1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.... TÔI CHỈ MÚN CHÚNG TA LÀ BẠN THÂN....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rinoavn, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rinoavn

    rinoavn Guest

    .... TÔI CHỈ MÚN CHÚNG TA LÀ BẠN THÂN....

    tất cả những gì tôi mún chỉ là như vậy, tôi và bạn ý chơi khá thân nhưng đến khi tôi nói với bạn ý "làm bạn tôi nhé, tui muốn có một người bạ thân"
    thì banj ý lại càng ngày càng trở lên xa cách hơn với tôi
    tôi có làm gì sai khong


    If you love something...set it free, if it comes back to you it was truly meant to be
  2. lehung_hb

    lehung_hb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi tôi mong muốn làm ban với một người nào đó thì người đó lại cho rằng mình có mục đích khác nên khó nói lắm
    lvh
  3. hoangtoan2002

    hoangtoan2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    toi cung co mot so nguoi ban co the goi la than nhung lam the nao de biet duo dau la ban than?
  4. hungns1978

    hungns1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    bạn giống tôi rồi , thật khó tìm được một người bạn thân khác giới.
    hung
  5. rinoavn

    rinoavn Guest

    hic ,nhung co cach nao giai quyet khong ha cac bac
    bun qua
    biet la m gi bay gio chu

    If you love something...set it free, if it comes back to you it was truly meant to be
  6. august_lat

    august_lat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hơ,chả hiểu gì sất!
    Đã chơi thân với nhau rùi mà lại còn còn nói "làm bạn với tôi nhé",thế là thế lào?
    Chắc chú mày sợ 1 điều gì ,nên mới nói thế phải không? Nếu không phải,thì cứ chơi bình thường với nhau thôi.
    TUAN NGUYENANH
  7. primerminister_cuong

    primerminister_cuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hê hê , tôi đề nghị ông lê-hùng lấy cái ảnh đại diện khác đi , đóng khố như thế trông mất lịch sự quá...a ha
    cuong
  8. Jacky108

    Jacky108 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại khó tìm được 1 người bạn thân khác giới nhỉ,tất cả đều phụ thuộc vào bản thân mình thôi,mình cần thật sự vô tư,và đúng là chẳng nên đang yên đang lành thì lại cho 1 câu "làm bạn tôi nhé....." ,như thế dễ làm người ta hoảng lắm.Tình bạn thể hiện qua việc làm chứ đâu bằng lời nói.RINOAVN ơi,có lẽ cần kiên nhẫn 1 chút đấy.
  9. phuocvinh

    phuocvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Không một ai sai cả. Có trách nên trách thân ái tình thì đúng hơn bạn ạ. Có lẽ tình cảm của người ấy giành cho bạn không phải là một tình cảm đơn thuần nữa mà là một tình yêu chăng? nhưng với bạn thì bạn không nghĩ vậy...chính vì vậy câu nói của bạn đã làm cho mọi huy vọng vàmơ ước của người ấy tan biến. Mình cũng chẳng khác gì bạn ấy đâu. Mình cũng vậy.....nhưng giờ thì minh không còn nghĩ dến nữa. Mình nghỉ rằng bạn nên để cho bạn ấy co thời gian suy nghĩ và dịnh tâm lại để có thể nhận ra vân đề. và nếu có cơ hội bạn giả thích cho bạn ấy ro hơn.Nếu không có thê..........!!???
    Vinh Tran
  10. rinoavn

    rinoavn Guest

    hi hi cam on mọi người về tất cả nhé
    bây giờ thì tốt đẹp rồi
    chúng tôi dạo nay thân thiết lám ,hy vọng mãi được như thế.

    If you love something...set it free, if it comes back to you it was truly meant to be

Chia sẻ trang này