1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi chia tay như thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhkeo1983, 14/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhkeo1983

    minhkeo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Tôi dẫn em đi mọi chỗ tôi biết, chỉ cho em mọi điều tôi hay, ai mà biết được, em thì ngây thơ, tôi thì phó mặc, vì tôi vẫn chưa nghĩ về NY em sẽ thế nào, còn em nữa, chắc em cũng chẳng nghĩ là tôi lại dối trá với em, và em, thành thật với NY mọi chuyện, trừ chuyện về tôi
    Vào cái buổi chiều hôm í, chúng tôi ngồi trong quán cafe quen thuộc, Nhạc Tranh, quán Trịnh Công Sơn í, bên nhau, không dành cho nhau, nhưng ít ra là chúng tôi cần nhau, chỉ có 2 chúng tôi, trong cái lạnh mùa đông, vào một ngày cuối tháng 12, với món uống yêu thích của cả hai đứa, cacao nóng đặc không quấy
    Và lúc ấy, một chuyện đã xảy ra, tôi định nói với em điều gì í, và tôi cũng chẳng nhớ, nhưng tôi đã bảo em ghé sát vào tai tôi, em ngại, tôi đọc được điều đó trong mắt em, nhưng mà em ngây thơ, em tò mò,
    TÔi cũngchẳgn nhớ thật sự tôi định nói gì, nhưng mà quan trọng gì nhỉ, mặt em ngay gần mặt tôi, và tôi thật sự đã cướp đi nụ hôn đầu đời của em, mặc kệ em đẩy tôi, nhưng mà tôi đã hôn em, lâu, hôn như sẽ không được hôn nữa vậy
  2. minhkeo1983

    minhkeo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    rồi bọn tôi đi về, em vẫn ngồi sau tôi, nhưng em im lặng, tôi cảm giác đất như sụt xuống ngay lúc ấy, và tôi cảm thấy tội lỗi với em, ước gì tôi chết quách đi, em ngây thơ, trong trắng, còn tôi thì ...
    và ngay đêm đấy, tôi nhắn tin là tôi yêu em, ngay sau khi em nhắn cho tôi, hình như bảo tôi đừng làm thế nữa
    và tôi tranh đấu, anh trai hay người yêu
    Lúc ấy, chuyện của Em với NY, tôi quên chưa kể nhỉ :
    em thì đỗ ĐH, còn cậu kia thì không, và gia đình cậu ta thật sự không muốn hai người tiếp tục, còn gia đình em, thì hình như đã có một lời nói không hiểu vô tình hay hữu ý, là nếu cả hai đỗ ĐH thì mới tiếp tục
    Lúc ấy, tình cảm của hai người đó đang treo lơ lửng
    còn tôi thì mặc kệ, vì tôi yêu em
    Thế rồi chúng tôi vẫn đi với nhau, em và tôi, nhưng mà em đã ý thức hơn, là tôi có ý đồ, và em luôn nhắc tôi rằng, anh em thôi nhé
    Em có NY rồi
  3. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Có vấn đề về TK !
    ông này tình cảm có vấn đề, chuyển hướng từ Em sang Mai, Mai sang Em liên tục .... 2 em kia cũng có vấn đề ...
    - Theo dõi mãi từ đầu tới h 3 pages roài mà chẳng đâu vào đâu, luyên thuyên ...
    .....
  4. minhkeo1983

    minhkeo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chuyện giữa chúng tôi cứ lằng nhằng mãi như thế, nhưng chúng tôi vẫn đi với nhau, mẹ em thì đe là hai đứa đừng có làm cái gì vớ vẩn đấy, vì bà vẫn bênh chúng tôi trước con mắt của mọi người
    Và tôi nghĩ em đã có một tình cảm gì đó đáp lại tôi, và em sợ phải đối diện với điều đó, nên em liên tục đề nghị chúng tôi chỉ là anh em thôi
    Tôi thì tôi mặc xác, cờ đến tay ai người đấy phất, tôi kệ mọi chuyện, vì tôi đang có em ở bên tôi, thế thôi
    Rồi sau đó, chỉ vài tháng thôi, em và NY chính thức chia tay, cái kết thúc được biết từ lâu trước đấy, nhưng mà nó thật lặng lẽ. tôi cũng đã nghe nói là con người kia không hề đơn giản, là có thể tôi sẽ bị nguy hiểm gì đó, một sự ghen tức hay trả thù gì đấy chẳng hạn
    Tôi sợ quái gì, vì hình như Em cũng yêu tôi
    Xin lỗi mọi người nhé nhưng thực sự thì tớ vừa chia tay là một, hai là tớ đang ốm, nên tớ tạm nghỉ đã nhé
    hết chịu nổi rồi, mai xin được kể tiếp
  5. minhkeo1983

    minhkeo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    nếu thật sự mọi người thấy luyên thuyên thì có nên dừng không nhỉ
    chưng cầu dân í cái nào, thật sự thì mọi việc đã như thế
  6. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Thế chú muốn tư vấn gì, rỉ ra tí mà 3 trang rồi đấy. Anh thấy chuyện chú chả có gì phải lăn tăn, cứ thẳng tiến thôi. Đàn ông nói ít làm nhiều, và phải biết dẫm đạp lên nhiều thứ để đạt được mục đích
  7. minhkeo1983

    minhkeo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    chưa anh ạ,đây là chuyện của 2 năm trước rồi, chưa đến lúc cần tư vấn
  8. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì có khi phải dặn thêm 4 5 trang nữa anh zai nhỉ.SVBK thì rắn rỏi lên xem nào,dặn 1 mạch cho nó hết đi,đừng hồi tưởng từng khúc từng khúc như này,trông ướt át lắm
  9. queenqueen

    queenqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    đọc hết 3 trang,thấy đầu óc quay vòng vòng và mơ hồ...chuyện chú này loằng ngoằng qúa...lúc thì iêu em này thật,lúc lại tình cảm cho em kia,có 2 em thôi mà chuyển fỏm liên tục...Kể nốt đi cho anh em theo dõi chứ...cứ són són thế này đọc ức chế vãi...
  10. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    chep ... mình co thể hiểu được phản ứng của bạn. Khi mình chênh vênh thì thật sự cần một điểm tựa
    Nếu như cảm thấy cả 2 cần tình cảm thì khuyên chân thành ĐỪNG BỎ QUA. Có một người thực sự yêu mình đã khó nhưng mà tìm một người mà mình thực sự yêu cũng khó không kém bạn ạ

Chia sẻ trang này