghĩ gì khi một ngày nhận được tin nhắn của 1 ai đó viết rằng: Ra thang máy đi....... Và khi thang máy mở ra, bạn thấy có một bó hoa to đùng đang được cắm ở chỗ tay vịn.......Bạn sẽ nghĩ gì nhỉ??... Tôi thì bất giác thấy chạnh lòng.........lúc đó chỉ mong giá mà đó là bó hoa của người yêu mình...thế thì vui biết mấy???
    Theo bạn thì đấy có fải là sự đòi hỏi quá đáng không?? Tôi thì nghĩ là không, vì người yêu mình, mình chẳng quan tâm thì mình quan tâm đến ai?? (chả lẽ lại là người yêu thằng bạn à?)
    Mà tại sao người ta làm được còn mình thì không nhỉ????
  7. back41

    back41 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn đến chảy cả nưóc mũi vì.................. dị ứng bà ạ.
    Thế bác đã bao h nhắn tin cho người yêu bác là ra thang máy đi anh và khi thang máy mở ra là cả 1 rổ thịt chó mới rau thơm không ...
    Việc bác đem so bì người yêu bác với ngưòi khác là cũng không nên = > Tôi thiết nghĩ bác yêu cái gì ở người yêu bác.Và khi nào có chú trai nào lãng mạn hơn người yêu bác chắc bác quit người yêu bác ngay
  8. faith_cure

    faith_cure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Otogung a`, bỏ đi. Chờ cho tới khi mình đủ sâu lắng để yêu và dấn thân.
    Vấn đề không nằm ở anh chàng bạn yêu mà nằm ở chính đầu óc của bạn. Yêu mà nghĩ về người yêu như thế thì toi rồi. Cô đơn lắm.
    Bạn không có lỗi gì hết, vấn đề là bạn chưa yêu thôi. Nếu bạn vẫn không dấn thân thực sự vào tình yêu thì dù bạn kiếm được 1 chàng lãng mạn thì cũng thế thôi. Bạn sẽ chỉ biết đòi hỏi và so sánh.
    Gã của tớ cũng cold, cũng không lãng mạn. Hắn dân tự nhiên, tớ dân nhân văn. Hắn già, thực tế, điềm đạm. Tớ trẻ, lãng mạn, sách vở.
    Nhưng hắn không sinh ra để mua vui cho tớ. Tớ hiểu hắn yêu tớ thật lòng. Tớ tin sâu sắc điều đó. Tớ mang lại khoảng trời bình yên cho hắn. Tớ không đòi hỏi hắn, chỉ yêu hắn và chăm sóc hắn vô điều kiện. Hắn có bao nhiêu việc: công việc, gia đình, bạn bè, bia bọt, v.v. và v.v. Hắn không thể và chẳng đời nào chạy theo sự lãng mạn trẻ con của tớ (Thú thật là lúc đầu cũng buồn)
    Nhưng chuyện tuyệt vời nhất đã xảy ra, hehe, nhiều lúc hắn " hot " kinh khủng. Hắn làm tớ ngạc nhiên vì hoá ra hắn quá sâu sắc và yêu tớ biết bao. Hắn chỉ không nói ra thôi. Tớ nghĩ là tớ "xích" được hắn rồi, đâu cần dây trói. Hắn không thể cold với tớ được.
    Cảm giác lúc đó hạnh phúc hơn rất nhiều so với việc được nghe những lời có cánh từ miệng một anh chàng quá mùi mẫn và lãng mạn. Những lời ấy, nghe nhiều cũng thấy nhàm và chán chết.
    Bạn hãy dấn thân khi yêu, hãy cho trước khi muốn nhận. Chẳng người đàn ông nào có thể cold được đâu. Chuyện khoảng cách, theo tớ chỉ là 1 sự nguỵ biện khôn khéo thôi. Dù sao bạn cũng chưa yêu, cho nên bạn đâu có lỗi gì.
    Chúc bạn biết dấn thân và bớt nhõng nhẽo!
  9. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tình yêu nghiêm túc thì mo.i thu*'' pha?i chín cha(''n và trách nhiê.m chu*'' không thê? thích bo? là bo? du*o*.c ! Và càng không thê? bo? nhau vì lí do vo*'' vâ?n kia ....
    Theo ý kiến cua? mình thì 2 ba.n nên trao dô?i va share cho nhau , cố ga(''ng vu*o*.t qua nhu*~ng khó kha(n và thu*? thách cùng nhau . du*`ng bo? và du*`ng dê? ngu*o*`i ta pha?i bo? mình tô.i nghiê.p la(''m ba.n a.h ............ Và dù ai bo? ai kết cu.c sau này cu~ng không hay dâu . 1 ví du. nhé , hôm nay ba.n bo? ngu*o*`i ta , tốt thôi nhu*ng nếu ngày mai ba.n bi. ngu*o*`i ba.n tin yêu bo? thì se~ ntn ? He he he Nên là ha~y nho*'' la.i nhu*~ng ngày dầu tiên cua? 2 ngu*o*`i , sau dó nó se~ giúp ba.n muốn cùng ủ lover vu*o*.t qua du*o*.c và có le~ se~ vu*o*.t qua du*o*.c . Cuô.c sống có lúc tha(ng lúc trầm .... Nên ca?m giác chán sau tho*`i gian dầu xuất hiê.n o*? các dôi là diều hết su*''c bt mà . Cố lên nhé
  10. delta_3331

    delta_3331 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Vâng em nhà quê!
    Con cá bắt trượt là con cá to híc híc mình nói thế nì các bạn City có hiểu không nhỉ?
    Ha ha tui thử dịch tiếng Việt cho người Việt các bạn nghe thử xem tôi dịch có đúng không nhé.
    Khi cái gì đó mất đi rồi thì mới cảm thấy nó đẹp, quý giá và đáng yêu biết bao.
    Một người như vậy mà bạn bỏ thì mình tin rằng sẽ có một ngày nào đó bạn sẽ cảm thấy hối hận về quyết định của mình. Tui nghĩ một người biết quan tâm, chu đáo với mọi người xung quanh thì không phải là người khô khan và chưa hẳn là không lẵng mạn đâu có lẽ chỉ là người đó hơi vụng về không biết thể hiện tình cảm của mình mà thôi.
    Bỏ người yêu, ngoại tình??? thử đi rồi bạn sẽ biết ngay mà.

Chia sẻ trang này