1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi chia tay như thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhkeo1983, 14/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhkeo1983

    minhkeo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Tôi cứ nghĩ Em, với tất cả những điều tôi hiểu về Em, sẽ có một cách suy nghĩ đúng đắn, tốt cho Em, để giải quyết tất cả mọi chuyện này
    Nhưng mà hôm sau, hôm sau nữa, tôi chợt nhận ra, tôi thì đi làm, đã xa em, tôi càng xa hơn. Còn con người kia, hôm nào em chẳng đi học cùng, vậy tôi còn cơ hội nào nữa đây.
    Tôi và Em phải có một cuộc nói chuyện nữa, tôi biết vậy
    Và tôi đã âm thầm tìm hiểu, vì khi ấy, tôi không chỉ nghĩ cho cuộc tình của mình, mà tôi còn nghĩ cho Em, Em đang " thích " một người như thế nào ?
    Buổi nói chuyện tiếp theo, và theo những gì tôi biết được, Em cũng biết, con người thứ ba kia là một thằng cũng chẳng ra gì, đề đóm, trai gái, bỏ học, đại loại thế, và nếu tôi tin hết vào những gì tôi biết được, qua EM, qua bạn Em, thì đó là một thằng giẻ rách, nếu đặt cạnh tôi, và tôi càng không hiểu, Em của tôi đang làm gì thế nhỉ ???
    Tôi lo cho Em, sợ cho Em, lúc này tình yêu của tôi sẽ ra sao ? tôi chẳng quan tâm nữa !!!
  2. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Gái trẻ nên nó thế ấy mà, tìm yêu mấy chị già đi, đỡ phải lo giữ.
  3. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Vi bạn ngoan quá tốt đẹp quá nên nhìn ku kia giống giẻ rách đâm ra em ấy lại thích lại tò mò vì thú vị ..Đôi khi cuộc sống nó tréo nghoe thế ấy
  4. minhkeo1983

    minhkeo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Tôi và em lại nói chuyện, Em khóc, Em hối hận, Em thấy có lỗi với tôi, và tôi thì thương Em, tôi chẳng trách gì Em cả, tôi chỉ cần có một cách giải quyết, và Em bảo, Em chẳng xứng đáng với tôi đâu, và tốt nhất là nên ...
    Tôi giải thích với Em với tất cả khả năng của tôi, nhưng ko, Em nhất quyết rồi, tôi biết thế, và tôi biết là ko thể làm gì vội vàng được
    Ít ra hành động của Em còn làm tôi đỡ lo, Em chia tay với tôi, nhưng Em cũng sẽ thôi với con người kia, ít ra thì tôi cũng đã giải thích cho Em suốt buổi chiều cơ mà, Em ko đáng dành cho một thằng như vậy
    Tôi mất Em rồi à ???
    Một tuần nữa qua, và theo những gì tôi biết, Em và bạn Em có vẻ tiến triển hơn. Tôi ko hiểu, tôi lại nói chuyện với Em, và tôi thấy vai trò của tôi với Em vẫn còn rất quan trọng. Em kể với tôi mọi chuyện : Em định khuyên bảo con người kia, thôi đề đóm, nhưng hình như thằng đó đối xử cũng chẳng ra gì với Em. Và tôi đã nhìn thấy cái gì đó thật nguy hiểm cho Em. Nhưng cuối cùng thì sao nhỉ, Em vẫn từ chối tôi, từ chối sự giúp đỡ của tôi, Em muốn tôi mặc xác Em, tôi lo cho Em và tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.
    Đọc đến đây, chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ, tôi điên, theo lẽ thường tình, thì tôi phải mặc xác Em, tôi quay về với cuộc sống của tôi, và kệ Em, Em có cần tôi đâu nhỉ.
    Nhưng ai mà hiểu được tình cảm nhỉ, tôi đang trong chuyện này, và tôi có suy nghĩ của tôi, có thể bạn nghĩ tôi mù quáng, là rỗi hơi, nhưng mà thật sự thì tôi đã làm như thế, vì tôi thương Em, tôi sợ Em sẽ lạc bước ...
  5. minhkeo1983

    minhkeo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko hành động theo cảm tính, tôi biết suy nghĩ, và tôi cũng tham khảo nhiều người, nhiều chuyên gia tâm lý.
    Trớ trêu thay, giải pháp tôi nhận được, đều là Hãy quay về với cuộc sống của bạn đi. Bạn chẳng còn vai trò gì trong chuyện này nữa
    Còn suy nghĩ của tôi thì sao nhỉ, tôi muốn biết chuyện gì đang diễn ra, mặc kệ Em còn có tôi trong tim hay không, mặc kệ tôi phải khổ đến thế nào, tôi sẽ tìm ra và kéo Em ra khỏi tất cả chuyện này.
    Nực cười thay cho tôi, ai cũng nghĩ tôi đang siêu tưởng vì có ý đồ như thế, họ nghĩ tôi điên, tôi biết thế qua những câu nói bông đùa của họ : nếu mà bạn làm được thế thì bạn quả là vĩ đại.
    Và tôi đã, đang chọn cách khó và khổ nhất cho mình, mặc kệ Em khẳng định không còn gì với tôi nữa, mặc kệ tôi phải chịu cảnh Em với người khác, tôi vẫn đang ở cạnh Em, trơ mặt, vì tôi muốn xem chuyện gì đang xảy ra, muốn xem cái đồ giẻ rách kia bày trò gì nữa đây
    Bạn là người ngòai, bạn thấy hành động của tôi có hợp lí tí nào ko, tôi phải làm gì bây giờ, thật khó !
    ĐÚng là đường tốt ko đi lại quàng bụi rậm
  6. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Bác đang tự vẽ cho mình hình tượng một con người vĩ đại, đặc biệt, và chính cái này lôi kéo bác làm cái việc mà để nói thẳng là: thừa hơi và dửng mỡ kia.
    T.B: nếu hỏi cái này thì kể dông dài để làm gì?
  7. rooter

    rooter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Bác đang tự vẽ cho mình hình tượng một con người vĩ đại, đặc biệt, và chính cái này lôi kéo bác làm cái việc mà để nói thẳng là: thừa hơi và dửng mỡ kia.
    T.B: nếu hỏi cái này thì kể dông dài để làm gì?
    [/quote]
    Hoàn toàn đồng ý với bác này . Thì ra là giông dài chỉ để khoe mình cao thượng nhưng khổ nỡi vẫn không bằng cái thằng giẻ rách đó. Thế mới ...ngu .
  8. maivnprice

    maivnprice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chia tay thì buồn quá mà
    `
  9. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Hành động của cậu hoàn toàn hợp lý nếu xét nó dưới góc nhìn tình cảm của cậu. Khi tình yêu tan vỡ người ta không tìm cách níu kéo mới là chuyện lạ. Tuy nhiên những người khuyên cậu từ bỏ chắc cũng có nhiều người từng trải qua chuyện này và họ biết rằng níu kéo là vô ích. Nhưng thôi, cậu cứ làm theo những gì cậu nghĩ là đúng. Tớ biết có khuyên cũng vô ích bởi vì trước đây tớ cũng như cậu, cũng nhận được nhiều lời khuyên và cũng bỏ qua hết ( mặc dù tớ biết những lời khuyên đó đúng). Có điều cậu nên biết rằng cậu níu kéo chỉ vì tình cảm của bản thân cậu thôi, đừng tự cho rằng mình làm vậy chỉ vì lo cô bé kia sẽ gặp đau khổ. Lớn rồi, ai cũng phải tự chịu trách nhiệm về bản thân mình thôi. Chúc cậu vui.
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Ôi, ông mãnh. Ông lại bước vào kiếp tù đày rồi, cái hình ảnh ông đang làm hiện nay chẳng thể nào giúp ích cho một "cô gái" (đây là cách bác gọi, em thì thấy tất thảy chúng nó chỉ là một loài "bò" thôi), vì thế cho dù ông mang tình cảm yêu thương, mang sự chân thành ra, bày trước mặt con bò ấy, thì nó cũng chỉ biết mỗi một chuyện là "ăn cỏ" thôi.
    Sau nhiều năm trăn trở (và cũng hành động y như ông), tôi đã kết luận được một phương pháp tốt nhất, và áp dụng thành công là xỏ dây vào mũi con bò, kéo nó đi. Đơn giản thật, nhìn thì ác ác, nhưng nếu tâm không ác, ông sẽ dẫn con bò vào một cánh đồng cỏ xanh tốt.

Chia sẻ trang này