1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi chia tay như thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhkeo1983, 14/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhkeo1983

    minhkeo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Tôi chia tay như thế nào

    tôi muốn kể cho các bạn chuyện của tôi, có thể là tôi hành động như một thằng Ngốc, nhưng mà đã có một người hành động như thế đó, là tôi, và tôi chỉ làm theo tình cảm của mình mà thôi
  2. minhkeo1983

    minhkeo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    3 năm trước, tôi còn là một thằng SV năm 2 trường BKHN, ngây thơ, thật sự là thế, vì tôi chẳng yêu ai cả, tôi tránh xa bọn con gái, tôi chỉ đi với mấy thằng bạn trai, lúc nào cũng máy tính, phần mềm, game, mặc xác bọn con gái
    rồi trong cái hội mà tôi chơi cùng đấy, có một bọn toàn con gái, thích anime, manga, những thứ mà cũng có thể cho là liên quan đến máy tính
    trong cái nhóm đấy, thú thật tôi cũng chẳng thích đứa nào cả, tôi tránh xa, vì bọn nó là con gái, đơn giản thế thôi
  3. minhkeo1983

    minhkeo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Có thể cách nói chuyện thế này làm các bạn khó chịu, nhưng mà tôi đang buồn, và tôi chỉ có thế nhớ ra từng ít một thôi
    cont .. một ngày đẹp trời, sau cái SN đáng chán của tôi, uh, vì tôi là người khô khan, tôi không thích mời bạn bè bao h, nên cũng chẳng mấy người nhớ SN tôi, trừ gia đình
    cái hôm đấy, có người trong nhóm bạn của tôi, nói với tôi rằng, có một con bé đang để ý tôi
    em í tên là Mai, béo, lùn, nói chung là tròn trịa, tính tình thì dễ chịu, theo tôi nghĩ thế
    còn tôi, quên chưa kể, tôi cao 1m78, 70kg, SV CNTT, tất nhiên là tôi ra trường rồi, bây giờ í
  4. hoangdung179

    hoangdung179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Rùi sẽ có người phủ hợp với bồ
  5. minhkeo1983

    minhkeo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    lúc đấy tôi mới bắt đầu để ý xem thế nào, nói chung tôi không có kinh nghiệm trong chuyện này, chuyện tình cảm í mà, thế là tôi cũng nghĩ, uh chắc bọn nó đùa
    rồi cũng tự nhiên, một hôm, em í đề nghị tôi làm anh nuôi,
    hì hì, vô tình thôi, tôi gật liền, chẳng hiểu tại sao, hay chỉ là vui vui vì trước giờ làm gì có đứa con gái nào đề nghị tôi thế đâu
  6. minhkeo1983

    minhkeo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    ít tuần sau, cái lí do mà tôi yêu trong suốt hơn 2 năm qua xuất hiện
    em, nhỏ nhắn, xinh xắn, trắng trẻo, ngây thơ nữa, ít ra là trong mắt tôi
    em là bạn thân của Mai, trong ngõ thì nhà em ở phía ngoài, nhà Mai ở trong
    thật bất ngờ, Mai giới thiệu thằng anh tốt bụng, tôi nghĩ thế, vì tôi tốt thật, tôi luôn vì người khác trước khi vì mình mà
    hì hì, và chẳng có lí do gì để tôi từ chối cả, hai cô em gái
    chẳng còn niềm hạnh phúc nào hơn, từ bé đến giờ
  7. minhkeo1983

    minhkeo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    nhanh chóng, tôi chuyển từ tình anh em sang một thứ tình cảm gì đấy, ai mà biết được, tôi đã biết bao giờ đâu, và tất nhiên, chẳng ai biết trừ tôi, mọi người đều nghĩ 3 đứa là anh em tốt
    tất nhiên lúc ấy tôi cũng đã ngó nghiêng mấy em khác nhưng mà chuyện đấy chẳng liên quan, vì nó qua rồi và không có ảnh hưởng gì mấy
    Mai và em đều học xa nhà, lớp 12 rồi, hôm nào cũng phải đi xe bus gần chục km đi học
    Mai, nhà khá giả hơn, có thể nói là giầu, vì tôi nghĩ bố đi MEC là giầu rồi
    còn nhà em thì Hà Nội và thuần chất hơn, nhà em cũng chỉ buôn bán bình thường thôi, nhưng mà ai quan tâm nhỉ, lúc ấy tôi chỉ nghĩ đến em thôi, trắng trẻo , xinh xắn , không thể nào mà tôi có thể tưởng tượng ra
    Một ngày, sau khi thu hết can đảm của một thằng con trai lộc cộc, ngốc nghếch, tôi hỏi Mai, là tôi có ... cảm tình với em, và Mai nghĩ thế nào
    Mai bảo em có NY rồi, mối tình học sinh, theo tôi hiểu thế, 3 năm, và là một mối tình đặc biệt ( em thì học giỏi, ngoan, cả trường biết, NY em, hư, không phải người Hà nội, hotboy, nhiều tiền, cũng cả trường biết ), và thật sự tôi thấy cái đôi này là không thể tách rời, chỉ có một an ủi duy nhất là thằng NY em ở xa, và tôi còn được ở cạnh em, nhiều hơn nó nhiều lần
  8. minhkeo1983

    minhkeo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    tôi tốt, tôi biết thế, và khi được 2 em í giới thiệu với gia đình, tôi nhanh chóng được cả hai nhà quý mến, tất nhiên, nhà em thì khó hơn, vì ít ra người ta cũng biết em có NY rồi, và chuyện dẫn thêm một thằng con trai khác về nhà giới thiệu, quả là không tưởng
    tôi xuất hiện dưới tư cách là bạn của Mai, và Mai là bạn của em, thế thôi
    nhưng mà cũng không hiểu tôi có đáng mến đến thế không, mà tôi được gia đình em nhận làm con nuôi, nhanh một cách khó tin
    thế là tôi, một thằng con trai ngốc nghếch, tự nhiên có 2 cô em gái, 2 gia đình nữa, buồn cười nhỉ, ai mà tin được
  9. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi đang hay, kể hay đấy liệu có lấy đc ******C của bố em ko ??
  10. minhkeo1983

    minhkeo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    nhân bác kia hỏi về ******C, cũng phải nói thêm
    thứ nhất, tôi cũng ko phải là thiếu thốn lắm, gia đình tạm được, phải nói là học hành đầy đủ, và tôi cũng chỉ hơi hơi thích MEC thôi, và lúc ấy thì tôi còn đang đi xe đạp,
    thứ hai, nhà em í không phải người Hà Nội, nói chẳng ai tin đâu, nhưng mà ông bố đi xe MEC trong lần gặp đầu tiên của tôi thì đang ngồi nhà, quần đùi áo may ô, và tay thì cầm điếu cày, cả nhà chỉ có một cái xe 82 cũ, ******C là để phục vụ công việc của hai vợ chồng, tôi nghĩ thế

Chia sẻ trang này