1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có bị "CÙN" cảm xúc không nhỉ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi canhchimcodongiuabiennguoi, 01/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nice_cloud

    nice_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  2. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    chỉ tại vì chưa thấy người nào hợp thôi , làm gì có ai cùn cảm xúc .. cái đó chỉ tự mình nói với mình như thế thôi ... giống như tina . cũng nói câu đó cả hàng trăm lần đó thôi .......... nói là tui bị " cùi " cảm xúc ..chứ ... ko phải cùn hà hà
  3. fieu

    fieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Topic này câu bài dễ sợ, tớ định post bài này hôm trước, nhưng số nó thế, luôn là người đến chậm, hôm nay quay lại, đã thấy mình phải vác rổ rá ra đựng.
    Nan giải quá, chứng tỏ nhân " Cụt hứng" là vô số. Tớ cũng là đứa như thế, tớ cũng rên rỉ với bạn thân tớ như vậy, nói được là lại chạy ro ro bình thường, mọi thứ lại ổn.
    Không phải mình không tìm thấy được ahalf mà đơn giản chúng ta đều muốn một Mr of Ms Perfect vì thế nên....nên...
    Vì....nên.... còn dài loẵng ngoẵng.
    Bạn có thời gian không chúng ta ăn uống một bữa nhỉ.
  4. scryer

    scryer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hehe, xem phim x thử đi, nếu thấy thích thì chắc chưa cùn
  5. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Hì, tớ cũng có lúc cảm thấy như cậu, gái gú đi qua ko để vào lòng . Bạn tớ bảo rằng đấy là do "sợ" quá mà ko có cảm xúc, tớ thấy có lý, thế nên tớ nghĩ cứ mở rộng lòng ra đi, kể cả ban đầu ko có cảm xúc nhưng dần dần bạn sẽ tìm lại được cảm xúc của mình, đừng ức chế bản thân quá. Như tớ bi giờ này hi hi
  6. mai_mai_trong_toi

    mai_mai_trong_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    [quote-pik19001570 viết lúc 18:43 ngày 01/11/2005:
    Uh, tôi cũng thấy vậy, chẳng ai làm cho tôi có chút cảm xúc nào cả. Tôi đã có lúc nhận lời đại cho xong, dù rằng mình không hề có chút rung động gì trong lòng cả ... nhưng ...tất cả chỉ tại cái chữ nhưng đấy, khi người ta muốn tiến xa hơn nữa thì tôi mới giật mình, tôi biết rõ cuộc sống sau này nếu tôi tiếp tục thì sẽ không ổn chút nào. Cuộc sống ấy là của tôi kia mà, tại sao tôi lại tự huỷ hoại nó kia chứ. Rồi chúng tôi chia tay. Tôi biết như vậy là không phải với người ấy nhưng thà như thế còn hơn để đến sau này lại chia tay. Còn bây giờ tôi lúc nào cũng chỉ theo một quỹ đạo ngày dến cơ quan , tối lại về nhà, chẳng gặp gỡ ai nữa vì ... hình như chẳng còn hứng thú nữa.
    [/QUOTE]
    Người ta gọi đó là Hội chứng lười yêu đấy. KHông phải chỉ mình bạn rơi vào tình trạng này đâu mà là bệnh của khá nhiều thanh niên hiện nay. Tôi cũng thế, ngại phải đối diện, ngại phải bắt đầu, ngại phải thử thách... Túm lại, tôi dường như quên béng mất rằng trên đời này còn .... việc yêu! Chữa bệnh này thật không đơn giản, vì sức ỳ lớn quá, mà mình thì không dễ gì thay đổi được. Tôi cũng chẳng còn trẻ trung lắm, 26 tuổi. Như người ta, con cái đề huề, với một ông chồng, thế là yên thân. Có lẽ tôi nên chờ đến 30, quơ tạm ông nào, secondhand cũng được.......... Nhỉ?
  7. call_me

    call_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẳng biết trong mấy người post ở trên có bạn mình ko, tự nhiên thấy có người có suy nghĩ giống bạn quá nên hơi giật mình. "T/y la` như la` cốc nước..." hì hì nếu T là một trong những người post bài về "cùn cảm xúc" ở trên kia thì tớ chỉ muốn nói là 3ngụm nước đấy ko thể làm cạn cốc nước đâu, chẳng qua là vì lúc trước T đã hơi phung phí nên bây h heart & mind của T phải nghiêm khắc hơn để giữ nốt chỗ nước còn lại trong cái cốc. Nó sẽ được dùng cho một người thích hợp và xứng đáng
  8. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    mod ơi...em spam tí.....
    đúng là thằng anh em có khác......tên này lăng nhăng lém các pác ạ.....có cần kể tiểu sử ra ko?.....anh nhẩy?...
  9. nguyenthanhcam

    nguyenthanhcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có nhiều người giống nhau thế nhỉ? Nhiều lúc cũng nghĩ là yêu bừa một em nhưng mà lương tâm lại không cho phép.
  10. giacquanthu7

    giacquanthu7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng của tôi có lẽ cũng giống bạn một phần.
    Người con gái đầu tiên đã mang cho tôi những cảm xúc tựa như tình yêu, nhưng tiếc thay lúc đó tôi còn chưa đủ can đảm và chín chắn để tiến xa hơn nữa.
    Người con gái thứ hai tôi đã yêu, đã chia sẻ hầu hết tâm tư của tôi, nhưng rồi cuối cùng chúng tôi đã chia tay nhau, tất cả cũng do tôi, tôi đã làm cô ấy khổ nhiều hơn là được sống bên tôi.
    Giờ đây,tôi vẫn phải sống tiếp cuộc sống của tôi, tuy nhiên tôi đã chai sạn và lãnh cảm với mọi thứ.

Chia sẻ trang này