1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có cảm giác con trai 7X bây giờ hơi ít người...chân thật và nội tâm!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sad-eye_lady_new, 15/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sad-eye_lady_new

    sad-eye_lady_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Trùi ui, ghê wá!! Tôi nói như vậy cũng chỉ để giải toả tâm trạng thôi, không ngờ đụng vào ....tổ kiến lửa!!!
    Mà nè, các boy 7X thấy không, một ví dụ điển hình minh chứng ngay đấy thôi!??! nếu là galant, là sống nội tâm thì cần phải thấy rằng một female ở giữa chiến trận chống lại quân male thì phải tỏ ra là một ..."đống" nam nhi....để bảo vệ phụ nữ chân yếu tay mềm chứ!!!
    Nói vậy thôi, chứ tôi nghĩ là "cây ngay không sợ chết đứng", hi`hi``.
    Còn mọi người nói là tôi xem lại xem mình đã female chưa để được male tỏ ra galant...?? thì...xin thưa rằng..tôi còn female hơn khá nhiều người U gặp đó....Nhưng, tôi bất bình là bất bình cho bạn bè tôi thôi!!
    Nhất là khi mới ngày trước thôi, tôi đã phải an ủi cô bạn thân của tôi rất nhiều do nỗi đau của một 7X gây ra...thật là chán nản quá!!!
  2. sad-eye_lady_new

    sad-eye_lady_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    To Vic:
    Quả thực là U nói rất đúng, đúng là mình có làm sao thì người ta lại mới đối xử với mình như vậy...nhưng...trương hợp của tôi thì khác!
    Bạn bè tôi thường nói rằng tôi quá thật thà, quá ngây thơ và nhìn đời tươi sáng...:-( , tôi đã dành tình cảm mà không hề tính toán, không hề biết rằng như vậy là mình rất có thể bị người ta coi thường!!??? Và cho đến tận khi tôi phát hiện ra người ta lừa dối tôi, tôi còn không tin được tại sao người ta lại có thể làm điều đó với một người hết sức trong sáng và có niềm tin tuyệt đối như tôi đối với họ....Không thể tin nổi, và cũng ...không thể tha thứ nổi!!!!
    Tất nhiên là tôi còn có những người bạn 7X khác rất tốt, nhưng số đó không nhiều!!

  3. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Cô bé ơi, ngay từ đầu anh đã đồng tình với bé, dù không hoàn toàn.
    Và bi giờ, hê hê, đọc bài của bé, thấy bé bắt đầu thật thà và chân thật bộc lộ, dù nhỏ thôi, bản chất của bé.
    Chắc chú nào mà nội tâm với bé, chắc bé hành hạ chú ấy đến ...

    So^'ng, kho^ng to^`n ta.i.
    NoRegret
  4. Vic

    Vic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bạn chưa có nhiều hiểu biết về tụi tôi rồi! Ngoài xã hội cái mà tụi tôi coi trọng, giữ gìn nhất là uy tín danh dự của mình (ngoại trừ những đứa không có mà thôi). Có đôi khi nó còn lớn hơn cả gia đình nữa kìa. Bạn thử đọc tờ Phụ nữ TP HCM coi biết bao nhiêu trường hợp tan cửa nát nhà chỉ vì bà vợ không biết cách giữ gìn thể diện cho ông chồng ngoài xã hội.
    Bên trên bạn nói thế này:

    Vậy là sao?
    Chuyện xưa kể rằng: có 1 người bán mâu (cái khiên) và thuẫn (cây giáo) ở giữa chợ. Gặp người hỏi mua mâu, anh ta quảng cáo: mâu của tôi tốt lắm, không có thuẫn nào đâm thủng được. Đến khi có người mua thuẫn, anh ta lại bảo: thuẫn tôi cực tốt, không có mâu nào đỡ được cả! Có người cắc cớ hỏi: Vậy nếu tôi lấy thuẫn của anh đâm vào mâu của anh thì sao? Anh ta ú ớ không trả lời được.
    Vì vậy ngày nay nói mâu thuẫn là để chỉ sự nghịch lý khó giải thích.
    Trên Net, tôi không có nhiều thông tin về bạn, chỉ có sơ lược mấy dòng nên tôi nói như vậy, mong bạn đừng cho là tôi cố bới lông tìm vết. Lần này tôi lại đưa cho bạn 1 liều thuốc đắng nữa, nhưng mà nó giã tật. Cũng mong bạn đừng buồn với tôi nhé!
    Hy vọng là bạn ở trong tuổi U24 thì mới phát biểu như vậy, chứ những người U32 thì người ta nói chính chắn hơn. Và cũng hy vọng là bạn trai của bạn không là 7x cũng như không biết nickname của bạn trên ttvnonline này, nếu không chắc bạn gặp rắc rối đấy!

    vic_hcm@yahoo.com
    Được sửa chữa bởi - vic vào 27/05/2002 10:15
  5. vanthuytrang

    vanthuytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hihi, sadeye ơi là sadeye, tui hết hiểu nổi U rồi, đúng như Vic nói....
    Hihi, nếu "nội tâm" là như vậy thì.....hìhì, tui không ngạc nhiên đâu nếu anh chàng 7x khốn khổ của U fải ...ra đi haha...
    Tại sao U không xem chuyện các chàng trai 7x nhào vô thảo luận với U là để khuyên bảo một đứa em "lầm lẩn" hìhì, tại sao lại nghĩ là tụi tui cùng nhau ăn hiếp U? dzậy sao gọi là đối xử "trong sáng" với mọi người? Em đang nhìn đời bằng đôi mắt wá xá buồn.... Anh em 7x có người nào xung phong làm cho đôi mắt buồn này long lanh hơn một chút đi, tui bận wá, nếu không thì hihi......
    vanthuytrang
  6. game

    game Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    trong cuôc sống bao giờ cũng có hai mặt của nó bạn bảo bạn wen nhiều nhưng những người bạn wen ở trong thành phần nào vậy 50% tốt hay sấu mình không bảo ai tốt ai xấu ai cung x tốt và xấu đều co mà chỉ co bạn co nhìn ra hay không thôi những quan điểm bạn dưa ra minh thấy hơi bị thiên lệch
  7. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    sad-eye lady bạn nói đúng lắm đó .. tinabái phục bái phục
  8. nguoingoai

    nguoingoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    HI hi, chủ đề của cô bé sad-eye lady mình thấy cũng hay hay nên cũng muốn xông vô...can thiệp.
    Xã hội nhìn chung là một tập hợp rất phong phú và đa dạng của mọi tầng lớp nói chung, cũng như tập hợp của mấy anh 7x nói riêng (như trong chủ đề đang được tranh luận sôi nổi). Có người này và người nọ mới là xã hội thật sự. Tôi muốn nói riêng về 7x thôi. Họ cũng có những nét hay riêng của chính họ mà không thể sao chép được, có nhửng khoảng riêng mà ta không nên xâm phạm đến.
    Tôi nghiệm thấy rằng hình như có luật bù trừ trong xã hội vậy : người mập thì kết đôi với người ốm, người khờ khạo thì cặp chung với người sắc sảo.. và ngưòi tinh tế thì thường sát cánh với người hời hợt. Cũng vì trong sâu thẳm tâm hồn của con ngưòi, họ nhận ra được rằng ở đối tác của mình có những điểm thật đáng yêu và ở bên những người đó, ta mới cảm giác (không chỉ là cảm giác thôi đâu) được rằng người ấy thấy ta thật sự có giá trị trong cuộc sống của họ.
    Theo tôi nghĩ điều này mới là giá trị thật sự. Nếu lúc nào cũng chỉ đòi hỏi ở nhau phải là một con ngưòi hoàn hảo, tinh tế nhạy cảm thì tôi chắc là sẽ không được bền lâu vì phải chịu đựng nhau và đối phó với nhau. Con trai cũng như con gái, khi đã thật sự tìm được bến đậu của mình sẽ tự giác sống thật với chính mình (cái mà họ có thể chưa ý thức được khi chưa tìm thấy cái nửa tôi của minh). Đó là luật của xã hội.
    Tôi không thích triết lý nhưng cũng muốn gửi tới cô-bé-có-đôi-mắt-buồn rằng cuộc sống là đi tìm không hẳn ở phía trước mà cũng có thể ở phía sau lưng......

    Nguoingoai
  9. kelammom

    kelammom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    the nay nhe ban!da goi la xa hoi thi phai co nguoi nay nguoi no ,chang ai giong nhau ca.y kien cua ban cung dung nhung o phai con trai ai cung nhu nhau.ban o nen nhin nhan ve con trai nhu vay,ban hay xem xung quanh minh con rat nhieu ban trai tot .minh xin neu mot vi du.con gai hay noi con trai lang nhang mot luc co the yeu may nguoi con gai.noi theo minh hieu co nghia la "bat ca 2 tay"nhung minh xin hoi ban dieu nay nhe!neu nhu o co nhung ban gai chi vi chay theo dong tien thi lam gi co nhung ke con trai nhu vay
    dieu minh muon noi o day la muon khuyen ban o nen quy chup ve con trai nhu vay
    ai dong tinh voi y kien cua toi nhi?
  10. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    minh ở lứa tuổi 8x chứ không phải 7x ,nhưng mình có tham gia vào 8x ,mình thấy những người mình quen rất đáng mến và tốt lắm ,mình không biết bạn nói như vậy là nói ai ở 7x nhưng mình cảm thấy mọi người trong 7x rất tôt ,vd: quynhnguyen,sutumom,,,,, bạn nói họ coi trọng hình thức ? điều đó chỉ có một phần thôi vì ai mà lại không quan tâm đến hình thức của mình ? nhưng họ không hề đánh mất đi tính cách và vẻ đẹp nội tâm như bạn nói đâu .họ có một vẻ đẹp khác .7x có nhiều người giỏi ,thật thà,tốt bụng ,bạn cứ thử quen dần với mọi người 7x đi nha.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này