1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi chết, bạn có buồn không ?

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi nguoiradikhongve, 18/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi ông bạn già lâu wóa hổng gẹp bi chừ đòi chít hẻ? Khoan đợi tui dzìa tui woánh chít luôn cho chừa cái tội lung tung ehehhe...
    Có ai mà được vẹn toàn ở đời đâu? Nhưng mừ biết yêu thương bàn thân mình chút đi. Đừng ngược đãi nó wóa ehehhe. Khi thấy buồn thảm quá thì thích gì làm nấy, thích gì ănnấy, thích gì mua nấy.....xả láng sáng dậy sớm lun Như tui nè, hum nèo tui bùn wé hay là ai chọc tui giận thì tui đi shopping thả giàn luôn. Mua hết đồ cho mình thì mua đồ cho ngừi khác, xài hết xiền của mìnht hì lấy xiền ngừi khác xài hehehe Dzị là tui dzui dzẻ trở lại à.
    Nói chứ, cuộc đời không có bao nhiêu nem để bùn rầu ủ gũ đâu. Khi buồn quá thì cố gắn gnghĩ tới nhữn ggiây phút hạnh phúc, nghĩ tới những điều tâm huyết mình chưa làm được, nghĩ tới những người mình yêu thương và yêu thương mình.
    Dzị đi hén. Chết hông có dzui bằng sống đâu. Dưới địa ngục nhiều ma wỷ lém, nhất là hông có nhiều ghệ xinh tươi mơn mởn để chọn lựa đâu heheh
    Chúc ông bình tâm lại sớm nghen.
  2. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hết rầu chưa ông bạn ? Nghe mọi người chia sẻ nỗi buồn chắc là cũng đỡ hiu quạnh nhở ,ở đây tui thấy có hai ngừ đòi chia sẻ cả tài sản của bác luôn đó ,coi chừng nhá,hahaha ,mà sẵn tiện nếu còn thừa cái giề thì mình xin nhận tuốt.:))
    Hình như cũng có nhiều người nghĩ đến cái chết lắm đó bạn ,nhưng chỉ là nghĩ đến thôi ,đa phần đều vượt qua.Ngày học phổ thông có người bạn trước khi chết gửi nhờ bạn bè chuyển cho tôi một lá thư bảo rằng phải đến nhà gặp bạn í trước khi chết đấy hi` hi` ,thế là tôi rủ thêm các bạn khác đến nói chuyện với bạn í cả ngày ,và sau đó chẳng nghe bạn nhắc gi` đến chuyện chết chóc cả.Cuộc đời vẫn đẹp sao![r10)]
    Đôi khi đối mặt với sự thất bại hay cô đơn rất dễ nản lòng , có thể nghĩ linh tinh ,nhưng chắc chắn sẽ vượt qua được khi bạn còn có bạn bè
    Cuối cùng ,xin cho em được nhờ bóng quan lớn ạ!!!! Đừng chết chóc gì ,hãy khí thế như cái chữ ký á
  3. Mouse.

    Mouse. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Ooooooơ !!! thế gian lắm chuyện buồn !!!
    Nhưng mà hỏng biết ai buồn hơn ai .
    Cớ sao có kẻ u buồn ,
    Nhưng mà cũng có ai cười như hoa .
    Người buồn ơi , có biết rằng ?
    Người cười như hoa cũng có lúc khóc .
    Khóc một mình , khóc thật nhiều ,
    Ai nào có biết , ai nào có hay .
    Tôi ngồi đây , một mình tôi ,
    Tôi tự hỏi , hởi người hay cười ơi !
    Sao người không chán đời đi !
    Người khóc một mình không thấy buồn sao?!
    Thế khổ hơn người kia nhiều !!!
    Đúng không nào! Sao? vẫn cười được à?!!
    À ! hoá ra là vậy đấy !
    Ở đời ai cũng lúc buồn lúc vui ,
    Khi vui thì ít , thi buồn nhớ dzai ,
    Trò vui lướt nhẹ như mây ,
    Ai hay ai nhớ cho dùm cái coi ,
    Cớ sao cứ mãi loay hoay ,
    Kiếm đâu chẳng kiếm loi buồn nhâm nhi ,
    Để cho nổi nhớ giầm thân ,
    Ngồi ngơ ra đó tự thân buồn phiền ,
    Tại sao không giống người kia ?
    Quên đi tấc tậc chẳng nhớ chút gì ,
    Quên sầu, quên sướng, nướng chi ,
    Ngày mai cũng có chuyện vui chuyện buồn .
    Lo chi cho nấm già thân .
    Chuyện vui không nhớ , nhớ buồn mà chi ?!
    ( Ông nội ơi già chưa mà đòi chán đời dzậy , tối ngày chỉ toàn nghỉ bậy, làm bà có ba cái gai bả đòi làm nữ anh hùng Hero )
    Tập thể dục chơi đá banh tự khắc sẽ dzui thôi mà .
  4. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    chết = hết ..hết rùi biết gì mà ng khác có vui hay buồn nữa kia chứ?Có thể buồn,nhưng kô dai dẳng..có thể vui,nhưng niềm vui đó kô tồn tại lâu..mọi thứ đều có thể xảy ra.Mà sống chết là số trời,có mún sống nữa cũng kô đc.Viễn vông!
  5. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hehe! Chết như thế nào nhỉ? Có khi chết lại là giải thoát ấy chứ, gì chứ nghĩ về cái chết thì nhiều nhưng chưa đủ can đảm để chết đâu nhỉ Lại nhớ đến lời nói của một người bạn: "Lúc đầu quen em chị cứ nghĩ em giống như một bậc chân tu, nhưng quen rồi mới biết lòng trần trong em còn nặng lắm" Chả hiểu ra làm sao luôn Nhưng có lẽ vì lòng trần còn nặng nên vẫn còn tham lam với cuộc sống, vẫn cố gắng để mở mắt ra mỗi sáng mai để đón chờ những điều không ngờ đang tới
    Được vetgia sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 23/07/2004
  6. Mouse.

    Mouse. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    ÔI trời ! chán đời mà cứ ngồi đây , bộ mấy người rảnh lắm sao , rảnh thì kiếm nhau mà trò chuyện vui đùa , ngồi đây nói bậy khiến người người buồn theo ,( áaai dzaaa con muổi nó cắn nè thấy chưa) . tự dưng đang sống đang chừng cớ gì lấy bút chấm dừng bài thơ , bài có lúc trầm lúc bỗng , nếu mà cứ lền bền ngang mãi thì có gì ma hay chứ liịi ! . cứ sướng mãi như vua cũng có ngày ước mình là dân , cứ nghèo mãi như dân cũng có lúc mơ về hạnh phúc !
    VUI LÊN ĐI .....hãy để cuộc sống là 1 dấu chấm hỏi của ngày mai
  7. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc ngồi nghĩ lại vậy mà thấy câu Sống có gì vui ,chết có gì buồn vậy mà lại hay ,tại sao con người ta sợ chết,có bao giờ ta đặt ra câu hỏi ngược lại,nếu cứ sống hoài thì mục tiêu nào rồi cũng sẽ đạt được vậy thì còn gì gọi là đam mê và tham vọng?? Thôi cũng đành ráng sống và ráng hít thở đều đặn hàng ngày để tin rằng sẽ có một ngày,khác hơn mọi ngày. . . .
  8. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Chết ư? hihi... thử chết xem hương vị chết và sống khác nhau ra sao?
  9. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    chết rùi thì làm sao ngửi được mà biết hương vị đây chòi..kekee
  10. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chết rùi seo biết tui có bùn hay không. Thôi dzui cho đời bớt khổ!

Chia sẻ trang này