1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi chán

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi codet, 26/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Tôi chán

    Tôi cảm thấy chán , không tin tưởng vào bất cứ ai , bất cứ điều gi f. Cuộc đời này tôi thấy toàn sự giả dối.
    Có nghĩa lí gì , hay con người sinh ra là sống trong đau khổ? Hay tôi lầm , nhưng tôi chán
    Tôi đập đầu vào tường , tôi xối nước lạnh vào mặt cho tỉnh.... cho tỉnh .....
    Tôi đang phung phí thời gian - đừng khuyên tôi bắt tay vào công việc , tôi cố thử - nhưng khong thể làm được gì - thậm chí , cầm 1 cuốn sách lên , đọc vài ba trang , lại không thể tiếp tục ...Tôi chán......Nhưng cuộc sống vẫn vậy - ngày qua ngày .... Vậy thôi...Chấp nhận hết ....

    phantincodet
  2. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Chào em,
    Thứ lỗi nếu anh cảm nhận sai nhé. Anh có cảm giác em là một cô bé (hoặc cậu bé ) khoảng 16-18 tuổi,
    Em bé ạ, ở lứa tuổi của em có nhiều bỡ ngỡ, nhiều ngộ nhận, nhiều mong ước, nhiều câu hỏi và nhiều dại khờ nữa. Anh cũng đã từng như vậy, từng tự hỏi mình sinh ra để làm gì? mình sẽ trở thành một người thế nào? tại sao bạn bè được thế này mà mình lại không được? tại sao gia đình họ như vậy mà gia đình mình lại thế vv
    Rồi thời gian qua đi, anh dần dần trưởng thành nên, có những câu hỏi anh đã tìm được lời giải đáp, có những câu hỏi hiện giờ anh vẫn phải tìm đáp án. Nhưng quan trọng nhất đó là anh biết mình sinh ra và sống để làm gì.
    Trong xã hội loài người hiện nay, hoặc ngay trong xã hội ta cũng vậy, còn tồn tại rất nhiều bất công, nhiều cảnh khổ sở. Nếu em có dịp đi về nông thôn, em sẽ thấy những cậu bé, cô bé luôn mơ ước có một quả bóng bay mà không bao giờ có được. Hoặc cũng có người muốn biết được vị ngọt của que kem ra sao cũng không hề biết. So với các bạn đấy, thì em hạnh phúc hơn rất nhiều. Những cái mà em đang có, là mơ ước của rất nhiều người. Ngay cả việc được chạm vào bàn phím máy vi tính cũng là ước mơ của rất nhiều trẻ em thành phố, một điều rất dễ dàng với em phải không?
    Anh đã từng đọc đâu đó nói rằng, hạnh phúc của một nhà triệu phú mua được một ngôi biệt thự đáng giá hàng triệu đô và hạnh phúc của một anh nông dân mua được một chiếc TV là như nhau. Vậy câu trả lời cho việc em sinh ra và trở thành một người như thế nào đã có thể trả lời rồi đó. Em hãy trở thành một người tốt và sống có ích cho xã hội. Khi đó em sẽ thấy được niềm tin vào cuộc sống hiện thời và tìm được hướng phát triển cho tương lai của mình. Không cần phải mơ ước quá cao xa vào tương lai, hãy sống như mình hiện có, hãy phấn đấu để đạt được mục đích của mình, đó là hạnh phúc vậy.
    Cuộc đời còn nhiều bất công, còn nhiều người xấu nhưng anh tin rằng với sự cố gắng của mỗi con người, xã hội sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, nhiều người được hưởng hạnh phúc hơn. Ngoài ra cuộc sống, bản thân nó cũng đã chứa đựng nhiều mâu thuẫn, em phải tự học để sống cùng với các mâu thuẫn đó thôi.
    Chúc em tìm được giải đáp cho các câu hỏi của mình
  3. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Wandering, cả về bài trả lời và ...
    Tôi không còn trẻ như bạn nghĩ .
    Tôi không phải là đứa trẻ bây giờ hãy lo ăn lo học hơn là lo chán chường ba cái thứ vẩn vơ. Tôibiết !
    Tôi không thấy ai đáng tin cậy cả , trừ 1 cô bạn quen trên mạng , chứ không phải những người bạn quen từ trước kia , hay bạn học cũ ....
    Trước đây nửa năm tôi biết , và tôi hiểu mình đang rơi vào trạng thái của căn bệnh trầm cảm , sau đó , tôi thoát ra được , hai tuần nay , tôi lại có cảm giác đó
    Tôi chán ngán mọi sự trên đời , cảm thấy con đưòng mình đi là một con đường phải chịu đau khổ ....Tôi không sến.... Tôi cảm thấy vậy .... và tôi chán ...thế thôi
    Theo lời nói của Wandering - tôi hiểu . Nhưng tôi thực sự ghét cái câu "Trông lên thì chẳng bằng ai - trông xuống thì chẳng ai bằng mình "- đó là cách tự ru mình một cách hèn hạ.
    Thêm nữa , khi Wandering nói rằng tôi không tìm thấy một ngưòi bạn có thể hiểu tôi, gần đúng thôi ...vì tôi và co bạn quen trên mạng đó , cũng có cùng một nhận định như tôi....
    và kết luận là phải quên hết đi - những điều làm cho mình đau khổ - không việc gì phải thế ,
    Đôi khi tôi tự nhủ , đấy , đời là thế đấy , mày có giỏi , mày xông vào , mày chịu 1 tí nhục , mày nêm smùi 1 chút đi - dek chết được đâu - Hah. THử vậy ..............
    phantincodet
  4. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Quên đi cũng được, đơn giản thôi, nhưng cái chính quên xong rồi lại phải nhớ lại. Càng mệt hơn. Nhưng người chán là những ngưòi không có mục đích, hoặc bị mất mục đích,,,, Đã có cảm giác chán chứng tỏ đã cảm nhận đưọc cảm giác không chán.... vậy hãy tìm lại mục đích của mình nhé... ví du : quy định trong 1 tháng phải nghiền ngẫm hết một quyển sách hay... quá một tháng không được nghĩ gi đến vấn đề khác, trừ quyền sách mà mình ưa thích, xem sao...... hay mục tiêu là trong 3 tháng phải học hết thành thạo và giỏi 8 điệu nhảy cổ diển.. thử xem nào !

    Anh ham tập thể thao mà, có phải bụ bẫm mũm mĩm như ai đâu.. .hi hi
    béo khoe béo đẹp mà, cứ bôi bác người ta.........
    Về đi em!
  5. tims

    tims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai có thể giúp được mình trừ bản thân mình cả. Những lời khuyên của những người bạn thân hay những niềm vui khi được chia sẻ cũng chỉ là tạm thời mà thôi, cái chính là mình cần có thời gian. Để làm gì ư? Để nhìn lại mình, nhìn lại những gì mình đã trải qua, rồi tự tìm cho mình một con đường để đi tiếp. Cũng đừng ai bảo tôi đừng buồn, hãy làm việc này việc khác... bởi khi cố tìm đến những việc tưởng chừng như có thể khiến mình quên đi đó, thì khi còn lại một mình, khi trở về với sự cô đơn, khi chẳng có việc gì để làm ta lại rơi vào trạng thái đó. Muốn ép mình ngủ - bởi ngủ là không biết gì nữa, không nhớ gì nữa, không nghĩ gì nữa- nhưng cũng chẳng ngủ được, nếu ngủ được thì những ám ảnh nó đi cả vào trong giấc mơ, rồi khi dậy lại thấy mỏi mệt hơn.
    Hãy can đảm lên. Khóc được thì hãy khóc đi. Khóc cho hết nước mắt đi, để rồi sau đó tiếp tục đứng dậy chiến đấu. Và cũng đừng cố quên, bởi càng quên càng nhớ. Ai đã từng nói với tôi nhỉ: "Cuộc sống càng khốn nạn, càng khổ lại càng phải sống". Hãy nhìn lại mình trong gương và tự mỉm cười, tự nói với lòng mình rằng: chẳng có gì phải hối hận, phải chán thêm nữa, chẳng phải đã có lúc mình thấy hạnh phúc rồi đó sao, dù là hạnh phúc ấy rất ngắn ngủi, ngắn đến nỗi được tính bằng giây bằng phút, bằng ngày. Try, try again!
    Có lời này cho bác Wandering: những điều bác nói đều đúng cả, chẳng sai tí nào, ai cũng nói thế thôi khi gặp những người đang có tâm trạng như vậy, nhưng đó là nói với những cô bé 16 -17 như bác tưởng. Bác có lẽ là người hạnh phúc nên.... Mà thôi, nếu nói tiếp thì tôi lại bước tiếp vào con đường đoán già đoán non của bác khi chưa biết rõ người kia là thế nào.
    Tims
  6. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Bác codet có phải ngừi bên Văn học khen bài của em sướt mướt không dzợi?Bác lèm gì mừ chán thía?Đọc bài bác em giật mình,em có con bạn,nhìu lúc nó cũng nghĩ quẩn y như bác,em khuyên thía nèo cũng không được.Em không bít bác chính xác bi nhiu tuổi,nhưng chắc phải hơn em với bạn em,bác cố lên hé.
    Máu người Irắc và Mẽo đều đỏ
  7. Khongkhuatphuc

    Khongkhuatphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mong bé tims và cả codet nào đó qua được chuyện này. Tôi vẫn chờ để thấy...

    KHÔNG KHUẤT PHỤC
    [/size=8]
  8. tims

    tims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ặ hay nhỏằ?, không thỏƠy defender nói bà chỏằTims
    ĐặỏằÊc tims sỏằưa chỏằa / chuyỏằfn vào 12:21 ngày 27/02/2003
  9. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Điên cái đầu quá , không chịu nổi.
    hà hà.....xem nào , tự nhìn lại mình đi nào . Sao mà yếu đuối thế . Ngày hôm nay lại thế rồi à . CC thật
    Mẹ khỉ . Nước mắt ...Tiên sư nước mắt .... Làm sao nào ? mày bị làm sao? Bị mất tiền - xót quá nên khóc ? Bị ai xúc phạm - ai cấu véo - Ai xỏ xiên mày ? Nào - trả lời đi -
    Không -
    Đúng rồi
    Không cơ mà
    Thế thì sao lại phải chảy nưóc mắt tùm lum , nước mũi nữa . Mẹ khỉ . Có thằng nào chết vì mày đâu mà phải sưng mắt đến nỗi thế ? Tiên sư nước mắt ...
    mày , một con điên , điên chưa? hay mới chỉ ngu thôi ? Nhìn l ại đi . Lao động đi cơ mà , có cực nhọc mới yêu cuộc sống ...Lao động là vinh quang - hhahaa...- điên .
    Kết quả - một kết quả tồi tệ . Việc dek phải nghĩ đến mai sau. Trước mắt đây này , đủ rồi , quá đủ ...
    hét lên ..........nhưng thầm trong cổ họng thôi ...Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Thế .
    "Những người chán là những người không có mục đích hoặc bị đánh mất mục đích"
    Thực ra tôi đã đạt cược nhiều cuộc đời tôi , và tự nhủ rằng : trong năm nay mà không thế này - không thế kia - ..............thì .........thế này .... hoặc không thế kia.........

    Vẫn như vậy . CC thật
    Khi tôi nhìn - hoặc nghe những lời nịnh bợ - tôi thấy chán ngán , và thấy những người nói những lời đó thật giỏi . ...Có bài có bản , đâu ra đấy . Vừa nịnh xong , khi người được nịnh quay lưng đi - lập tức bĩu môi bĩu mỏ ....và tôi - vẫn lặng lẽ quan sát những thái độ của mọi người , nhìn nhận với con mắt lãnh đạm - ghi nhớ vào óc mình - một trong những tính của người ...Và tự nhủ - thế thì mới sống nổi chăng???
    Có ai là người muốn lâm vào những tình trạng thế này đâu . Biết là còn , còn nhiều thứ , nhiều người để so sánh , nhưng cứ từ từ đã..............
    Và thời gian lại trôi ....Nhìn lại mình ..........lại thế .......

    phantincodet
  10. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Bà chỏằ MĂu ngặỏằi Irỏc và Mỏẵo 'ỏằu 'ỏằ

Chia sẻ trang này