1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI CHƯA ĐẾN HUẾ BAO GIỜ, NGHE CÂU HÁT CỨ MẢI MÊ ĐI TÌM.

Chủ đề trong 'Huế' bởi nhungtamhonlangman, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VuIT

    VuIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu cũng có một vẻ đẹp riêng của nơi đó. Mọi miền trên đất nước Việt Nam của chúng ta điều đẹp. Không những vậy con người Việt Nam chúng ta cũng rất đẹp. Dù bất cứ ở nơi đâu cũng có thể trở thành những người bạn tốt của nhau qua ngôi nhà chung TTVN của chúng ta.
    To nhungtamhinlangman@ : tôi cũng rất thích quê hương Thanh Hoá của bạn, hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ có dịp đặt chân lên mảnh đất Thanh Hoá tuyệt vời qua những vần thơ ấy. Hy vọng bạn sẽ yêu Huế như là Thanh Hoá.
    Huế một lần đến, một lần nhớ, một lần khó quên
    VuIT
  2. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    ở đâu cũng vậy, nơi nào cũng vậy trên đất nước chung ta, mỗi mảnh đất đều in đậm những dấu ấn của một thời hào hùng và oanh liệt, nhưng riêng về huế thì nó lại có cái nét đặc trưng của con người êm đêm, không sôi nổi, yên lặng, và trầm tư
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ

Chia sẻ trang này