1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có 1thắc mắc?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi virezo, 05/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. virezo

    virezo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tôi có 1thắc mắc?

    Có lẽ thắc mắc này xưa như trái đất rồi nhưng tôi không hiểu sao đến tận giờ này vẫn có người làm vậy: bán con!
    Nghe lạ không? Chẳng lạ đâu: tháng trước vừa có 1 cô gái rất xinh xắn vừa lấy chồng, khuôn mặt xinh lắm! Chỉ có điều là to gấp 2 tôi. Phần thưởng cho chú rể khi rước "sản phẩm bất đắc dĩ của tạo hoá" đấy là 1 nhà lầu, 1 xe @, và hàng ngàn "tặng phẩm" có giá trị khác...
    Tôi cũng có lần đến nhà 1 "trường hợp" tương tự, chị vợ chẳng dám ra tiếp khách cứ nép ở dưới bếp. Chú rể này cũng được 1 cái nhà 4 tầng và chỗ làm ở cơ quan bố vợ.
    Không thiếu gì các trường hợp mua hàng không mất tiền kèm khuyến mại 1 suất làm, xe, nhà, học bổng, đôi khi chỉ là hộ khẩu Hà Nội...
    Phần lớn các hợp đồng này đổ vỡ nhanh chóng sau khi bên A (nhà vợ) hoàn tất các thủ tục, 1 thời gian sau khi bên B (chú rể) đã yên ấm liền kiếm ngay các cô bồ trẻ đẹp, "lo gì, tiền sẵn có khi lấy vợ rồi, muốn có gái xinh thì khó gì"- phương châm của 1 chú rể sau 2 năm cưới (tuyên bố thẳng thừng trước mặt mọi người). Thế vẫn còn là may, vài trường hợp khi bên B bị phát giác là lăng nhăng lại quay sang kiếm cớ đánh ghen, réo cả bố mẹ họ hàng vợ ra chửi, còn sự tích "quả cà chua" thì cũng không hiếm.
    Vậy tại sao những bậc làm cha làm mẹ lại "đầy đoạ" con gái họ như vậy? Vô trách nhiệm? Chắc chắn không. Rũ bỏ cho xong chuyện? Mơ tưởng về hạnh phúc hão huyền hay đơn giản chỉ là có cháu bế. Nhưng làm như thế chỉ làm khổ con họ, cháu họ, cả chính bản thân họ nữa. Bố mẹ bọn trẻ suốt ngày đánh chửi nhau như thế làm sao phát triển bình thường được.
    Có lẽ cũng nhiều người thắc mắc như tôi, và cũng không ít người biết chuyện. Vậy, có ai hiểu biết rõ hơn tôi hãy giải thích hộ tôi tại sao vẫn có những người "bán con" như vậy. (tôi đưa chủ đề ở box này vì nghĩ các bạn trong box sẽ cho tôi câu trả lời tốt nhất)
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy như vậy không phải là "bán con". Bán đi thì phải thu lợi về chứ, ít nhất thì cũng là đủ vốn, hoặc lỗ vốn. Còn kiểu gả con như bạn kể thì không phải là bán, vì cha mẹ cô dâu có thu về được gì đâu, ngoài một ông con rể ... (không biết cho tính từ gì vào dấu 3 chấm). Rõ ràng là mấy người phụ huynh đó "mua con rể".
    Và như thế, đó là cảnh "bán mình". Có anh chàng bán mình để thu về một chỗ làm việc, tài sản giá trị... Khoản thanh tóan cho những thứ đó chính là cả cuộc đời của anh ta, một cuộc đời bị buộc chặt vào người mình không yêu.
    Thời đại kim tiền mà, cảnh đó chẳng có gì phải thắc mắc. Tất cả những việc làm có động cơ là đồng tiền thì thắc mắc làm gì nhiều. Cuộc đời chẳng bao giờ chỉ có mỗi người tốt, chẳng bao giờ chỉ có mỗi người biết tự trọng.
    Còn bạn thắc mắc về phụ huynh thì tôi xin nói với bạn thế này: Con gái thời nay mà không biết chọn người yêu, chọn chồng, mà phải để bố mẹ quyết cho việc lấy chồng, thì nó phải chịu đựng tất cả bất hạnh thôi. Tóm lại là gì? Là đừng có trách phụ huynh. Trách cái đứa "ở trong chăn" ý. Con gái mà đã không biết tự kiếm chồng tử tế, lại còn không biết cách trong thời gian chung sống làm cho chồng thấy yêu mình dù là lúc cưới chưa có tình cảm , thế thì đáng phải chịu cảnh như bạn kể lắm.
    Thôi, đừng có thắc mắc nhiều. Chuyện như kiểu "Lan và Điệp" bây giờ vẫn đầy.
  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, em Cún ơi, người ta thắc mắc nghe "Lan và Điệp" quá hả? Anh hát cho mà nghe "lần cuối gặp nhau sau bãi chuối, yêu mãi nghe em..." thế là ra nhà lầu, xe hơi, ra chức quyền địa vị có gì đâu. Nói ra thì buồn!
    Chuyện rằng: Có một vị, một lần về quê thấy thằng cháu hàng xóm đi cày về, nom bộ cũng được. Đương chức, đương quyền thôi thì cho mày đỡ khổ. Ra cắt cỏ, làm vườn cho chú! Ra cắt cỏ, làm vườn được một thời gian, hắn quyết tâm làm cỏ luôn cả con gái của ông ta dù cho con gái ông ta không được.... cho lắm. Ông tặc lưỡi, sự việc đã rồi, vì danh giá gia đình....cưới. Thằng cắt cỏ được cho đi học, giờ thì cầu vai nó non vạch hoành tráng lắm rồi. Theo tôi có lẽ tương lai thì cổ áo của nó có cả cành tùng nữa. Nó làm về tài chính, tiền tiêu như nước. Yêu thương con gái lão (chắc là trả vờ) cũng ra 2 nhóc, vợ hắn thì vào dạng đi qua đầu giường cái đẻ ngay! Để sau xồ ra. Đã vào dạng "chửi cả vào ngành di truyền học" rồi thì chửi thêm cả vào văn hóa và kiến trúc. Vì sợ bố vợ mà nó im, lẳng lặng cặp bồ. Tiền nhiều, ăn sướng, chẳng biết xả đi đâu cứ các em trẻ đẹp nó cặp, nó xả. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, lúc lòi ra thì nó cũng bán rễ vào ghê rồi. Lão lại tặc luỡi: Kệ! cho yên ấm cửa nhà". Năm nay lão về vườn rồi, không biết thằng con nó còn thế nào nữa....
    Ngay hôm qua thôi, bố vợ "trần" con trên diễn đàn Nghị trường. Nhưng ông Nghị này được đấy! Anh khoái ông ấy vì ông ấy có tài thực sự.
    Nếu không ảnh hưởng đến chính trị, các bác "đi đêm" với em. Em biết đến đâu nói đến đó. Nào nhào vô, lấy con ông to để tiến thân nào!
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ừm... anh UNIDO đang đùa hay thật đấy?
    Hic... con gái nhà giàu sướng thật... chả bao giờ sợ phải chịu cảnh "làm ma không chồng". Còn thể loại "chị Dậu" rách mướp như mình thì chắc là suốt kiếp không thấy được chồng rồi, chuẩn bị tinh thần alone đi là vừa.
  5. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    chuyện này em cũng nghe nhìu rồi .Nhất là khi chú rể lại nghèo và cần có chỗ dựa, việc làm ...mà đôi khi có thể rũ bỏ cả người mình yêu để có được tiền ,danh lợi mặc dù phải sống đời với người mình không yêu ....
    Em không thấy người cha ,người mẹ có lỗi khi mang tiền ra mua hạnh phúc cho con gái .Vì họ biết nếu bình thường thì ai lại cưới con họ khi cô ta không đẹp, hoặc có dị tật ....Giống như 1 cuộc mua bán đổi chác vậy thôi :Anh lấy con gái tôi thì tôi cho anh nhà, tiền và một chức vụ ...Tiền trao cháo múc .Tất cả vì con gái mình mà ....tiền bác hay chút danh phận có là gì nếu con gái mình có được 1 người chồng thay vì để cô ở giá
    Tuy nhiên em không ưa những gã đàn ông vì tiền vì công việc mà chấp nhận núp váy vợ ...nhục gì đâu ấy !! Có người đã có người yêu ,ăn ở với người ta cho đã rồi bây giờ vì tiền mà bỏ rơi người yêu để chạy theo hư danh ....Không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh được ! Chỉ tại họ muốn đi đường tắt đến danh vọng thì họ phải có cái giá để trả thôi chứ không đáng được thương hại !!
  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Em Cún, học hành đàng hoàng, công ăn việc làm ổn định, mới 23 tuổi gì mà đã bi quan vậy? Miệng ăn núi nở, thuộc dạng lé, lùn, rô, rỗ, đâu to, chột, què, mù, thọt thì tiền lại đẵp cho vừa? Cái xã hội này không buôn gian, bán lận, không bóc lột của dân thì lấy đâu ra tiền? Mà người ta nói tiền bạc chứ có ai nói tiền không đâu. Tiền BẠC lắm em ạ!
    Anh em ta tự do, tự tại không sướng hơn sao! Một tình yêu đích thực xây dựng từ những khó khăn, thủ thách không mãn nguyện hơn sao? Anh em mình một, hai, ba... nhổ toẹt vào mặt những thằng đi bằng đầu gối.
    Xin lỗi những bác có tài thực sự những cái vị trí của các bác khiến cho người ta dễ hiểu lầm. Nhưng những người tỏ ra thực sự đi bằng đôi chân của mình chúng tôi cũng sẽ nhận ra.
  7. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Ở đời có được mấy người anh hùng như chú này, khá khen đấy, xin ngả mũ để tỏ lòng thán phục. Nói có thần lắm
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @UNIDO, ông anh ơi! Em mà gặp cái cảnh "bán mình" đấy thì em cũng chỉ chép miệng rồi quay đi không bao giờ đoái hoài nữa mà thôi, chứ em cũng chẳng phản ứng gay gắt làm gì. Chẳng khinh, chẳng ghét.. chẳng nghĩ gì... thôi thì mỗi cây mỗi hoa. Nghĩ làm gì nhiều.
    Loại người đó còn không đáng được mình tỏ ra khinh miệt, vì như thế cũng là tốn mất một chút cảm xúc của mình rồi. Kệ đi. Em nói trên kia chỉ là nói đùa thôi mà.
  9. virezo

    virezo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Trời! Nếu thế thì bố mẹ họ "đầu tư" cho con đi "làm lại" có phải hơn không. Sửa nhan sắc 1 tí, tốn cũng không ít nhưng mà lại kiếm được những "rể" tử tế hơn.
    Còn có bác cho rằng tại "người trong chăn" nhưng mà em thấy cũng hơi khó. Con gái hơi xấu 1 tí đi đâu cũng thiệt thòi đủ đường (tất cả chúng ta đều biết điều này).
    Ôi trời! Những tên đi bằng đầu gối ấy vậy mà đôi khi lại ăn trên ngồi chốc thiên hạ đấy. Em cũng biết 1 số rể như vậy. Thật chán là bây giờ vẫn còn những cô gái cam chịu như vậy. Lẽ ra phải vùng lên đòi công bằng chứ

Chia sẻ trang này