1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi chia tay như thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhkeo1983, 14/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sokhanhvuong

    sokhanhvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chú này lại chơi kiểu hồi kí à. Trong này có nhiều chú viết hồi kí nhỉ. Anh đang chờ đọc đoạn chú chén cô em gái nuôi của chú như thế nào đây. Đừng có mà làm anh thất vọng nhé
  2. ccp

    ccp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    BÁc này dùng từ chén ko thể ngửi dc.Ko thix ai xài từ đấy với con gái
  3. ccp

    ccp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    bác này nói thấy gúm thật, cần thiết phải dẫm đạp lên nhiều thứ dzậy hem?Coi chừng có ngày đạp trúng cây đinh 5 phân bây giờ
  4. minhkeo1983

    minhkeo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    ông anh ơi, chuyện chén hay không chén cũng quan trọng đấy, nhưng mà nó đứng cạnh vấn đề tình yêu thì nó chỉ bé tí thôi
    xin lỗi cả nhà em đang bận việc quá, với lại vẫn đang ốm
  5. sokhanhvuong

    sokhanhvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Anh có bảo nó là chuyện lớn đâu. Nhưng chuyện nhỏ mà còn làm kô xong thì làm sao được chuyện lớn.
  6. cuongindo

    cuongindo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Kể tiếp đi nào, sốt ruột quá bác ơi!!!
  7. arsenal4ever

    arsenal4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    túm lại cái phần này bác giống em rùi, để theo dõi xem kết cục có giống ko đã
  8. firstdown05

    firstdown05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hay là chú đang có mộng trở thành nhà văn viết truyện 3 xu đấy? Đem tác phẩm lên đây để được đánh giá phải không?
    Cốt truyện kéo le nhẩy! Ngột ngạt phết. Nghe như sắp có ruộng xương sông máu ý!
  9. minhkeo1983

    minhkeo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    khỏi ốm rồi, tiếp tục, diễn biến ngòai đời cũng đang gay cấn
    thôi thì để khỏi lằng nhằng, tớ kể đến hiện tại
    15-8, em vào học chuyên ngành, không có nhiều sự quan tâm của tôi, vì tôi đang thời gian thử việc, bận , tập trung vào công việc
    5-9, tôi đi công tác Đà Nẵng, 1 tuần thôi, mà như cả năm, ngày nào em cũng gọi điện, nhắn tin, em nhớ tôi, tôi biết, tôi chỉ muốn nhanh về với em
    Tôi về, chúng tôi như đôi vợ chồng lâu ngày xa nhau, vui mừng xiết bao
    và thời điểm mà tôi ko ngờ đến đã đến, đầu tháng 11, tôi cảm thấy tin nhắn của em cho tôi thưa dần, tôi nhắn tin thì có khi 5 cái nhận lại được 1
    tôi cảm giác có một cái gì đó giữa chúng tôi
    tôi có hỏi và em chỉ trả lời bâng quơ, em bận học,,với lại bạn mới, vui lắm nên nhiều lúc em quên bẵng mất anh
    tôi buồn, nhưng mà tôi vẫn tự nhủ, yêu nhau thì phải tin tưởng ở nhau
  10. minhkeo1983

    minhkeo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    cái tình trạng đấy diễn ra 1 tháng rồi, và tôi nghĩ đến lúc phải hỏi em. Trong cái buổi chiều hôm đấy, tôi đã ngồi nói chuyện với em, tôi muốn em thẳng thắn, ko dấu diếm, vì chúng tôi cần một giải pháp, chứ ko phải cần một kết quả
    Em chỉ bảo đơn giản là em đang thích một bạn cùng lớp, một bạn mới quen, thế thôi.
    Tôi hỏi em thử xác định rõ tình cảm của mình xem nào, em bảo e vẫn yêu tôi, và em cũng thấy thích thích cậu kia. Vâng, vào cái lúc đó, tôi đã ko hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, và tôi chết lặng. Trong đầu tôi nghĩ gì nhỉ, trách mắng ??? than thân ??? ko , tôi đang nghĩ cách giải quyết.
    Tôi tự bảo mình, em trong sáng, em bồng bột, và em của tôi đang bị một cái gì đó làm cho lạc hướng. Quen nhau đủ lâu để tôi biết đó ko phải bản tính của Em
    Tôi hỏi em muốn như thế nào bây giờ, tôi luôn cho em quyền quyết định. Và em đã muốn tôi cho em thời gian, em muốn xem lại tình cảm của mình. Em muốn em và tôi và cậu bạn kia, tất cả sẽ xa nhau một thời gian, em cần xem lại chính mình.
    Tôi đã nghĩ , đó là giải pháp, nhưng mà hôm đó về, tôi buồn, tôi mất niềm tin, vì tôi đã quá tin Em

Chia sẻ trang này