1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có cảm giác con trai 7X bây giờ hơi ít người...chân thật và nội tâm!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sad-eye_lady_new, 15/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyen-Tri-Anh

    Nguyen-Tri-Anh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy các ban thật là kỳ lạ mỗi người một cách đánh giá,nhóc sad-eye lady đánh giá như thế thì kệ cần gì quan tâm,tôi cha phải thanh viên hội này hội nọ tôi vẫn sông và làm việc được,thậm trí còn nhiều ý nghĩa hơn chả hết.Tôi thấy cái chủ đề này đang đi tới cuôc chiên tranh giới tính rồi đó,ai chả có cái tôi đưng nên khới ra.
    TriAnh
  2. sad-eye_lady_new

    sad-eye_lady_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chào Minh (Cá Chép)!!
    (Sozy, trên này cho phép xưng ngang nha!)
    Tôi đồng ý với U rằng giờ đây tôi đang xoay qua cái thế bị động, tức là từ cảm giác và bảo về nhận định, đang chuyển dần thành bào chữa, thanh minh và...mơ hồ.
    Có lẽ cái nguyên nhân không gì khác ngoài những minh chứng thực tế phản bác lại nhận định thôi! Có thể U không biết, nhưng U cũng là một thực tế phản bác lại cảm giác mơ hồ của tôi đấy, có điều tôi chưa tiếp xúc với U thực tại thôi!
    Tuy nhiên U đã nhầm khi nói rằng cảm giác nên bắt đầu từ những cái tốt đẹp!?!??! Nếu được như vậy thì cuộc sống sẽ thật tươi đẹp, mà...chưa chắc, có thể lúc đó sẽ là những mảng trời màu hồng bị vỡ nát và nhàu nhĩ!!??? Đã là cảm giác thì hoàn toàn out of control, và nó có thể là đẹp hay bi quan, tuỳ thuộc vào cái lăng kính chủ quan người ta đeo vào cho chính mình!
    Trên thực tế tôi là người nhìn cuộc sống đầy màu hồng, chứ không như mọi người bây giờ đang khuyên bảo tôi....nhưng những nhận định màu hồng của tôi đang dần dần bị cuộc sống chuyển gam màu xám! Tất nhiên, tôi lấy làm mừng là tôi có thể nhìn ra nó trong cuộc sống, chứ thật tệ hại nếu như tôi toàn thấy màu hồng như trước kia!
    Tôi hi vọng (tất nhiên là có căn cứ) rằng những người 7X tôi quen và sẽ quen sẽ là số đông để phản bác cái cảm giác mơ hồ trước đây của tôi!!!
  3. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    hihi... Minh Cá Chép rất vui và cảm giác được rằng cuộc sống nhiều màu này còn có những gam màu hồng tươi sáng. Quả thực là hàng ngày chúng ta vẫn thu nhận được thêm những tư liệu thực tế về những mảng xám, mảng sáng của cuộc sống, chẳng cứ là quen ít hay nhiều người. Mỗi người chúng ta đều được trang bị lăng kính tốt và chĩa bốn phương tám hướng mà.
    Cảm nhận của bạn cũng chưa chắc sai vì nhiều cô gái rất nhạy cảm mà. Chỉ có điều lăng kính và lời nói của bạn lại chĩa đúng vào 7X, hội mà tôi là thành viên và đang muốn bảo vệ trước những ý kiến hướng vào số đông như cảm nhận của bạn. Dẫu sao thì bạn cũng nói đúng, cuộc sống nhiều màu là vậy, và trong mỗi con người cũng có nhiều màu. Việc bạn nói ra 1 phần cảm nhận thật về 7X cũng là một màu tươi của bạn. Việc chưa biết hết về sự thật của ai đó là thành viên 7X cũng là một màu xám của tôi. Những gam màu xám tối của từng cá nhân khi bện lại cùng cảm nhận và lý trí sẽ làm nên màu sáng bền vững mà gam màu tối không còn chỗ nữa. Và khi đó hy vọng của bạn, của tôi sẽ thành sự thật
    <img> http://www.knowledgecarrier.com/CaChep/carp2.jpg </img>
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Topic đã đi quá giới hạn là Tâm sự, cảm xúc và an ủi động viên. Nếu cứ tiếp tục, xin phép mọi người, tôi sẽ chuyển sang box khách cho phù hợp hơn. Ngược lại tôi sẽ xoá bài post này.
    Chúc mọi người vui vẻ.

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  5. bocaptrang

    bocaptrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người ... xen ngang vào câu chuyện của các bạn có việc gì không ?
    Tôi đã từng có viết một chủ đề " con trai thời nay xài không được" ở HHMT. Và thực tế đúng là như thế... con trai 7x đúng thật là làm người ta thất vọng . Vì họ, tôi nghĩ rằng tại sao lại sống mà không thể thiếu họ ? ...... độc lập , tự tin, cá tính , tôi đã từng sống như một con người có máu lạnh ....
    tiamo
  6. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng tiếc cho ??oNgười hùng thành Rome??? phảI không Sad eye ?
    Thật sự ra là hắn đáng được xếp vào bậc quân tử đấy . MỗI tộI quân tử có 4 đức ??otrung - dũng ??" trí - tín??? thì hắn được mỗI đức ??oDũng???.
    Đoạt cờ chém tướng, mở đường bắc cầu thì phảI dùng đến hắn.
    Chứ còn để hạ thành Tở - roa thì quyết không phảI con ngườI này.
    TrờI ơi ! Trước một thế trận thì ??oNgườI hùng??? phảI thăm dò đã chứ.
    Cho dù phảI thí một vài con tốt, chứ ai lạI đem cả tướng ra thí rồi.
    NgườI hùng trúng kế ??oGiương đông kích tây??? rồI. Nên nhớ chiến trường thì làm gì có ??oGame Over??? như PC game đâu. Dùng cái kế ??oHạ gục nhanh - Tiêu diệt gọn??? của cái anh chàng bán thuốc xịt muỗI thì chỉ có mà học Hạng Võ thôi. NgườI hùng sướng mồm viết cho vui thì có giảI quyết vấn đề gì đâu. Không dứt điểm nổI cái diễn đàn này đâu.
    Muốn giảI quyết vấn đề thì đầu tiên phảI nhận thức được vấn đề : Nguyên nhân ??" Sự ảnh hưởng - Sự phát triển ??" Lý do ?????????
    Trong này ??oNguyên nhân??? là nhân tố quan trọng nhất nó là cộI nguồn của mọI cái rắc rốI.
    Vâng rất đơn giản : Đơn giản là sự vĩ đạI nhất
    Nguyên nhân thì rất đơn giản : Vì một cái gì đó???. Mà sad-eye phảI thế này thế nọ???. và kéo theo hàng loạt các công thức phức tạp khác và tất cả những cái đó đã sản sinh ra cái này cái nọ ???. Đúng chưa Sad-eye??????
    NgườI hùng nếu là ngườI hùng thì hãy giảI quyết theo hướng này :
    ??oKhi mà triều đình nhà Nguyễn để mất nước vào tay giặc Pháp ???thì các nhà cách mạng yêu nước đâu có đào mả cha con họ Nguyễn lên để hỏI tộI đâu . Họ phảI bằng chính tâm trí và lòng yêu nước của họ để làm một cái gì đó chứ???. ngườI hùng???
    Nếu ngườI hùng thực sự quan tâm thì hãy ra tay đi thôi. Nếu không thì tôi lạI phảI xuất thế vậy.,,,,,
    HiHi tôi đang có ưu thế vì được nhìn thấy Sad-eye trong bóng tốI (Nói cách khác nhin Sad eye qua cặp kính Rayban)
    [x30=22][red]
  7. sad-eye_lady_new

    sad-eye_lady_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với Trường Du rằng nó cũng đã hơi đi quá giới hạn của một tâm sự và sự động viên, an ủi!....
    Và giờ đây khi mà tôi đang dần thay đổi cách nhìn nhận của tôi thì chắc là mọi người sẽ không cần phải chỉnh cho tôi một lăng kính đúng tâm điểm nữa, phải không nào!??
    Còn số phận của topic này bây giờ như thế nào thì tuỳ TruongDu, hay một bác nào chức năng tương đương xử lý...
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhân topic đã nói thế, topic sẽ chỉ được mở lại khi có sự yêu cầu của chủ nhân. Mong các bạn thông cảm.

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này