1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi chưa tuyệt vọng nhưng thấy ghét chính bản thân mình!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 07/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Tôi chưa tuyệt vọng nhưng thấy ghét chính bản thân mình!

    @Mày hư lắm ,chả làm được cái gì cả, học không ra gì, để rồi giờ mà ngồi lo , lo cho ngày mai , cho ngày kia cho những ngày đang đến!
    Sống như thế sao , để mọi người trách , người kia nhiếc móc , rồi lại yêu thương, hết giận đến buồn để mỉm cười mà nghĩ ngày mai, buồn là thế!

    *Hãy nhìn vào mắt những người thân yêu, ai cũng đang hi vọng ở mày, thế mà, mọi việc đâu có phải làm , chỉ có ăn và học , cùng lắm rửa được cái bát, nấu bữa cơm rồi là giặt tí mà nào có nhằm nhò gì so với những gì mẹ đã làm , thế mà hơi tí là gắt gỏng là chán ngán!

    +Học không đến đâu với đâu cả, làm bài toàn là sai vớ sai vẩn , có bao giờ mà hoàn thiện đâu, hiếm lắm, thế mà có chịu sửa cơ chứ, cứ nghĩ là còn có ngày mai, còn có thể sửa được , có mà sửa cái con khỉ khô ấy!, Nhớ chưa hả mày , làm bài cẩn thận đi không là hối hận đó nha, lời cảnh báo đã đến!
    --Môn học nào cũng muốn biết , muốn đọc mà có ra môn ra khoai cơ chứ, chả nhằm nhò gì, thế mà tiếc cơ, muốn biết hết cơ.....ngu ở chỗ đó !
    ###Với mọi người vẫn thế vẫn như xưa thế mà hết ông này bà nọ nói là dạo này mày khác lắm, khác là khác thế nào , khác làm sao, hãy xem lại mình nhé, : với bạn bè vẫn thế, suốt ngày lo cho bạn để rồi đụng cái là ới mày,rồi là lại làm để được cái thích là bạn không có thất vọng hay buồn, nhưng tưởng thế mà hay à, như thế thì có mà chết, ai cũng như nhau sao đươc, tình cảm con người cũng phải có chừng mực chứ(đó là lời mà nhiều người thân đã nói), biết như thế nhưng rồi nhắm mắt làm ngơ, nghĩ là đời được mấy nỗi , sống vì người khác mới là đáng sống,(chả phải là kể nhưng như thế có khi đó cũng là 1 niềm hạnh phúc)
    Thế nhưng được thế đã tốt, được người này nói thề này , người kia nói thế kia biết đường nào mà lần cơ chứ, lại ngu ở chỗ này!
    %%
    Mẹ ốm ở nhà, lo lắm chứ, nhưng là con trai chả động viên mẹ được là mấy, những ngày tới có khi là mẹ sẽ đi HN , tha hồ mà việc nhé, bù đầu lên ấy chứ, ưm, cũng qua đó thôi, chỉ muốn mẹ không phải như bây giờ, đau mà không nói, sợ đi thì thằng con ở nhà vất vả:" mẹ vẫn thế lo cho mọi người đã mới lo cho mình--mẹ có biết là con cũng lo cho mẹ lắm không, con sẽ cố cố hết sức mẹ ạ"
    ^^^^^^^^^

    Nhiều lúc buồn lắm chứ, nhưng biết làm gì được đây khi mà mọi thứ cứ ù ừ cạc cạc, thất vọng và não nề, ưm , ngắm trời đêm ,đó là thói quen của mày đấy , sao không làm đi., nhưng lại nên nhớ là đang có gió mùa đông bắc nhé , leo lên đi mà ốm rồi mà lại khụt khịt , cả nhà lại lo, hic hic, biết là thế nhưng đã quen rồi, hình như trời đang cố tình làm như thế trong hoàn cảnh này thì phải, hic hic, đừng buồn nữa mà học đi nhé mày!
    &&&&&&&&&&&&&

    ........Trời đang tối, liệu mai mày có nghĩ thêm được gì mà nhắn mà nhủ, ưm,ta chờ xem qua 1 đêm mày nghĩ thêm được gì nhé, chỉ biết là lại 1 đêm với bộn bề công việc đang chờ mày đấy, làm đi để nghĩ để đắn đo!



    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn--http://www.ptthlamson.net
  2. caigicungduocma

    caigicungduocma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    bác nói gì em không hiêu
  3. girlvuitinh_85

    girlvuitinh_85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Hoàn thiện?Toàn mĩ đó là điều chẳng thể có cùng lúc ở con người cả.Nói chung mỗi người đều có một cái chán nhưng mình có biết tạo niềm vui cho mình ko là chính.Vì vậy đừng buông mà hãy nhìn về tương lai nhìn lại quá khứ để hướng tơid tương lai chứ đừng nhìn vào quá khứ để mất thời giân đau buồn bạn ạ
  4. caigicungduocma

    caigicungduocma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    công nhận chi gỉl vui tinh noi đúng đấy.Đúng là vui tinh thi luôn luôn lạc quan nhỉ..Cuộc đời còn dài mà có gì đâu mà phải buồn
  5. ducpt85

    ducpt85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nếu cậu thấy là mình đang làm sai thì hãy sửa chữa(chưa muộn đâu). Nhưng cậu vẫn cho rằng mình làm đúng đấy chứ nhỉ. Nếu vậy thì chẳng việc gì phải ghét mình cả. . Làm những gì cậu cho là đúng. Nếu không biết mình phải làm gì thì nghe nè : điều đầu tiên cần làm là sống vui, sống khoẻ(biết đâu nhìn thấy như vậy, mẹ cậu lại khoẻ lên !?!?) thứ hai là : quan tâm thì không nhất thiết phải bằng hành động làm cái này làm cái nọ mới được(tức là chỉ cần thái độ thôi).
    Mẹ ốm hả, híc, cho tui chia sẻ nhá (mặc dù biết là một việc vô ích)
    Tui biết rằng KOG viết ra đây không vì mong mọi người trả lời, mà chỉ muốn có chỗ để trút ra cho nó nhẹ lòng(ê, không phải nghĩa đen đâu nhá). Nếu thấy chán đời thì cứ tiếp tục đi. Ghét mình thôi thì hơi ít, ghét luôn thằng khác(vd như tui). Có thằng nào mà sống tốt được với mọi người, làm mọi người không trách móc gì mình đâu.

    Friend forever !!
  6. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng hãy để những nỗi buồn cũng đẹp như 1 bông hoa <------ đấy là 1 câu nào đó trong 1 bài hát nào đó của TCS ( hề vì tớ ko nghe nhạc trịnh nên cũng ko nhớ rõ lắm ). KOG nói KOG ko cảm thấy tuyệt vọng thế mà lại nói được những cái câu đại loại như "thấy ghét bản thân mình.... " thì tớ fục thật đấy. KOG ko biết yêu bản thân mình thì sao có thể yêu mọi ng` được. Tớ nhớ có 1 lần cô giáo dạy Văn đã nói rằng : " Phải biết yêu chính bản thân mình trước thì mới yêu được người khác...." Nói chung thì cuộc sống đôi khi khó khăn hơn ta nghĩ. Nếu 1 ai đó nói với KOG là " Mày hư lắm ,chả làm được cái gì cả, học không ra gì, để rồi giờ mà ngồi lo , lo cho ngày mai , cho ngày kia cho những ngày đang đến! hay " Hãy nhìn vào mắt những người thân yêu, ai cũng đang hi vọng ở mày, thế mà, mọi việc đâu có phải làm , chỉ có ăn và học , cùng lắm rửa được cái bát, nấu bữa cơm rồi là giặt tí mà nào có nhằm nhò gì so với những gì mẹ đã làm , thế mà hơi tí là gắt gỏng là chán ngán! " thì chẳng wa là ng` đó quá quan tâm đến KOG thôi :D Hãy cảm thấy hạnh phúc khi được mọi ng` quan tâm bởi ko fải ai cũng có cái hạnh phúc được sống trong 1 mái ấm gia đình, được mọi người quan tâm...Hãy biết nhìn xuống đẻ biết được ta đã may mắn có được cái gì, hãy biết ngẩng lên nhìn để biết chúng ta sẽ fải đạt đuọc những gì sao cho xứng đáng với những cái chúng ta đã được hưởng...Hãy luôn nhớ rằng mọi ng` luôn luôn yêu thương và tin tưởng KOG.
    Hề tớ là dân khối a chả rỏi rang trong cái vấn đề ăn nói thê nên chỉ muốn encourage KOG thôi. Hãy vui lên. Sau nỗi buồn là những niềm vui, sau cơn mưa trời lại hửng nắng. Dù sao thì trái đất vẫn quay và chả ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới cả CÒn nhiều việc chúng ta fải làm lắm, ko có thời gian để cho những chuyện bâng khuơ thía đâu . Thế nhá. Xung quanh ta còn bao người thân.......
    To Love Is To Live and To Live Is To Die
  7. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn one, cảm ơn mọi người nhưng king ở đây đang "mắng chính bản thân mình , cũng là buồn quá chả biết nói sao nữa cả, mình là thế đó.......
    One nói cô giáo bạn bảo phải yêu thương bản thân mình rồi mới yêu thương được mọi người, cái này cũng đúng theo từng hoàn cảnh mà đâu có phải lúc nào cũng đúng đâu , có những người sẽ không như thế họ nhờ có tình yêu thương của mọi người rồi mới thấy mình đang được hạnh phúc thấy thêm yêu đời hơn , yêu mọi người và cũng là chính bản thân mình.......
    ++++++One có biết là cái người mà mình đang nói cũng chính là bản thân mình, tự trách mình và thấy mình đúng là như thế, có thất vọng , có buồn chán và nhiều cái đang diễn ra trong đầu nhưng hơn tất cả đó là muốn làm được điều gì đấy mà chưa làm được.......
    Sẽ làm như mọi người nói , trái đất vẫn quay và nhất là với những người như chúng ta , tuổi trẻ cơ mà, *******
    To girlvuitinh_85, K hiểu mà , sẽ làm đấy , và M cũng thế nhé, okie?
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn--http://www.ptthlamson.net
  8. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời vẫn đẹp sao , tình yêu vẫn đẹp sao dù hàm răng không còn cái nào ta vẫn cười cười đi .........:D

    HOẠTTỬ NHÂN gã chăn cừu lang thang cô độc ngoài NHẠN MÔN QUAN ..nguyện chiến đấu để mãi mãi trường tồn cùng box85 , fc barcelona và inter milan at
  9. girlvuitinh_85

    girlvuitinh_85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Hi K cứ yên tâm M sẽ luôn và sẽ luôn là như vậy
    Love never ends.
    May cherished memories comfort you at this time
  10. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    hề tớ thấy bạn KOG và bạn girlvuitinh_85 nói bằng ngôn ngữ khó hiểu wé hé hé .....
    To Love Is To Live and To Live Is To Die

Chia sẻ trang này