1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi chưa tuyệt vọng nhưng thấy ghét chính bản thân mình!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 07/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Khổ Slash đây còn chưa cảm thấy tuyệt vọng ,chưa gì bác King đã than thở .
    Bác này khối A mà đa cảm quá , hic em mà "cảm" được như bác thì giờ này chắc ko phải chạy lên chạy xuống vì môn Văn .
    Vui tươi lên đi bác K ạ ,thằng này thấy bác hồi ra HN vui lắm cơ mà ,chán bác này vật .
    HAVATAGE
  2. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Bác này có fải thi đâu, vào thẳng ĐH ạ, sướng .....!! Anh em thì vắt chân lên cổ mà học, bác thì có mục đích cao xa hơn anh em thôi!
    Mà buồn làm gì, hôm nào ra HN rồi lên Cảm Hội với anh em một hôm là hết ý mà!
    Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng ....
    để làm gì, em có biết ko?
  3. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Ai cũng vậy thôi mà, có lúc buồn lúc vui và cũng là cái cảm giác mà mình được chia sẻ cùng mọi người mới thấy có ý nghĩa lắm, hạnh phúc thay khi bên ta có những người bạn!
    Xét cho cùng , cuộc sống không phải khi nào cũng mầu hồng và ta phải vượt qua nó , biết là thế nhưng đâu có thể ,lúc nào cũng trơ như đá được cơ chứ, cũng xúc động lắm nhiều khi chắc hẳn các bạn cũng thấy mình như đang lạc lõng đang hư đi, mà chả hiểu sao lại không tìm ra lối đi cho riêng mình,khi đó thấy có bạn bè , gia đình người thân thật là may mắn và đáng quí biết bao!
    ++++++++++++
    Ưm hôm ở HN đang ốm quá có quậy cùng các bác được mấy đâu, có hơi tiếc, nhưng đành hẹn lần sau vậy khi đó chúng ta sẽ càng rôm rả hơn nhé, có đồng ý không nào, chỉ sợ cả nhà quên mất tui thôi, nếu thế tôi đến đó thẹn lắm à!
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn--http://www.ptthlamson.net
  4. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Hơ, KOG ạ, ko ai wen chú đâu! Wên nhắc chú luôn, nhơ gửi hội fí ra ! Tông cộng từ hôm chú ra HN đến giờ Box mới họp 8,9 buổi, chắc khoảng 300000 thôi mà! Mong tin của chú!
    Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng ....
    để làm gì, em có biết ko?
  5. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    he he , sao lắm thía à nhá em đang nghèo nữa chứ he he , hội trưởng bao tui đi nào hì hì !
    ++++
    Mà ai là chú thía ta, sợ quá!
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn--http://www.ptthlamson.net
  6. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay
    - Try your best and luck will smile on you
    ngẫm cuôc đời cũng như hoa
    tình yêu không phải hoa nở suốt bốn mùa
    chắt chiu thật nhiều mới thành nụ, đau đớn lắm mới thành một bông hoa, vậy nên ta tự an ủi ta , cũng là lời nói với đời, với mọi người!
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn--http://www.ptthlamson.net

Chia sẻ trang này