1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi chia tay như thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhkeo1983, 14/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    :)), mệt nhờ.
    Yêu với đương đúng là phù phiếm.
    Tớ chơi với trai BK nhiều, thấy phần nhiều là bọn gà mờ, ngốc ơi là ngốc :D, toàn bị dắt mũi. Ít thấy trai nào đàn ông mà hiểu biết đời sống như em trai tớ =)) (cũng học BK).
    Nói chung theo tớ thì bạn cứ làm những gì bạn thích, bạn muốn, bạn cần. Thích chạy theo em nó thì cứ chạy theo, việc giề phải vì sợ mất oai, sợ em nó khinh (như các bác ở trên phát biểu).
    Đời chả có mấy, làm gì cũng nên tôn trọng suy nghĩ của mình, đừng vì dư luận mà sau này hối tiếc. Vì dù sao thì cũng nên yêu quý bản thân mình hơn là yeu dư luận :D. Thế nên bác ạ, cứ làm gì bác thích, cho đến lúc nào chán chả muốn thích nữa thì thôi. Hơi ích kỷ tí, nhưng mặc xác :)).
  2. Muahoaxoan

    Muahoaxoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết topic này rồi.Giờ cho mình xen ngang một tí.Bạn đúng là một người đàn ông tốt theo đúng nghĩa,người yêu bạn cũng không phải là xấu xa gì,chẳng qua theo mình hiểu cô ấy còn quá trẻ,có nhiều suy nghĩ không thể chín chắn được.Nhưng suy cho cùng thì bạn cũng chẳng nên cứu vãn tình cảm này một khi cô ấy đã quyết rời xa bạn.Bạn hãy tôn trọng cô ấy,và tốt nhất hãy để cô ấy tự giải quyết vấn đề của mình,vì người cô ấy chọn bây giờ đâu phải là bạn.Mà mình cũng nhớ là cô ấy đã từng yêu một người (người yêu đầu tiên của cô ấy) cũng chẳng giống bạn tẹo nào,mà giống cái người yêu bây giờ hơn.Tính đi tính lại thì người làm cô ấy yêu sẽ không phải là một người như bạn đâu,vì ai cũng có một tuýp người nào đó để theo họ thì người như thế mới làm trái tim họ rung lên đuợc.Rồi cô ấy sẽ lớn lên,lớn cả trong suy nghĩ nữa,cho nên bạn cũng đừng nên lo lắng quá vậy.
    Chúc bạn vượt qua.Tinh thần của con trai BK đâu rồi?

Chia sẻ trang này