1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi chán

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi codet, 26/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    thôi rồi, chán thật , chán vì chẳng có gì để chán, chán vì cái đáng chán lại không chán, chán vì cái viển vông thì mình lại cho là nghiêm túc, chán vì nghĩ bạn bè chẳng ai tốt với mình cả, chán vì chẳng ai thoả mãn được tính tình mình cả, chán vì thử làm điều khác người mà cuối cùng vẫn giống người, chán chửi đời một phát rùi lại chán vì đời có biết chửi lại đâu ,, rốt cuộc vẫn chán !!!
  2. tims

    tims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chán vì chẳng nói được bản thân mình. Sao vô dụng thế cơ chứ. Đã bảo là không được thế, phải nghênh cái mặt lên, cười thật tươi, làm việc đi... mà không được. Thất bại thật. Đến bản thân mình còn chẳng thiết thì làm được gì??? Có đáng cho mình phải thế không? Chiều nay đã điên cuồng định lao xe vào...nhưng dừng lại được. Việc gì phải thế? Sống để nhìn người ta dối trá, lừa lọc, làm trò với nhau như thế nào chứ nhỉ? Nào, mở to mắt ra mà nhìn, không lại ngu như trước thì chít...
    Tims
  3. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Thật là thử thách đã đến.
    phantincodet
  4. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay không những mình chán mà còn làm cho người ta cũng chán mình rùi , hay thật, thế lại dễ quên..
  5. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Đã nhiều lần thấy chủ đề này hiện lên . NGó cái têN : Tôi chán <<< chán chẳng buồn đọc , nhưng không hiểu sao ngày nào nó cũng đập vào mắt , chả lẽ có cái gì đó hấp dẫn thế cơ à ? . TÒ MÒ lọ mọ mò vào
    Cảm nhận : Hê....hê....hê.... Vớ vẩn thật , đừng có ngồi kêu và chửi đổng những câu cay kú như thế codet chả có gì hay cả , và cũng chả giải toả được những bức bách trong người đâu . XIN HẾT !!!!!
    -------------------------------------
    A wild goose in one thousand grey-lag goose
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    phantincodet
    Được codet sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 13/03/2003
  7. nanostar

    nanostar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chán à!
    Sao lại chán nhỉ tôi thấy quả là có đôi khi mình chán thật nhưng những lúc ấy có lẽ việc mà tôi nghĩ đến chính là những nụ cười mà bạn bè đã dành cho tôi là những yêu thương của mẹ tôi và từ nhứng điều hạnh phúc dù rấtnhỏ mà tôi đã đươc nhận
    Khi bạn cố gắng hết sức mình để sống tốt hơn thìnhưng lúc chán nản chắc chắn bạn sẽ tự tìm cho mình một niềm vui từ những người mà bạn yêu thương nhất!
    Hãy tìm sự chia sẻ!
  8. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào topic này, không ngờ lại có lời nhắn, xin lỗi bạn vì trả lời muộn .
    Thú thực là mình không thích đọc những topic kiểu này đâu. Khi đọc xong nó làm mình cảm giác nặng nề lắm. vì vậy dạo này ít đảo qua.
    Ừ thì đầu tiên mình cũng nghĩ là codet còn trẻ nên viết thế là hợp lý. Ít ra cũng an ủi cô ấy được phần nào, và hy vọng có thể giúp được cô ấy lấy lại niềm tin trong cuộc sống.
    Hoá ra cô ấy và bạn đều đã trưởng thành cả rồi. Như vậy thì cái duy nhất mình có thể giúp được là mình cảm thông với hai bạn. Có thể mình hiểu nỗi khổ mà hai bạn đang phải chịu đựng, sự chán chường mà bạn đang phải mang trên vai, mà cũng có thể là không nhưng mình chân thành mong hai bạn có đủ nghị lực để vượt qua được giai đoạn khó khăn trong cuộc sống này. That's all I can do for you guys. sorrry.
    Còn mình có đang hạnh phúc không ư? cái này khó nói lắm. Có người bảo mình hạnh phúc, có người bảo không? Mình cũng vậy, nếu biết kìm nén thì sẽ có hạnh phúc, ngược lại thì chả biết thế nào? Có điều không biết có thể kìm nén được đến bao giờ, thôi thì cứ bằng lòng với cái mình có vậy. Hạnh phúc là gì? chúa cũng không biết.
  9. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    !
    -------------------------------
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
  10. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Chuông đồng hồ thong thả buông chín tiếng vào giấc ngủ mê mệt của chàng. Sực tỉnh, chàng uể oải vươn vai, ngáp một cái dài. Rồi gấp hai tay ra sau gáy, chàng ngước nhìn lên đình màn, lờ đờ đưa mắt theo một con muỗi đang bay tìm lối ra, luôn luôn chạm cánh vào đường lưới. Sau bức màn trắng mát , chàng lặng nhìn màu hồng nhạt của cái diềm màn và màu xanh tím của bức tường loang lỗ gạch 4 lỗ . Chiếc quạt vẫn quay trong bầu không khí êm tĩnh. Nhìn sang tay trái, lờ mờ phản chiếu ánh sáng buổi sớm lọt qua khe cửa hiên vào trong phòng.
    Chàng nhắm mắt lại, thân thể và tâm trí nặng nề như dính xuống đệm, không cất lên được. Trong óc chàng, những hình ảnh ngày hôm trước phảng phất hiện ra rồi mất đi, không mảy may thứ tự. Chàng mang máng sống lại những giờ ngồi ngắm cá vàng mà chàng tưởng dài không bao giờ hết, và buổi tối nhạt nhẽo chàng đã qua trong rạp hát.
    Muốn tránh những ý tưởng gợi nản, chàng ngồi nhỏm dậy. Mệt mỏi, chàng lẩm nhẩm nói một mình:
    - Dậy làm gì bây giờ?
    CỔ CHI HỌC GIẢ VỊ KỶ, KIM CHI HỌC GIẢ VỊ NHÂN ?

Chia sẻ trang này