1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi chia tay như thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhkeo1983, 14/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Kể tiếp đi bạn, mình có khá nhìu kinh nghiệm đấy, Mà con trai BK hay nhỉ, 25 tuổi mà tình iu vẫn cứ như trẻ con ý
  2. Azkazukin

    Azkazukin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đã hết đâu nào, các bác làm gì nhắng lên thế
    Dưng cơ mà, tớ chả có cảm tình với cách cư xử của bác chủ topic tí nào, thật
    Mí lại, đề nghị bác bình tĩnh túm gọn lại cái, đọc lằng nhằng quá
  3. LucThaiiMy

    LucThaiiMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    0
    ay ...đang hay ...thế rút cuộc bây giờ là sao đây ... kể thì kể nốt đi ... lại còn dừng lại nghỉ ngơi, câu khách nữa
  4. minhkeo1983

    minhkeo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    uh, sáng nay bận việc quá, bây giờ tiếp nào
    Tôi và Em, như đôi đũa lệch, nhưng mà chúng tôi đang yêu nhau rồi
    còn gì ngăn nổi nữa
    Chẳng biết từ lúc nào, chẳng biết như thế nào mà chúng tôi thành một đôi, mọi người cũng mặc nhiên nghĩ như thế, vì có lẽ tôi tốt, lại vì tôi tốt, ít ra là thế, SV năm 3 rồi, ko thuốc, ko rượu chè, ko nói tục chửi bậy, hay giúp mọi người và giúp được thật sự. Tôi nghĩ thế là tốt
    Chúng tôi yêu nhau, cả hai bên gia đình đều phản đối
    Gia đình tôi thì ko tưởng tượng được thằng con trai bình thường như thế, lại tự nhiên có người yêu, nên là tôi cũng kệ, tôi chẳng giới thiệu em về nhà, chỉ thỉnh thoảng dẫn đến cùng đám bạn thân
    Gia đình e thì khác, họ chấp nhận cho Em và NY cũ yêu nhau, đã là không tưởng, bây giờ họ phải chấp nhận tôi, một thằng từ trước đến giờ luôn nhận là : Yêu đâu ạ, bọn con chỉ là anh em thôi
    Vâng, cái ngõ nhỏ nhà em, cái gia đình em, thật sự là một trở ngại lớn, tôi chỉ có một mình. Mọi người phản đối, trong ngõ bàn tán, nhà Mai thì đánh tiếng là tôi "cướp người yêu"
    Hai đứa chúng tôi thật chẳng dễ dàng, về phía em thì tôi nghĩ cũng khó khăn, còn tôi, tôi gồng mình lên để chống, bằng tình cảm, bằng hành động
    TB :Còn em Mai, chắc mọi người cũng muốn biết bây giờ em thế nào, tôi chẳng quan tâm, vì con người đó không xứng đáng, chỉ biết lần gần đây nhất tôi vào blog của Mai, thấy ghi Work là một trung tâm Nail gì đấy bên Anh. Tôi cũng chẳng trách Mai, có lẽ vì tôi đổ tại hoàn cảnh
  5. minhkeo1983

    minhkeo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của tôi và em thì thế này đây, tôi nghĩ cũng bình thường, vì ai mà biết các đôi yêu nhau khác thế nào.
    Tôi và em ở bên nhau gần như cả tuần, có lẽ đây cũng là sai lầm của tôi, tôi chẳng cho em thời gian để mà nhớ tôi nữa.
    Tôi thấy mình thật sự như một chỗ dựa vững chắc cho em, giúp gia đình em gắn kết hơn. Dần dần mọi người bình thường với chúng tôi, mặc nhiên chúng tôi đi với nhau, đưa đón nhau, làm mọi chuyện mà các đôi yêu nhau thường làm.
    Nhưng điều lo ngại nhất của tôi, là em còn trẻ con quá, em hay dỗi, hay đòi chia tay, và em thật sự chưa muốn một cái gì đấy lâu dài. Tôi chưa bao giờ hiểu được tình yêu thật sự em dành cho tôi là nhiều đến đau, cũng như chưa bao giờ hiểu rõ con người em, chính em còn bảo em chẳng hỉêu nổi bản thân cơ mà.
    Và tôi nghĩ, có thể cách tôi đang đối xử với em, cách tôi yêu em là chưa đúng, nhưng mà tôi đang yêu em hết mình, tôi đặt em lên vị trí cao nhất trong tim tôi. Còn em, ai mà biết được ???
  6. Azkazukin

    Azkazukin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Em phải xin lỗi cắt ngang câu chuyện của bác tí chứ đọc đến câu em Mai ko xứng đáng là em thấy ghét bác lắm rồi Dù gì em ý cũng là ng yêu cũ của bác mà bác nói thế . Chưa kể, trong lúc còn danh chính ngôn thuận với em ý bác còn chẳng để tâm đến em ý mà một mực hướng về Em của bác . Thật chứ em thấy em Mai chịu đựng dc việc ng yêu của mình hướng về ng khác như thế mà ko đòi chia tay đã là giỏi lắm rồi . Qua nước ngoài có ng yêu thương em ý hơn, em ý quyết định chia tay bác là sáng suốt Thật chứ đến giờ em vẫn thấy em Mai là người thiệt thòi nhất trong câu chuyện của bác . Bác ko xứng đáng với em ý
  7. minhkeo1983

    minhkeo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn góp ý, tớ nói không xứng đáng, là không xứng đáng với những gì đáng ra em í nên làm, với gia đình, với bạn bè, với công sức học hành bao nhiều năm, chứ tớ không nói là với tình yêu
    trong câu chuyện tớ không chủ động nói về việc quan hệ giữa tớ và Mai, nếu bạn cần thiết đánh giá xứng đáng hay không thì tớ sẽ tiếp chuyện riêng với bạn
  8. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Đang hay bác viết tiếp đi
  9. Azkazukin

    Azkazukin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Vầng, thế sao bác ko nói hẳn ra, bẩu ko xứng đáng ai mà chả hiểu nhầm Mí lại em chả cần bác tiếp chuyện em cũng thấy thông cảm với em Mai quá cơ, bây giờ bác chả quan tâm đến em ý chút nào nữa thì thôi, sao lại kể chuyện cặp kè với em ý mà để tâm đến ng khác làm gì . Em mà là em ý đọc dc những dòng ấy chắc cũng đau lòng lắm . Bác thích làm đẹp lòng Em của bác thế, mai mốt có em khác thì chắc Em này cũng đi về nơi xa lắm luôn
    Sry hơi nhiều chuyện, tại em thích hóng hớt và ứ có thiện cảm với bác
  10. zZzThink2DozZz

    zZzThink2DozZz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bác dẫn dắt dài quá. 4 trag mà vẫn chưa có j để tư vấn hả bác?

Chia sẻ trang này