1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi chân thành muốn có bạn gái

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi viva_hoducbinh_new, 24/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viva_hoducbinh_new

    viva_hoducbinh_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    tôi chân thành muốn có bạn gái

    tôi là hồ đức bình sinh năm 1981 là sinh viên đại học khxhvnv hà nôi
    tôi là người hà nội muốn có bạn gái là người hà nội hoặc không không quan trọng miễn là hợp với tôi
    tôi là người vui tính sở thích là thể thao internet và chơi lô đề
    tôi khao khát có một người bạn gái để cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống và san sẻ giúp đỡ nhau
    hãy liên hệ với tôi qua địa chỉ hducbinh@yahoo.co.uk
    xin chân thành cảm ơn
  2. NGOCLAN82

    NGOCLAN82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    chào bạn.
    MÌNH LÀ NGỌC LAN .HIỆN GIỜ MÌNH LÀ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.MÌNH SINH RA VÀ LỚN LÊN TẠI HÀ NÔI.MÌNH HƠI BẤT NGỜ KHI ĐỌC ĐƯỢC BÀI VIẾT CỦA BẠN.
    BẠN CÓ CẦN NHANH ĐẾN NHƯ VẬY KHÔNG???
    HÃY TRẢ LỜI CHO MÌNH THEO DỊA CHỈ SAU NHA.
    NGUYENNGOCLAN@TTVNONLINE.COM
    HOAC LA
    NGOCLANLAN@HOTMAIL.COM

    ngoclan
  3. DuachuotBu

    DuachuotBu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Trời !! chẳng nhẽ đây là hai nửa đầu tiên của forum này tìm đến được với nhau ??? Chúc hai bạn tóc bạc răng rụng nhé
    Thu đi để lại lá vàng. Người đi để lại muôn vàn nhớ thương[​IMG]
  4. trinhan

    trinhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì đó ơi!!!!
    Muốn có bạn gái mà phải nói như vậy à!!!!
    Kém cõi thế!!!! theo mình, mình se chỉ giáo cho vài chiêu....
    Nhân
  5. viva_hoducbinh_new

    viva_hoducbinh_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ban hay chi giao cho minh di
  6. bdkhoi296

    bdkhoi296 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Tìm bạn gái mà khai mình thích đánh đề là thua rồi... Con gái không thích con trai cờ bạc đâu u ơi....
    Take care
  7. vananhtuan

    vananhtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đừng dại mà lam quen với thằng "Lợn con" ấy. Tên của nó đấy . Hoc thì dốt như bò, hay đi học muộn, lên lớp thì chỉ bò ra bàn mà ngủ mà thôi. Nên chẳng ai muôn lam quen với nó cả.
    Hinh dáng của nó thì bạn cứ tưởng tượng rằng mình đang đứng trước 1 cái thùng phi di động.
    Ha ha ha! Lợn con lộ tẩy rùi nhé.
    Thằng này chỉ giỏi võ mồm thôi nó đâu có biết đánh lô đề nó chỉ co ăn thi nhanh lắm. Ngủ thì ngáy như bò.
    Cũng vì ăn như lợn, va tròn như lợn tăng trọng nên nó mới có biệt danh là "Lợn con"
    Ha ha ha ! hihihihiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!
    Tao sẽ thông báo cho cả lớp biết "Lợn con" đang đi tìm bạn gái.
    Đố mày biết tao la ai đấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Lang thang
  8. meothuy

    meothuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ông vivahoducbinh ới ời, ông muốn tìm người yêu kiểu này thì tình yêu của ông cũng không được lâu bền đâu. Với lại trước khi tìm một người thật hiểu ông và cảm thông cho ông thì ông hãy sửa đổi cái tính thích lô đề đi. Chẳng cô gái nào chịu yêu ông nếu ông lô đề cả. Khi con trai đã dính vào lô đề thì còn thiết cái gì khác ngoài tiền để chơi? Ông thấy tôi nói vậy đúng không?
    Mà tình yêu thì không nên tìm kiếm theo kiểu này, ông chỉ muốn người ta chia sẻ buồn vui với ông, thế ông có định gánh bớt nỗi buôn, có chịu an ủi người ta trong lúc người ta khóc lóc buồn khổ không?
    Nếu ông đã nghĩ được như thế thì sẽ có nhiều người đến với ông, và lúc đó thì ông có thể có một cô người yêu hợp tính cách và luôn ở bên nhau trong lúc hoạn nạn, chia sẻ niềm vui nỗi buồn đây. Ông hãy nhìn xung quanh ông, quan tâm đến bạn bè mình, biết đâu trong đó lại có người yêu, hoặc xa hơn, chính là vợ của ông trong tương lai đấy
    Chúc ông vui vẻ và chóng tìm được người thật lòng yêu ông(tất nhiên ông cũng phải yêu người ta)
    Thuy
  9. viva_hoducbinh_new

    viva_hoducbinh_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    bạn van anhtuan là ai ấy nhỉ hình như nhầm tôi vời người nào rồi
    tôi làm gì quen người nào như bạn nhỉ
    nếu không biết chắc tôi là ai thì đừng nói bậy như thế nhé kẻo người ta cho là vô văn hoá ,đồ ngu.
    tôi xin tặng các bạn tham gia chủ đề này một bài thơ nhé:
    thủa xa xưa anh cùng em chung bước
    quấn quýt bên nhau trên lối đi về
    em bây giờ không còn như trước
    đã xa rồi anh chợt tỉnh cơn mê.
    hay không các bạn
  10. cong_alnonestar

    cong_alnonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    xấu mặt tốt lòng là đựoc à?bà con nói toàn là sai thôi
    sw

Chia sẻ trang này