1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có bị "CÙN" cảm xúc không nhỉ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi canhchimcodongiuabiennguoi, 01/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. canhchimcodongiuabiennguoi

    canhchimcodongiuabiennguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi có bị "CÙN" cảm xúc không nhỉ

    Tại sao muốn yêu một người lại khó như vậy nhỉ?Người ta có thể dễ dàng nói yêu một người trong khi tôi lại không thể.
    sao không có nguời con gái nào tạo cho tôi được cảm xúc nhỉ?Có lẽ tôi chưa gặp được một nửa của mình chăng?Cũng chăng biết thế nào cả. Nhiều khi cứ muốn yêu đại một người nhưng sao khó quá.Người ta bảo là nhiều khi phải sống cho tàn nhẫn một tí thì mới dễ sống.Nhưng sao với tôi muốn sống tàn nhẫn được cũng khó.Thật là khó khăn để thay đổi cách sống của mình.Tôi cũng đã đọc đâu đó và của ai đó một câu rằng:"Tính cách của mỗi con người cũng có một số phận bất kham,mình không thể thay đổi nó mà chỉ có thể lợi dụng nó để làm theo hướng có lợi cho bản thân ma thôi.Có thật thế không nhỉ?????????
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    "nhiều khi phải sống tàn nhẫn 1 tí thì mới dễ sống " ....
    sống tàn nhẫn ko dể đâu bạn à , cố gắng làm gì khi bản chất của mình nó như thế , cũng chẳng hại gì ai cả ...
    nhiều khi thay đổi rồi lại thay đổi, cuối cùng chẳng cái nào là mình, lại trở về như cũ , đến lúc đó thì đã làm cho quá nhiều người đau khổ ...
  3. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    ko phải cùn cảm xúc mà là tụt cảm xúc..chúc bạn 1 ngày nào đó sẽ gặp được 1 cô gái có thể làm cho bạn kéo cảm xúc lên.. nhưng mà bạn bao nhiêu tuổi thế nhỉ?
  4. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Xã hội này làm nhiều người cảm giác như mình bị chai lì vậy đấy .
  5. hanhca

    hanhca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Oh, chia se... Toi cung la mot nguoi co ve nhu the...
    Thoi thi cu lac quan, ngay mai luon la ngay moi ma...
  6. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    chắc là cùn rồi tớ cũng ko thể dễ dàng nói yêu một người nhưng tớ vẫn thấy có nhiều (>=2) người tạo được cảm xúc cho tớ chứ không như bạn hẹ hẹ..
  7. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    ...spam...
    éu?c kankuli s?a vo 17:37 ngy 01/11/2005
  8. canhchimcodongiuabiennguoi

    canhchimcodongiuabiennguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ rằng có lẽ cũng có nhiều người cũng trong tình trạng như tôi thôi.Nhưng có người họ có thể thay đổi được mình.Họ có thể làm cho mình tàn nhẫn lên hoặc là họ chấp nhận được mọi thứ một cách dễ dàng.Họ có thể gật đầu một cách dễ dàng trước tình cảm của người khác. Dù biết rằng chẳng yêu gì người đó cả.
    Làm thế nào để thay đổi được tình cảnh này nhỉ.Tôi chẳng biết làm như thế nào cả.Chỉ hi vọng vào một ngày mai tươi sáng thôi.
    Hi vọng có Đồng chí nào giúp tôi qua được giai đoạn khủng hoảng hiện nay
  9. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Uh, tôi cũng thấy vậy, chẳng ai làm cho tôi có chút cảm xúc nào cả. Tôi đã có lúc nhận lời đại cho xong, dù rằng mình không hề có chút rung động gì trong lòng cả ... nhưng ...tất cả chỉ tại cái chữ nhưng đấy, khi người ta muốn tiến xa hơn nữa thì tôi mới giật mình, tôi biết rõ cuộc sống sau này nếu tôi tiếp tục thì sẽ không ổn chút nào. Cuộc sống ấy là của tôi kia mà, tại sao tôi lại tự huỷ hoại nó kia chứ. Rồi chúng tôi chia tay. Tôi biết như vậy là không phải với người ấy nhưng thà như thế còn hơn để đến sau này lại chia tay. Còn bây giờ tôi lúc nào cũng chỉ theo một quỹ đạo ngày dến cơ quan , tối lại về nhà, chẳng gặp gỡ ai nữa vì ... hình như chẳng còn hứng thú nữa.
  10. anhansuotdoi

    anhansuotdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Bác này ngược hẳn với em,em thì yêu đương bừa phứa.Nhiều lúc cũng muốn như bác mà chẳng đc,có lẽ em là người nhiều tình cảm ( có khác gì lăng nhăng ko nhể he he...) còn bác thì chắc là sống nội tâm nên tình cảm cũng trầm lắng như vậy thôi,từ từ rồi bác sẽ gặp 1 nửa của mình,lúc đó bac sẽ biết ngay là bác có bị cùn cảm xúc hay ko,chúc bác sớm khỏi bệnh.
    Kenshin

Chia sẻ trang này