1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

toi chet mat

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi banglangtimvn, 06/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fantasy_xy

    fantasy_xy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    nếu hoàn cảnh của anh ấy như thế thi` khó nghĩ thật , nhưng co 1điều chắc chắn la` bank ko thể nghỉ học. Hay la` bạn thử noi chuyện với gia đình anh ấy xem.

    fantasy XY
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, banglangtim đang sống ở thế kỷ bao nhiêu vậy? Thật không thể hiểu được. Không chồng con gì hết, đang học mà lại chồng con. Bây giờ tốt nhất là nói chuyện thẳng thắn với anh ta, một là anh đợi em, 2 là chia tay. Cuộc đời của mỗi người còn đang ở phía trước. Tôi cũng không hiểu anh chàng kia là người như thế nào nữa, bố mẹ banlangtim cũng vậy.
    Khuyên bạn một điều: Hãy suy nghĩ kỹ cho tương lai của mình, suy nghĩ kỹ đi.
    ­Mệt mỏi quá, mẹ ơi.
  3. leeon

    leeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ban oi minh nghi rang ban len di hoc di,minh cung co nguoi ban nhu ban do bay gio lay vao roi muon di hoc nua ma cung chang duoc.Di hoc thi ngai ban be treu troc ma nghi thi bo phi may nam den sach do.Mong rang ban se co cau tra loi cho minh
    ~~!!!!*************%`%^^^
  4. Ryukenden

    Ryukenden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Học đi ! Mới có tí tuổi mà đã chồng con rùi ! Hư wá !
    Con gái >24 nhá, con trai >27 nhá !
    Học đi nhé, đừng có bõ học phí như thế ( lấy chồng rùi tất nhiên là phãi có con ===> ở nhà đẻ con ====> ở nhà trông con ===> khỏi học hành <---- đừng có thế nhé.
    Hoặc còn 1 cách, ra phường đăng kí, nhưng đừng làm đám cưới, học xong thì làm cũng được mà ! hihi
    Everyone aspires to love and to be loved

    Ryukenden

Chia sẻ trang này