1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi chia tay như thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhkeo1983, 14/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng , 1 ông giai nọ , lần đầu biết yêu. Lại yêu đúng 1 con mèo . Tại sao là mèo chứ ko phải là bò ! Mèo là cái giống động vật mà cuộc sống của chúng ko thể thiếu vuốt ve , mơn trớn, đến mỗi mùa động đực nó the thé cái âm thanh bản năng đến rợn người ! Bò tuy ngu nhưng nó biết chập nhận. Mèo ko ngu , nó ý thức được , nhưng từng tế bào của nó run rẩy theo điệu nhạc bản năng . Níu kéo được chăng ?
    Chuyện kể rằng , mối tình đầu đúng là mối tình mãnh liệt nhất, chân thành nhất ! Ông giai kia yêu+thương con mèo kia rất nhiều . Yêu và thương nhiều đến mức ông suy sụp ( ốm ) khi biết con mèo phản lại ông ( mèo luôn là giống vật phản chủ !!! Nói như vậy chứ đừng có trộm nghĩ Chủ-đầy tờ trong TY nhé !). Đến mức mù quáng và tự phỉnh lừa mình rằng: Ông lo ko biết đời ả mèo này sẽ về đâu khi theo anh mèo hoang thứ 2 này ( Fò fạch, đề đóm ,.....) !!! Ông nghĩ , nghĩ rất nhiều , cho ả mèo đấy , nhưng cũng chỉ vì yêu quá mà thôi !!! Khốn nạn nó càng hoang , ông càng nghĩ, càng nghĩ thì càng yêu!!! nghĩ cho nó cũng là 1 biểu hiện của nhớ nhung , ghen ...khi level của cái nhớ nhung và ghen ( túm lại là yêu ! ) ở mức maximum, nâng nó lên tầm văn chương là Sự hy sinh trong cái ích kỷ của thằng đàn ông khi yêu thực sự


  2. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Em chả biết bác ngon lành thế nào, nhưng những lời bác kể về em Mai và em của bác, hay đánh giá thế này thế khác về sự lựa chọn của bác với các em ấy làm em thấy chôi kinh.
    Nào thì em Mai, vừa béo vừa lùn.
    Em của bác thì : "Tôi và em như đôi đũa lệch"
    BÁc cư tưởng bác ngon ah,
    các em nó bỏ bác đi yêu người khác thì bác cũng giảm bớt sự tự hào đê.
    Ở VP e, có thằng lái xe, bị cả VP ghét vì hãm, nhưng lúc nào cũng lảm nhảm về cái sự "perfect" của mình
    Ghét
  3. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    - Có ai đó nói , khi tình yêu lớn quá, nó sẽ hóa hận thù ! Có khi nào ông " vợ chồng " cùng ả mèo , túm tóc nó lên như thằng ku Việt Dart ấy , thõa mãn con trym nhưng tâm hồn tan nát, thõa mãn con trym khi nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ rồi lại ...thương vô cùng !Rồi lại thương mình khi nó lên đỉnh , co quặp lai ngủ im lìm - thõa mãn , còn mình , 1 mình trắng đêm với những suy nghĩa , giày vò ... heee, nó như 1 món cooktail vậy : Yêu , căm thù , thương , khinh bỉ ,.....! Chúc mừng ông , ông đã biết yêu!!!!!
    - Có ai đó nói - Sự trả thù là món ăn để càng lâu ăn càng ngon !!! Quay lại với ả mèo ấy , yêu nó nhiều đấy nhưng tiểu xảo , trí trá , thủ đoạn ....vào .( nhưng đừng chia rẻ nó và thằng kia quá xa nhé ! ).Kiếm đi một vài em , cho nó nhận lại những gì nó đã cho ông ! Nếu nó đau 3-4 , những thằng như ông đau 10 . Nhưng cái nhận đc của nó là 1 bài học quý giá !!! khi ông đá nó , nó quay về với thằng kia , ko chóng thì chầy sẽ bi đá tiếp , bài học ấy sẽ phát huy cực điểm đấy
    P/s : Ở trường hợp mới chỉ đến mức như ông , nghĩa là nó mới cảm tình và thích thích , nếu là cao tay , tôi hy vọng ông biết cách trị ! Ko khó đâu !!!! Vấn đề khó nhất của ông là thời gian bên nó ko nhiều ! CHúc may mắn
  4. minhkeo1983

    minhkeo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Vâng, ý kiến của các bác đều hay cả, ít nhất là theo suy nghĩ của các bác. Còn cách tớ nhận xét người này, người kia, cũng là theo suy nghĩ của tớ thôi.
    Em Mai ngày xưa của tớ Béo, Lùn vì thật sự em í như vậy
    Em của tôi bây giờ so với tôi như đôi đũa lệch, vì tôi 1m78, em thì hơn 1m5 thôi, lệch chưa nào :(
    Tôi đâu có tự hào nhiều về mình nhỉ, tôi chỉ đang kể mọi việc theo suy nghĩ của tôi thôi mà
    Còn về Em của tôi, bản thân Em còn luôn bảo Em chẳng hiểu nổi mình, thì một thằng trai nông cạn như tôi, hiểu sao nổi nhỉ, nhưng hơn 2 năm rồi, tôi đủ hiểu về Em để biết Em ko phải là một người con gái bắt cá hai tay, càng ko phải là một người con gái xấu, yêu người này người nọ.
    Còn nếu các bạn hỏi Vậy thì tại sao, tớ chẳng biết, tớ đang cố hiểu đây, tình cảm con người mà, đấy, gặp cái gì khó giải thích người ta lại gán cho nó cái câu đấy
    Về câu chuyện dông dài, một cũng là những kỉ niệm của tôi đang thật rõ, tôi muốn cho mọi người xem, và cũng là để cho rõ ngọn ngành, chứ nếu cụt ngủn, càng khó hiểu hơn.
    Continue...
  5. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ thắc mắc 1 chi tiết thui. Trước khi yêu bạn, Em của bạn đã yêu 1 anh chàng cùng trường, họ còn ngồi tay trong tay rất tình cảm trc mặt bạn và e Mai.. Thế mà bạn lại nói là bạn cướp mất nụ hôn đầu của Em ấy... oài, yêu nhau lâu thế mà e của bạn và ku cậu kia chưa hun sao ? thời đại nào vậy
  6. dang_vitcon

    dang_vitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Đã bẩu là chủ topic viết theo suy nghĩ của mình thôi mà, chú ấy bảo là cướp được nụ hôn đầu thì cho là cướp đựơc nụ hôn đầu, các bác nghĩ gì cũng đừng hỏi, để chú ấy thoải mái viết tiếp.
  7. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Chắc chú chủ topic này là fan cuồng nhiệt của film Hàn xẻng
  8. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

    Tôi thấy hành động như ông chỉ làm cho em nó coi thường thôi .
    Ông chạy theo nó như thế , nó khinh cho như dog : (
    ông ngoan quá , đàn bà nó không thích đâu .
    em nó thích mấy thằng đề đóm rượu chè , thuốc lá phì phèo , có thể vì em nó thấy mấy thằng đấy đàn ông, mạnh mẽ hơn ông , có thể vì mấy thằng đấy nó bơ em ấy , ko suốt ngày chạy theo em nó như ông .
    Tập làm vài điếu thuốc , uống vài chén , thả vài con lô đi cho nó biết , tôi nói biết chứ ko phải nghiện . Đàn ông cái gì cũng phải biết nhưng ko nghiện cái gì , thế đàn bà nó mới phục .
    Theo tôi , tốt nhất ông quên mịe em nó đi cho nhanh . Nhưng tôi biết ông làm được đâu . Nhưng ít nhất bây giờ ông cũng phải mạnh mẽ lên .
    Tránh gặp em nó 1 thời gian dài dài vào , phớt em nó đi , và khi ông gặp lại em nó , ông phải cho em nó thấy ông đã thay đổi , đã trưởng thành hơn , ko còn là con cún chạy theo đít em nó như ngày xưa .
    Tôi thực sự chỉ muốn ông gọi cái lòng tự ái đàn ông từ góc nào đấy ra , trên đời ko chỉ có mỗi gái gú .
    Tôi nói thật ông càng chạy theo nó , nó càng khinh .
    Lạnh lùng , phũ phàng , độc ác lên , gái nó sẽ theo , tin tôi đi !!!
  9. minhkeo1983

    minhkeo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    " Lạnh lùng , phũ phàng , độc ác lên "
    Có lẽ phải như thế thôi
    Còn gái gú thì tớ không cần, sống vì nhiều thứ khác, chứ gái gú chỉ là phù du thôi, vụ này chẳng qua mắc vào rồi, dứt ra không nổi
    Tớ thề sau vụ này không bao giờ nữa
  10. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Túm lại là ... em đọc từ đầu đến giờ vẫn ko hiểu gì cả. Hic . Em rất thông cảm cho Bác chủ topic dưng mà ... em có nhiều cái thắc mắc quá mà biết có nói ra bác chủ cũng ko trả nhời đc. Chẹp chẹp ... thôi thì lại ngồi tiếp để đọc tiếp câu chuyện của bác Minhkeo vậy ...

Chia sẻ trang này