1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi chưa phải là một người mẹ, nhưng ............

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi toidayma, 04/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các chị đã vào cho rất nhiều lời khuyên - em tôi cũng có đi nhà trẻ, mẫu giáo, đi học bán trú đấy. Hồi nó 8 tháng tuổi là đã phải đi gửi trẻ rồi, tại nhà tôi toàn người đi làm, bác trông trẻ hồi đó thấy nó kô chịu ăn, và vì muốn nó ăn nhanh bác ấy còn làm việc khác, nên từ khi nó 8 thágn tuổi, khi còn ăn bột với cháo, là bác ấy đã tạo cho nó một thói quen : một miếng cơm, một miếng nước ngay từ đầu rồi. Tôi cũng đã nấu cháo cho em tôi ăn, cháo hay cơm, đều không nhai, đều uống nước rồi nuốt chửng hết . Còn chuyện ăn nhà hàng, không phải là tôi không thử đâu, nhưng thương lắm các bạn ạ, vì bây giờ em tôi nó lớn rồi, nên nó bắt đầu cảm thấy ngại, vì đi nhà hàng mà nó cứ ngồi ỳ ra ăn chậm, người ta sẽ nhìn, hoặc bố mẹ tôi vì xấu hổ mà cũng lại quát nó. Tôi biết nó thích lắm mà không dám đi.
    Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc nên cho nó đi bác sĩ tâm lý , nhưng có lẽ các chị nói đúng. Tôi sẽ thử một lần nữa cho nó ăn lại từ đồ mềm, và cho ăn vặt nhiều vậy . Các chị có thể tư vấn cho tôi xem bác sĩ tâm lý cho trẻ em thì tìm ở đâu bây giờ không?
    Tối qua, lúc bữa ăn, bố tôi lại mắng nó, tôi có bảo bố tôi là thôi không nên mắng nữa, vì mắng nhiều quá, hoặc là nó sẽ trở nên tự ti, hoặc nó ỳ ra sẽ mất lòng tự trọng. Thế là em tôi nó vừa ăn vừa khóc, tôi nhìn thương quá mà chả biết làm thế nào nữa. Cám ơn các chị đã chia sẻ với tôi.
    @wasill: tôi mời bạn đến nhà tôi ăn cơm một tuần nhé, các buổi tối, mời bạn đến để bạn được xem một chuyện cười.
  2. waterworld

    waterworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Thật thông cảm và chia sẻ với bạn. Nhà mà có trẻ con lười ăn thì cả nhà lo lắng, căng thẳng, mệt mỏi. Nhưng phải kiên trì bạn ạ, nhất là em bạn cũng khá lớn rồi, từ một chuyện ăn uống mà nó tự ti rồi còn ảnh hưởng không tốt đến cả cá tính của nó nữa. Cho nên bây giờ cả nhà phải cùng thống nhất một cách giáo dục, giúp em nó sống thoải mái hơn, tự tin hơn, đừng từ việc không ăn uống tốt của em mà khiến em có cảm giác mình là người vô tích sự. Chính bạn cũng phải đả thông tư tưởng cho bố mẹ bạn nữa. Có thể mua sách báo về cho bố mẹ bạn đọc để thấy tác hại của việc mắng nhiếc, ép ăn. Tôi nghĩ bố mẹ bạn có tuổi rồi nên cũng sẽ không được tâm lý lắm, rất khó thay đổi suy nghĩ nên giải quyết vấn đề cho em bạn phải trông mong vào bạn là chính. Thôi thì ăn uống khoẻ mạnh cũng tốt, nhưng phát triển tâm lý lành mạnh còn quan trọng hơn nhiều. Có thể một thời gian, bỏ qua những bận tâm về cân nặng, dinh dưỡng đối với em bạn, để cho cuộc sống của em bạn và của chính gia đình thoải mái. Tôi tin sẽ giải quyết được vấn đề. Chúc bạn thành công.
  3. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Cháu của mình là 2 thằng con trai, con trai và cũng được rèn nên nó ăn rất nhanh. Nhưng kinh nghiệm của mình cũng có thể giúp bạn: thằng lớn rất lười ăn, thằng thứ 2 cứ bê cơm ra là nó tự động đi lấy thìa, ăn ngon lành. Thằng lớn mình xử lý như sau: kể chuyện, làm trò, và kể cả là ăn ít hơn thằng em, nó vẫn đủ chất, là vì, ăn cơm xong nó bắt đầu xúc xích, bánh mì phết bơ, pho mát ăn hôm thì nhiều, hôm thì ít, có hôm ăn khoai tây cà rốt xào với thịt bò xay, xào mềm, chẳng cần ăn cơm cũng được, mình và anh chị mình cứ cho nó măm thoải mái, như thế ko fải là chiều mà thực sự nó ko khoái ăn cơm mấy, mà ko cần ăn nhiều cơm ăn cái khác bù vào cũng đủ chất, dĩ nhiên có hôm nó sẽ ăn ít đi, cái kiểu đã khảnh ăn là thế ko phải lúc nào nó cũng ăn nhiều đâu. Cũng có lúc người lớn ko đủ kiên nhẫn, cũng đã có lần ép cháu, nó khóc mình cũng thương lắm nhg chỉ 1,2 lần thôi, về sau cũng rút kinh nghiệm.
    Bạn hãy tranh thủ thời gian dẫn em đi siêu thị, đi chỗ đông người vui chơi, nhìn xung quanh thấy đồ ăn, thấy những đứa trẻ khác ăn hãy mua cho em những thứ đó, ăn vặt cũng được, miễn là em thấy thích ăn một cái gì đó (bim bim, bánh... gì cũng được miễn là thực phẩm an toàn). Siêu thị cũng nhiều loại bánh, kẹo đồ ăn rất ngon. Dĩ nhiên là trẻ con ko lớn được là nhờ ăn vặt, nhg bạn hãy thử xem em bạn phản ứng như thế nào, để xem em bạn thích gì và ko thích gì. Nếu chỉ là ko thích ăn cơm thôi thì cũng ko quá nghiêm trọng. Nhà mình mùa đông cuối tuần hay nướng thịt, nướng 1 vỉ xinh xinh, nói là cho riêng 2 đứa, trẻ con hay thích cái gì là của riêng nó, 1 nồi canh nhỏ, 1 đĩa nhỏ, thịt nướng mềm cắt ra đĩa nhỏ, dĩa ăn nhỏ, chúng nó ngồi trong vườn đua nhau ăn, lúc sau chỉ cần ăn cơm với nước rau là đủ. . Mình nấu mì Ý, mang pizza về thay đổi thấy chúng nó cũng rất thích, bánh ngọt, bánh nhân mặn đủ cả (nhà mình hay mua Nguyễn Sơn). Mình nhấn mạnh là cơm rất quan trọng, nhưng một khi em bạn đã ko thích ăn, ngậm và chiêu nước như vậy thì lúc ấy cơm ko còn là thứ duy nhất nữa. Hãy cho em bạn ăn thứ khác, rồi dần điều chỉnh.
    Như nhiều bạn nói ở đây, tự lập được là tốt, nhưng một khi đã như thế rồi thì bạn phải nghĩ nhiều cách nữa thôi, quan trọng là kiên nhẫn. Chắc bạn cũng đã làm nhiều cách rồi, nhưng hãy thử thêm nhiều cách nữa xem.
  4. gentle123

    gentle123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Các bệnh viện Nhi (Viện Nhi Hà Nội và Nhi Đồng tp HCM) đều có khoa Tâm lý đấy bạn ạ.Nếu ở Hà Nội bạn có thể đến 29 Giang Văn Minh có TS BS Khoa Tâm lý Viện Nhi TW khám (Nhưng giá khám hình như hơi cao)
    Bạn vào box Sức khoẻ Y tế nhờ các MOD tw vấn giúp cho nữa nhé!

Chia sẻ trang này