1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi chợt nhìn ra tôi

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tren_ngon_tinh_sau, 20/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tren_ngon_tinh_sau

    tren_ngon_tinh_sau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi chợt nhìn ra tôi

    [center
    ]"Mới đó, mà đã một ngày
    Mới đó, mà tròn một tháng
    Mới đó mà đã một năm
    Mới đó, mà hết một đời" ​

    Dù chỉ mới mấp mé ở cánh cửa vào đời nhưng tôi đã phải chững lại trước những suy tư của Hoàng Phủ Ngọc Tường; đã đi gần hết một đời người, đã sống hết mình cho tình yêu cho nghệ thuật & cho cuộc đời vậy mà mọi thứ cũng chỉ như ngày hôm qua hay hôm kia thôi. Một kiếp người mấy chục năm đâu có dài như ta nghĩ nhỉ; ngày hôm nay chúng ta cười hay khóc, chúng ta vui hay buồn rồi mọi thứ cũng chỉ là dĩ vãng của ngày mai... cứ thế...cứ thế "rồi một ngày tóc trắng như vôi" lúc nào ta cũng không hay. 25 năm rồi, tâm hồn tôi trưởng thành từ những "ngày hôm nay" như thế đó; 25 năm rồi tôi lớn lên cùng với những ước mơ thai ngén từ dạo biết mơ ước. Nhưng chẳng biết tự bao giờ, tôi thản nhiên để cho mình bị cuốn vào những xô bồ, toan tính của cuộc sống thường nhật; tự bao giờ tôi thôi không còn nhìn trời để đếm sao dù biết như vậy thật ngốc. Mỗi "ngày hôm nay" trôi qua, tôi nhìn vào bi kịch tinh thần của chính mình mà thấy lòng quặn thắt, những lúc như vậy mới cảm nhận hết "Nụ cười trên môi ko phải là nụ cười trong lòng" của Đặng Thuỳ Trâm - "nụ cười" nguỵ trang để tự hoà nhập mình. Tự nhiên thèm được nghe cái gì quá, với tay nhấp chuột vào "Mưa Hồng", sao Khánh Ly hôm nay hát cứ thấy buồn buồn sao ấy "Trời ươm nắng cho mây hồng, mây qua nhanh em nghiêng sầu....". Ngày hôm này mình sẽ về sớm (Cũng may là xong việc cả rồi, có lẽ ở hiền gặp lành mà ), ăn cái gì đó thật ngon rồi làm điều gì đó hay hay 1 tí...."Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.." chắc chắn là thế rồi.

Chia sẻ trang này