1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi chia tay như thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhkeo1983, 14/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhkeo1983

    minhkeo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    rồi một việc mà tôi biết là nó sẽ đến đã đến, vì mọi người cũng ì èo quanh tôi, tôi có ngốc lắm đâu
    trong lòng tôi lúc ấy thì đang cố nén cái tình cảm với em rồi, thật sự, tôi chẳng muốn ai biết
    một ngày, Mai gặp tôi, và đề nghị chúng tôi đến với nhau, lí do à
    NY cũ bỏ em í, em í sắp thi TN, cần người bảo ban, và em í lại còn được cái Học bổng đi nước ngoài học nữa
    và ngu ngốc, đồng thời thất vọng vì tình cảm tôi định dành cho Em mà không được, nên tôi nhắm mắt đưa tay, chẳng hiểu nghe xong chỗ này có ai chửi tôi không, nhưng mà tôi đã làm thế
    Thế là tôi tạm quên em, quên cái tình cảm tôi dành cho em, ba đứa tôi vẫn đi với nhau, nhưng EM thật sự bị tách rời, sau này tôi mới biết điều đó, vì em đi cùng một đôi cơ mà
  2. minhkeo1983

    minhkeo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    lòng tôi vẫn chỉ có EM, tôi nghĩ thế, và mặc kệ Mai nhiều lần giận dỗi, vì tôi để ý Em còn hơn để ý Mai, trong cái hôm đầu tiên Em giới thiệu NY của em, tôi đã đánh mất mình, tôi uống cái thứ tôi chưa bao giờ uống, trước mặt 3 người kia, vì thật sự, nghĩ mà xem, tôi yêu Em cơ mà, tôi có thể gọi đó là TY được chưa nhỉ, thế mà tôi phải ngồi đấy, với tư cách là NY của Mai, còn em, ngồi cũng người khác, tay trong tay
    uh, và tôi chán, Mai biết điều đó, và thật sự giận tôi, nhưng mà tôi nghĩ là Mai yêu tôi, yêu kiểu gì thì tôi không biết, nhưng mà rồi tôi đã phải hứa, là không đếm xỉa gì đến Em nữa, sẽ chỉ có 2 chúng tôi thôi
    đành vậy, tôi nghĩ mình cũng tham lam thật, nhưng thật sự thì tôi yêu Em
  3. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    cái này nên move sang box tâm sự
  4. minhkeo1983

    minhkeo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Sau đấy, chúng tôi bị cuốn vào công việc riêng của mỗi người
    Tôi và Mai, tôi giúp em mọi việc, học hành, chuẩn bị đi du học, mọi việc tôi có thể làm được, không nói khoác đâu, nhưng tôi có thể làm mọi việc, trừ việc rắc rối tình cảm, thật sự tôi đã luôn gặp rắc rối
    Em, theo tôi nhớ, vẫn luôn ở quanh chúng tôi, nhưng ngoài giờ học ra, thì em luôn cặm cụi một mình, buồn nhỉ, giá mà tôi ở cạnh em, nhưng biết làm thế nào được, tôi đang ở đấy với Mai rồi, và tôi nhìn em, bất lực
    Mọi người trong nhà Mai giờ coi tôi như con, thật sự là thế, tôi về quê Mai, gặp mọi người ở đấy, và tất cả dồn niềm tin, niềm trông đợi cho cô cháu gái sắp được đi Tây, tôi biết tất cả điều đấy, và tôi cũng thấy tự hào thay
  5. minhkeo1983

    minhkeo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    vâng nhưng mà đoạn em cần tư vấn là đoạn cuối
  6. minhkeo1983

    minhkeo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    mọi chuyện dài dòng, nhưng cuối cùng 2 em của tôi thi TN, rồi Em thì chuẩn bị thi ĐH, tôi chẳng quan tâm được nhiều, còn Mai thì chuẩn bị đi, khẩn trương và bận rộn, bác nào có người thân đi du học chắc là biết
    rồi Mai đi, cuộc chia tay nào mà chẳng có nước mắt, quen nhau mới có mấy tháng thôi, nhưng mà thật sự tình cảm tôi dành cho Mai là không thể phủ nhận, lúc ấy thì tôi đã quên mất cái tình cảm tôi dành cho Em rồi
    Mai đi, tôi lại làm đủ việc tôi có thể để giúp Mai, tìm người quen bên kia, nhờ vả, chỉ đường đi nước bước cho Mai, gửi cái này cái nọ sang, tìm nhà, nói chung tôi làm đủ trò, vì gia đình em thật sự không hỗ trợ được nhiều
  7. minhkeo1983

    minhkeo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    chúng tôi nhớ nhau, và thèm gặp nhau như các đôi xa nhau khác, nhưng mà rồi điều mọi người nhắc nhở tôi cũng đã xảy ra, nhưng tôi thậm chí không hiểu tại sao, tôi nghi ngờ những gì mình nhìn thấy, nghe thấy
    Mai học được đấy chứ, chuyên ngữ lại được học bổng thế cơ mà, nhưng mà cũng chỉ được vài tháng, Mai tỏ ra chán học hành, hay là chương trình học không phù hợp, theo tôi nghĩ, và liên tục cógiấy nhắc nhở của trường, và cùng với đó, là lời nhắc nhở của tôi
    Tôi nghĩ tôi cũng đã lo xa quá, Mai muốn tự quyết định cuộc sống của mình, chẳng có người thân bên cạnh, và cái hôm đấy, em gọi tôi : Em có người yêu bên này rồi, anh đừng liên hệ với em nữa.
    Uh thì cũng đã có nhiều lời cảnh báo tôi, nhưng mà tôi vẫn chẳng hiểu được, thật sự, có nhiều việc xảy ra, cãi nhau, thắc mắc, và nhiều thứ khác, nhưng rốt cuộc thì chẳng có gì thay đổi, tôi ngồi ở đây, và buồn, thất vọng vì Mai, vì mọi thứ tôi đã làm cho Mai
  8. minhkeo1983

    minhkeo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    tôi buồn, hụt hẫng, phần vì thất vọng vì Mai, phần vì tôi đang làm mọi việc cho em, và tôi đang ngừng lại, chẳng phải làm gì nữa cả
    Lúc ấy thì Em đến bên tôi, và em an ủi, thật ngược đời, một người con gái đã nắm lấy tay tôi, gia đình em nữa, đón tôi với tất cả niềm yêu quý
    Tất nhiên, mọi chuyện xảy ra nhiều như thế, nhưng tôi cũng đã thông qua gia đình tôi, và đấy lại là chuyện khác, không có ảnh hưởng gì mấy đến mọi chuyện, vì thật sự tôi chưa giới thiệu gì nhiều cả
    Và còn gia đình Mai nữa, cũng đã có nhiều chuyện xảy ra, chỉ biết là tôiđã bước ra khỏi ngôi nhà đấy, và cả ******C nữa, nó không thuộc về tôi, vì tôi biết, điều quan trọng là tình cảm con người, không phải vật chất
  9. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Để tôi đoán nhé :
    Ông sẽ quay lại với em xyz gì đó !
    XL , chuyện nó cứ lộn xộn thế nào ý ?
    Nốt xem nào ?
  10. minhkeo1983

    minhkeo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của tôi nó đã sang một trang khác, chỉ có Em và tôi
    Em thì xa người yêu, còn tôi, tôi đang cần một bờ vai, và chúng tôi đi với nhau, chạy theo những ý nghĩ riêng của mình
    Mọi người ái ngại, và những lời dị nghị, đau lòng cả tôi và em
    Nhưng mà gia đình em thì mặc kệ, bao che cho tôi, vì mọi người cũng chỉ nghĩ tôi là con nuôi thôi
    AI biết được trong lòng tôi đã có Em từ trước rồi, ôi, sao mà tôi đáng ghét thế nhỉ
    Mặc kệ mọi người ủng hộ tôi, trong khi tôi thì dối trá. Với em cũng vậy, tôi biết, em chỉ coi tôi là anh trai
    Và thế là tôi đã đang được ở cạnh em, có thể em không biết, nhưng mà tôi đang dành cho em tất cả, tất cả những gì tôi đã muốn dành cho em.
    Có ai trách tôi không nhỉ, vì tôi thay đổi nhanh quá, hay vì lúc ấy có em, em lấp đầy chỗ trống trong lòng tôi
    Tôi biết đâu được đấy, chỉ biết là mùa đông ấy, tôi đã có một trái tim ấm áp bên cạnh

Chia sẻ trang này