1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi chán người yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi otogung, 04/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NMI

    NMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Oái, sao toàn thấy con gái nói chán người yêu thế nhỉ ?
    Mà các bạn toàn chê người yêu không lãng mạn nhỉ ?
    Còn nếu anh nào lãng mạn thì các cô lại chê ko thực tế
    Hi`, đến chịu thật đấy.
    Mà các bạn yêu nhau mình thấy đã lâu đâu mà đã chán rùi nhỉ !
  2. wk

    wk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chưa chán , vì cả 2 mới chính thức được có vài ngày , ở gần thì thích lắm nhưng mà khi cách xa tớ vẫn chưa thấy nhớ nhung sâu đậm lắm , thế là sao
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hờ, có nhiều kiểu chán người yêu lắm....tuy chán nhưng lại không thể bỏ được.....thế mới oái oăm chứ????Lạ thật, biết làm thế nào nhỉ????
  4. otogung

    otogung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, chán thì chán vậy thôi, nói thì nói vậy thôi, chứ bỏ đâu fải dễ.....quanh đi quẩn lại thì vẫn chả ai bằng người yêu mình cả. Tôi ko fải là đứa nhõng nhẽo, tôi cũng chẳng fải đứa hay đòi hỏi nhiều.....Vấn đề là tôi sợ một ngày nào đó chúng tôi ko thể chia sẻ với nhau được, rồi thì mảnh trời riêng của 2 đứa quá lớn, không còn chỗ cho cái gọi la "chung ta" nữa hic hic, thế thì thật là đáng buồn.......
    Các bác nói rất đúng: Tình yêu giống như việc trồng 1 cái cây, nếu chẳng ai chăm sóc thì dần dần nó sẽ chết........ nếu mình ko chịu khó chăm sóc thì sẽ có thằng khác nhảy vào chăm sóc hộ..... và dần dần.....biến cái cây đó thành của nó....thế thì nguy hiểm quá bồ ơiiiii
  5. sokhi

    sokhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    haha, chúc tìm được người "khôn khéo" hơn . Thì cứ bỏ đi, đừng để anh chàng kia biết tâm sự thế nhé. Nhưng nếu thế thì đừng trách sao đàn ông "phụ tình" :D
    hì , đùa thôi, nhưng nên trân trọng tình cảm của nhau tí.
  6. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ của con trai với con gái khác xa nhau, chăm chăm chuyện gì cũng phải hiểu tâm lý con gái 1 tí chứ đằng này phe họ vô tâm quá chẳng trách người ta thấy chán

Chia sẻ trang này