1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có cảm giác con trai 7X bây giờ hơi ít người...chân thật và nội tâm!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sad-eye_lady_new, 15/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyen-Tri-Anh

    Nguyen-Tri-Anh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Quên mât tôi chưa nói với bạn,nêu bạn chỉ đên khi ma người đàn ông bật khóc thì tôi tin là bạn đã mất anh ta thật sự rồi đó,chính điểm đó đây,con trai chung tôi đâu cần một người bạn đời đẹp mà đỏng đảnh,chúng tôi cần người chia xe khi mà chung tôi chưa khóc cơ,nếu chung tôi đã khóc rồi thì khi đó các bạn có đến cũng chỉ là người thừa thôi,nội tâm hay không nội tâm là ở chỗ đó đấy,và người con gái hơn người con trai ở điêm đó họ đến khi người đàn ông chưa khóc.Tôi khuyên thật bạn hãy để ý tới người yêu của bạn hơn đi đưng nên nghĩ bạn chỉ quan tâm khi nào anh ta lộ rõ cần bạn biết bao.Nếu như thế thì bạn mất anh ta khi nào bạn không biết đâu.Thông cảm nếu tôi đi sâu quá vào truyện riêng tư.
    TriAnh
  2. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Wrong !
    có những lúc tôi ngỡ ngàng tự hỏi
    tại vì sao tôi lại yêu em....

    *$*zazu*$*​
  3. sad-eye_lady_new

    sad-eye_lady_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý là ở cái tuổi nào thì cũng có người này người kia, cuộc sống mà lại! ...Thế nhưng tôi nói cái tỉ lệ người sống không phong cách ở con trai 7X nhiều hơn! !!...Còn có thể bạn không nằm trong con số này, điều đó thì xin chúc mừng!
    Nhưng tôi nói thật là con trai bây giờ bất kể khi họ galant hoặc làm một cái gì đó cho phụ nữ là đều có một mục đích nào đó! Hãy hiểu câu nói của tôi theo diện rộng nha!
    Thông thường thì họ chỉ làm những việc đó với người họ có ý định cửa cẩm thôi, đó là thực tế!!!....
    Còn tất nhiên là tôi cũng không phủ nhận những thực tế các bạn đưa ra về con gái bây giờ, nhưng ... có lẽ vẫn không bằng con trai!!
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc sống nội tâm, đôi khi nó bị cái xô bồ, bon chen, canh tranh gay gắt và ngiệt ngã của cuộc sống làm cho chết đi, chết một cách thảm hại.
    Chẳng trách ai được, tìm cách khơi dậy nó thì tốt hơn. Và có lẽ chẳng ai khác chính là các bạn gái.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  5. vanthuytrang

    vanthuytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hi cô bé mắt buồn (hông biết tui dịch vậy có đúng không? tui dốt tiếng Anh lắm),
    Tui chỉ muốn hỏi bạn 2 câu: bạn cho là 1 người "sống nội tâm" khi người đó sống như thế nào?
    và: bạn đã sống "chân thật" đến mức nào trong mối quan hệ với những 7x mà bạn cho là không chân thật?
    Hìhì, còn việc hầu hết 7x "không chân thật và không nội tâm" thì cần có một luận văn xã hội học chứng minh tui mới tin, chứ tui co' vô số phản ví dụ đây.....
    Thôi, co' lẽ bạn bi wan như vậy vì bạn chưa wen ....tui
    vanthuytrang
  6. vanthuytrang

    vanthuytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hihi, wên nữa, sadeye nói là 7x chỉ galante với ai mà tụi hắn co' ý định cưa cẩm thôi a'? absolutely wrong rồi, nếu vậy thì tui có ý định cưa hết hai mươi mấy chị có chồng ở trong công ty tui sao trời????? tụi tui galante với female chỉ vì một lý do duy nhất thôi: họ là female, hìhì, còn người nào không được con trai galang thì phải xem lại coi mình có còn là female hay khong haha
    vanthuytrang
  7. tinongdan

    tinongdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Gởi chị hai mắt buồn ! (kêu thế cho vui thôi, chứ đâu biết ai bé hơn ai đâu nè)
    Bà chị làm tê tái tâm hồn mấy cô bé 8x, 9x đang yêu các anh 7x hết trơn rồi (các em 9 phẩy năm với 10x thì không kể). Híc, thiệt là khổ.
    Cũng có thể là mấy anh chàng 7x không galang, lanh chanh như mấy chàng 8-9x, nhưng bảo rằng không có nội tâm,... này ... kia ... thì thiệt... hết nói.
    Bạn bè tui thì nói ngược lại đó chị à.
    Có ai xung phong tìm hiểu tâm hồn bà chị mắt buồn này không nhỉ? Chà, nếu không có ai, thì Tí tui đây có được không hả bà chị ? Bà chị cứ tìm hiểu trước đã, rồi hẵng chê bai sau cũng được. Không muộn đâu.
    ------------------------------------
    Cuộc sống bắt đầu từ hôm nay,
    không phải hôm qua
    và cũng không phải ngày mai !!!
  8. laohac2002

    laohac2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Híc, sao mọi người cứ phải tranh luận nhiều thế nhỉ. Túm lại một câu là cái bé Sad-eye lady này nói một cách rất phiến diện, vơ đũa cả nắm, thế thôi.
    "Cậu Vàng ơi, bố cậu mà về thì nó cho cậu ra Nhật Tân mất thôi..."
  9. Night

    Night Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Cái title hấp dẫn quá nên cũng muốn vào tranh cãi một chút. Nhưng cái chủ đề kiểu thế này thực ra tranh luận chẳng đi đến đâu cả vì nhận xét của bạn cũng chỉ là một nhận xét chung chung, mang tính chất chủ quan từ phía bạn mà thôi.

    Share my life, take me for what I am.
    Cause I'll never change all my colours for you
  10. Vic

    Vic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, tôi cho rằng trước khi lên tiếng chê trách bọn con trai 7x tụi tôi, bạn cần xem xét lại coi bạn đã làm thế nào mà để người ta đối xử với bạn giả dối và hời hợt.
    1. Hoặc bạn đã chỉ quen biết với những ai 7x có tính cách như trên trong suốt thời gian qua và (có thể) bạn đã nhận phải một hậu quả không hay nào đó trong mối quan hệ như vậy! Điều này thật đáng tiếc cho bạn, thế nhưng như thế không có nghĩa tất cả 7x đều như vậy.
    2. Hoặc bạn rút ra ??okinh nghiệm??? về những chuyện như vậy từ các chuyện kể của bạn bè, đồng nghiệp... rồi cho rằng tụi tôi là như thế. Điều này là không nên.
    3. Điều xấu nhất tôi mong là đã không xảy ra với bạn, đó là có thể bạn đã có những tính cách nào đó mà tụi tôi thấy khó chấp nhận được, thế nhưng bạn cứ cố chấp không sửa đổi, và bây giờ bạn than vãn là có ít con trai 7x sống chân thật và thiếu nội tâm.
    Xin lỗi trước vì tôi đã nói thẳng. Mong bạn sẽ có được 1 niềm tin hơn với những bạn trai ở tuổi 7x.
    vic_hcm@yahoo.com
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này