1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có bị hoang tưởng, ngộ nhận, tưởng bở ko? Mọi người ơi, có ai như thế này ko?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi RyuSiWon01, 17/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tôi có bị hoang tưởng, ngộ nhận, tưởng bở ko? Mọi người ơi, có ai như thế này ko?

    Tôi đến ko thể chấp nhận nổi mình mất. Chuyện ko có gì. Chả là tôi hay vào Box Tâm sự đọc bài của mọi người. Vậy mà tôi đã từng thấy có topic như viết về mình. Cái nick ảo trên mạng thì làm gì có thông tin cá nhân. Khổ nhất là tôi hay ăn dưa bở, thấy chuyện tình củm hao hao là cảm nhận như thật! Một bài giống đã đành, đằng này thấy bài nào cũng giống. Hay là tại trí tưởng tượng của tôi phong phú ----> tôi đọc thông tin ra sao thì cả bán cầu não phải lẫn não trái lôi tuốt thông tin ---> dán ghép vào câu chuyện tôi cảm nhận!


    Tôi sợ tôi bị hoang tưởng vô cùng vì theo bọn Tây thì gọi là tiền tâm thần mất rồi!


    help me!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. pikatru

    pikatru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Trời, vậy cũng nói. Những bài bạn thấy hao hao là do một người, hay nhiều người viết. Nếu là một người thì hẳn nhiên bạn phải thấy nó quen thuộc hơn bất kì ai ở đây chứ. Còn lại thì cứ nghĩ nó đơn giản tự khắc sẽ hết nhức đầu, bớt chứng hoang tưởng.
    Con gái chúa hay nghĩ bậy, chẳng giải quyết được gì mà lại thêm nhức đầu vào thân, có phải khổ không?
  3. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    Huhu, có 2 nick ảo trên mạng làm tôi quanh quẩn. Của mấy người thì tui chịu thôi.
    Có phải con gái hay nghĩ như vậy ko?
    (hờ hờ, thể nào cũng có người vào đây mắng cho mà xem)
  4. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Có tôi Tôi cũng hay hăm hở vào mấy box đọc bài thấy giống giống như chuyện mình, lại nghĩ, không biết có phải người quen không. Nhưng chính topic của tôi cũng có lần bị người khác nhận nhầm người quen nên không có tưởng bở gì nhiều.
  5. caydang

    caydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Đừng kể chuyện bạn bè yêu đương gì lên đây, đừng kể cho đứa bạn chat nào, thế là đảm bảo chả có hoang tưởng gì, khỏi lo sợ chuyện mình lên Làn Sóng Xanh
    Topic có trùng suy nghĩ thắc mắc của bạn cũng là thường, thiếu đíu gì đứa có nhu cầu cần tâm sự tư vấn, con gái tâm trạng khi yêu đều như nhau cả, con trai con gái lắm mồm cũng nhiều. Hoang tưởng là tiền thần kinh thật, nói chung, nghĩ nhiều làm giè, nghỉ ngơi tốt hơn
  6. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    " Thế này gọi là hiểu từ mà ko hiểu ý"
    (mượn nhời TanNg)
    Tôi ko biết những thành viên/ nick ảo quen thuộc trong 4rum là ai và ngược lại thì sợ gì Làn sóng xô. Cơ bản là tôi ảo tưởng về 1 người mà tôi yêu. Tôi cảm tưởng người ta viết cho mình, nhưng thông tin ảo thì ko thể kiểm chứng, ko đủ cái để xem hư thực. Tôi gửi mess thì người ta bảo là tôi nhầm. Vậy mà tôi cứ ko chịu tin mình nhầm thì chẳng phải là hoang tưởng hay sao. Ôi tôi chuối quá đi thôi!
    Được RyuSiWon01 sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 18/01/2005
  7. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    " Trời cho em may mắn
    Trời cho em xinh
    Trời cho em đứng một mình..."
    Hát thôi, chứ hoang tưởng thì cũng đến đi trại cải tạo mất!
    Được RyuSiWon01 sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 19/01/2005
  8. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng thế, ôi ... chuối!
    Hehe thỉnh thoảng chuối chút cho đời dzui dzẻ

Chia sẻ trang này