1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có bị coi là dễ dãi ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ma_xau_xi, 14/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hic...cái chính là bạn chẳng nói là bạn gặp anh ta được mấy ngày đã cho hug và nắm tay thoải mái...
    Theo mình,chuyện đó thì chẳng làm sao cả,bạn cả nghĩ quá đấy,bạn bè bình thường có khi còn nắm tay ôm nhau được,nữa là ng iu...Ôi dào...
    Sao bạn không nghĩ là chàng ta quá dễ dãi...để bạn dụ dỗ nắm ta ôm ấp thoải mái vậy,okieNếu có vấn đề thì là ở chỗ anh ra không kiềm chế được trước cám dỗ của chị em thôi
    I'm like a bird...
    ...and I'm gonna fly away!!!
     
  2. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    bà già ! đừng coi thường con trai tụi tui chứ!muốn ở giá thì ở một mình,lại còn xúi dại cấm người ta thể hiện yêu đương! Sao không nhìn thực tế anh kia ở nước ngoài xa xôi,về nhà được có một chút mà không cho người ta thể hiện yêu thương sao?
    Làm gì có chuyện giá trị đảo lộn??càng có học thức cao thì người con trai càng tôn trọng bạn gái cởi mở,vì đó mới chứng tỏ tính cách phóng khoáng (ko phải là lăng nhăng),như mình cũng học xa,có bạn gái ở nhà,và mổi lần về nhà thì cực kì hạnh phúc( ngay từ lần đầu tiên cơ!) để bạn khỏi so sánh tụi mình quen nhau đã lâu,còn bạn thì mới wen!! cứ take it easy đi bạn! ko ai nghĩ gì đâu! trừ khi thằng bồ nó tệ quá (có thạch sanh thì có lý thông mà!) chúc may mắn!
    xin mot ngay canh em!NTNP
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Vậy cậu xem thái độ anh ta thế nào chưa? Anh ta mà cảm thấy thản nhiên ko có gì thì hãy xem lại, có khi ôm chỉ là thói quen của người nước ngoài thôi.
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  4. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Trời đã làm rồi thì băn khoăn gì nữa chứ ?
    Nếu cảm thấy băn khoăn và nghĩ là mình dễ dãi thì hãy dừng lại đi, làm ít thôi , hoặc không làm thì càng tốt , xem anh ta thế nào ? Cái chính là anh ta là người thế nào ? --> anh ta sẽ nghĩ bạn thế nào . Nếu yêu thực sự bạn sẽ tự biết mình phải làm như thế nào ? Đừng đi quá đà là được.
    Yêu thì nhiều vấn đề nảy sinh lắm , chán thì nhiều cách chán chứ có phải là dễ dãi mới chán đâu.
    Ờ mà anh ta về nước hẳn hay là lại đi ?????
    Have friends, not for the sake of receiving but of giving
  5. online_only

    online_only Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Má Xấu Xí ơi !
    Nếu muốn nói dễ dãi hay không, trước tiên phải định nghĩa thế nào là dễ dãi.
    Ôm hôn là biểu hiện sự gần gũi về tinh thần và thể xác. Là sự quyến luyến tự nhiên của trai gái.
    Hai người gặp nhau, chưa hiểu nhau, chẳng yêu nhau mà cho người khác ôm mình là dễ dãi. Thậm chí gặp nhau đã lâu nhưng không hiểu và không yêu thì cũng là dễ dãi.
    Còn nếu đã hiểu nhau rồi, đã có cảm tình với nhau thì chuyên ôm nhau là bình thường thôi. Có thể bạn chưa thể nói tiếng "em yêu anh" thì hãy để im cho người con trai ôm mình, nghiêng đầu vào vai anh ấy thì đấy là lời nói thay mọi lời nói yêu đương.
    Vì vậy, hãy tự hỏi mình, hai người đã hiểu nhau chưa, đã có cảm tình với nhau chưa và đã yêu nhau chưa thì bạn sẽ có được câu trả lời. Đừng quan tâm nhiều quá vào thời gian hay những gì linh tinh bên ngoài.
    Nhắn Gừng Cay: Bà chị mà cứ xúi dại như thế mãi, con gái trên này có mà ế chổng mông ra chứ chẳng chơi đâu.
    Được online_only sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 19/01/2004
  6. kanazawa

    kanazawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bạn và anh ấy có cảm tình với nhau từ lâu rồi, cho nên dù chưa biết mặt nhưng vẫn giữ liên lạc thường xuyên như thế.
    Tôi cũng đồng ý rằng khi một người con trai và một người con gái ở bên cạnh nhau, mà nhất là có cảm tình từ lâu rồi, thì việc giấu cảm xúc là rất khó.
    Nhưng cho dù cảm xúc của mình có lớn đến đâu đi chăng nữa, thì hãy nhớ một điều bạn nhé, rằng hãy làm chủ bản thân mình.
    Làm chủ bản thân mình nghĩa là như thế nào? Tôi không muốn nói rằng làm chủ bản thân mình là nhất quyết không bày tỏ cảm xúc của mình với anh ấy.
    Mà làm chủ bản thân có nghĩa là hãy làm những điều gì mình muốn trong giới hạn cho phép.
    Nếu bạn thực sự yêu anh ấy, cho dù có anh ấy có yêu bạn nhiều hay ít, thì bạn hãy nói với anh ấy rằng bạn yêu anh ấy thật lòng, có thể bằng lời nói, có thể qua nụ hôn. Anh ấy sẽ hiểu bạn thôi. Chẳng lẽ người ta lại đi coi thường một người đã dành cho mình những tình cảm tốt đẹp đến nhường ấy. Nhưng, xin lưu ý một điều nhé, đừng đánh mất bản thân mình, vì tình yêu giống như một trò chơi đấy, nó cần thiết phải có nghệ thuật, nghệ thuật làm chủ bản thân.
    Còn một khi như lúc này, nếu bạn đã trót hỏi anh ấy rằng anh có thấy em dễ dãi quá không, thì tôi nghĩ không nhất thiết phải hỏi lại thêm một lần nào nữa đâu. Bởi vì câu hỏi của bạn chỉ càng chứng tỏ thêm một điều, rằng bạn không coi tình yêu đó là tất cả, bạn không khẳng định tình yêu của bạn. Sự ngây thơ không phải lúc nào cũng tốt đâu.
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    20t thì bằng tuổi venus đó.......nhưng mà venuz nghĩ là bạn cứ từ từ thôi cũng đc..........hì hì......mà thôi, chẻng bít đợc......không có ý kiến nhá!
    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  8. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Thế cho mình hỏi thử.....Bạn biết được bao nhiêu về anh ấy?Hay chỉ biết nhưng điều anh ta nói cho bạn nghe thôi chứ gì?Nếu như thế thì bạn quá dễ dãi...........còn ngược lại thì chẳng có gì đáng nói.Tôi có đọc một quyển sách,trong đó có một câu nói mà bạn nên nghe : "Khi một người đàn bà hiểu được một nửa của người đàn ông thì cô ta có thể làm vợ,khi hiểu hết người đàn ông thì..........cô ấy đầu đã hai thứ tóc".Hiểu câu nói đó chứ?
  9. ma_xau_xi

    ma_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Biết về hoàn cảnh của anh thì tôi ko thể biết được rồi
    Anh và tôi ở khác thành phố, muốn đến nhà anh thì tôi chỉ có cách đi và ngủ lại hoặc đến đó chừng 1 tiếng rồi come back. Vả lại tôi cũng mới quen anh,làm sao bảo anh dẫn về thăm gia đình được. Những thông tin anh nói tôi đều tìm cách kiểm tra,nhưng chỉ trong giới hạn mình có thể mà thôi.
    Nhưng con người anh thì tôi cảm giác tôi biết nhiều hơn. Qua những lần nói chuyện,tôi đều có cảm giác anh thật lòng. Tôi còn rủ anh về nhà mình chơi, rủ anh ở lại ăn cơm cho ba mẹ tôi nói chuyện và tìm hiểu.Kết quả là cả 2 đều ko có nhận xét xấu về anh. Thêm nữa tôi cũng tự tin cho rằng ít nhất mình cũng biết cách đối xử với anh, biết làm anh vui, hiểu khi anh ko vừa lòng về tôi, hay biết tính nóng như lửa và thích bị vô tròng bằng lời nói ngọt của anh ..........
    Như vậy thì gọi là hiểu bao nhiêu nhỉ
    Có gọi là dễ dãi như bạn nói ko
    Yêu là gì?? Thử 1 phát bít liền,heehe!!!
  10. blackbaby

    blackbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    ui giời ơi........
    Các bác không hiểu hoàn cảnh của người ta thì khuyên thế nào được. NGười ta yêu nhau, cho dù mới ưen nhưng tháng sau người ta cưới rồi thì cấm người ta thế nào được
    Cứ thoải mái đi bạn ạ. Chẳng tội gì kiềm chế cho khổ
    BlackBaby

Chia sẻ trang này