1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có cảm giác con của mình bị chiếm giữ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thichanquabo, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thichanquabo

    thichanquabo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả mọi người đã cùng chia sẻ với tôi. Bây giờ nghĩ lại thì thấy có lẽ do mình yêu con quá nên đâm ra ghen tị với tình yêu của bà dành cho bé. Đúng là chưa già đã ..lẩm cẩm. Tuy nhiên đúng là nhiều lúc mình cũng rất bực vì không được quyền chăm sóc bé theo ý mình. Việc ra ở riêng có lẽ không bao giờ đuợc vì chồng mình là con trai trưởng. Vả lại anh không hề có ý định ra riêng. Chồng mình cũng không care lắm đến việc mình không đuợc gần gũi con nhiều. Theo anh ý thì bé càng đeo bà nội thì hai vợ chồng càng khỏe vì cả hai đều phải đi làm đến chiều tối mới về. Anh có cty riêng bận túi bụi. Mình lại làm ở cty nước ngòai nên chỉ có thể gặp con vào buổi tối thôi. Chính vì thế mà đôi khi mình thấy tủi thân vì nhớ con, thương con mà thời gian chơi với con qúa ít. Và mình cũng sợ sau này bé sẽ không nghe lời mẹ bằng ..bà nội. Nghĩ thì có vẻ ích kỷ nhưng thật sự mình cảm thấy buồn lắm....

Chia sẻ trang này