1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi chán

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi codet, 26/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống nhiều lúc sẽ trôi qua cảm giác như thế này,ai mà chả vậy,rồi sẽ qua một cách nhẹ nhàng thôi bạn ạ,Hy vọng bạn lại vui vẻ,và sống tự tin hơn...!
    Mà chán thật,chán vì mình cũng đang thiếu tự tin lại đi khuyên được người khác như vậy...!
    ...My dreams really wouldn't matter without You...
  2. tims

    tims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang chán đây. Tức giận với tất cả mọi người. Biết là mọi người chỉ xót cho mình thôi, nhưng vẫn không kiểm soát được tình cảm của mình. Buông vội bát cơm. Đóng sập cửa phòng. Khóc. Muốn đập phá. Giá có ai đó ở đây cũng sẵn sàng giết. Điên mất rồi. Cứ thế này mãi sao?
    Khuyên được người, tự an ủi được mình một chút lại đâu vào đấy rồi.
    Bế tắc. Còn gì để tin. Ngay cả bản thân mình còn chẳng tin nổi thì tin được ai. Ngu thì chít, ai bảo....
    Đừng thế nữa codet ơi. Cùng cố nào. Hãy đừng nghĩ ngợi gì nữa, hãy quý những giây phút cuối cùng đi.
    khỉ thật. đang làm gì thế này?
    thôi kệ..........
    Tims
  3. gio_lang_du

    gio_lang_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    " Khi tôi nhìn - hoặc nghe những lời nịnh bợ - tôi thấy chán ngán , và thấy những người nói những lời đó thật giỏi . ...Có bài có bản , đâu ra đấy . Vừa nịnh xong , khi người được nịnh quay lưng đi - lập tức bĩu môi bĩu mỏ ....và tôi - vẫn lặng lẽ quan sát những thái độ của mọi người , nhìn nhận với con mắt lãnh đạm - ghi nhớ vào óc mình - một trong những tính của người ...Và tự nhủ - thế thì mới sống nổi chăng???"
    Sống thế nào là quyền của mình . Như vậy mới gọi là XH chứ
  4. Khongkhuatphuc

    Khongkhuatphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Không nhận ra anh à? Vẫn đợi em đồng ý.

    KHÔNG KHUẤT PHỤC
    [/size=8]
  5. tims

    tims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Không nhận ra anh à? Vẫn đợi em đồng ý.

    KHÔNG KHUẤT PHỤC
    [/size=8]
    [/quote]
    Đủ rồi đấy.
    Tims
  6. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Chán thì vẫn fải sống. Còn ko muốn sống thì đi chết đi, đừng khóc lóc nhiều.
    What's that sparkle in your eyes?
    Is it tears that I see?
  7. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    //////////////////////////////////////////////
    MẸ khỉ , vãn phải sống chứ sao nữa .
    Chết thế dek nào được, việc dek phải chết - fải sống đế xem thế nào chứ .RỒi sẽ qua hôi - khi đã thử nghiệm và thấy rõ hơn.
    Chẳng qua mỗi người một lí do
    Với Paye: Khong phải thiếu tự tin - mà là mất niềm tin
    Với De fen de r yêu quý: Hiểu thế nào cũng được .
    phantincodet
  8. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Chán à,cứ như tôi nè..Ra Y! room vào phòng room bật voice lên và chửi cho bõ ghét..Ko thì kiếm đại cái gì đó đạp cho nó đỡ chán.Chán kiểu bạn đồng nghĩa với đang bực bội cái gì...
    Box Tâm Sự này là cái box Nhảm nhứt mà tui đã từng vô,bạn của Hoà thượng thích đủ thứ
    The Good,the Bad and the Urly​
  9. Halley13

    Halley13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    MẸ khỉ , vãn phải sống chứ sao nữa .
    Chết thế dek nào được, việc dek phải chết - fải sống đế xem thế nào chứ .RỒi sẽ qua hôi - khi đã thử nghiệm và thấy rõ hơn.
    Chẳng qua mỗi người một lí do
    ********************************
    E hèm,làm gì mà cay cú thế codet, vào đây chơi là thấy đáng sống lém, hì hì...Mà sao lâu không thấy cậu online nhỉ
    Lòng chợt bình yên mà sao buồn thế,
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ...
  10. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    chán quá nên thay đổi
    Được codet sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 12/03/2003

Chia sẻ trang này