1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có cảm giác con trai 7X bây giờ hơi ít người...chân thật và nội tâm!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sad-eye_lady_new, 15/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sad-eye_lady_new

    sad-eye_lady_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng biết là tôi nói như vậy sẽ là vơ đũa cả nắm...là quy chụp không căn cứ!!...nhưng có lẽ....
    Mà..tôi nhiều khi mâu thuẫn như vậy đấy, có lẽ điều đó phần nào do tôi đã mất niềm tin vào con trai!!??..
    Phải nói thật là Vic nói làm tôi thấy cũng hơi....tự ái nhưng..hoàn toàn chính xác! Nói đúng ra thì cái tôi của tôi hơi lớn..nên..tôi không muốn nói là tôi bất bình cho chính tôi, nhưng cũng đúng là..bạn bè tôi có rất nhiều người đau khổ và tốn nước mắt với những tình yêu..có phần tính toán của cái tuổi này, thành ra..tôi cảm thấy không có nhiều niềm tin lắm!
    Tuy nhiên tôi muốn hỏi các boy một câu.....Vậy liệu có một ai đó yêu bạn quá nhiều, quá chân thành...bạn sẽ xem thường cô ấy chứ!!?? Tôi biết boy sẽ nói là làm sao lại có chuyện vô lý như vậy, nhưng hãy đặt thử tình huống cho mình...sẽ có câu trả lời chính xác hơn!!
    Tất nhiên là nghe nhiều người phản đối thì tôi sẽ phải xem lại thôi, nhưng có lẽ phải qua được cú shock này thì tôi mới có cái nhìn thấu đáo hơn được! Thực ra cũng là một bi kịch khi tôi chỉ thấy các mối quan tâm mà boy dành cho tôi luôn có cái gì đó giả dối, khó tin và .....
  2. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Em, gọi điện mãi không thấy nhấc máy. Cũng không thấy gọi lại... Híc....
    I was born to take care of you....
  3. sad-eye_lady_new

    sad-eye_lady_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tôi không dám nói là rất nhiều các boy ở đây như vậy, nhưng các gentlymen chân chính có đồng ý với tôi rằng , bây giờ con trai nói ra những câu nói tình cảm, những câu mà chị em chúng tôi rất coi trọng và coi nó là thiêng liêng, những câu đại loại như:...Anh rất nhớ em....anh rất buồn vì không có em bên cạnh...., rồi..gặp em anh đã cảm thấy như....rồi thì..anh iu em....hết sức dễ dàng và...sớm sủa..Khoan hãy ngắt lời tôi, điều vô lý tôi nói ở đây là họ chỉ mới vừa quen bạn, mới vừa gặp bạn 1 hoặc 2 lần, vậy tại sao lại có thể dễ dàng nói ra được những câu nói như vậy!??
    Các boy có biết là nói như vậy là con gái bọn tôi cảm thấy tầm thường và giả dối lắm không?! Nó rất có thể sẽ giết mất những ấn tượng ban đầu về bạn! Có thể bạn không có tư tưởng đó, nhưng.....phải nói thật là bây giờ rất nhiều đàn ông có thể nói câu đó với bất kỳ cô gái nào mà anh ta hơi có cảm tình....chỉ với tư tưởng là..nếu cô ta nhận lời thì sẽ tấn công và tìm hiểu tiếp, còn...nếu từ chối thì thôi, đỡ mất thời gian, để thời gian còn đi tìm quen với các cô gái mới!!???
    Thử hỏi bây giờ mấy ai có được cái tình yêu như của Quynhnguyen (nếu ai chưa đọc, xin hãy ấn vào topic "Chắc là vì anh yêu em" của Quynhnguyen!)
    Chính vì vậy mà tôi thực sự không coi trọng lắm khi sau lần gặp thứ 1 hoặc 2 mà nghe được kẻ đó nói câu tương tự, ngay cả là tôi đã có chút cảm tình với người đó!!
    Phải chăng cái tốc độ của thời kinh tế mở và chạy đua về mặt thời gian đã làm cho nhiều modern men có suy nghĩ như vậy!?? Tất nhiên cũng có rất nhiều người khác, có đầy đủ lòng kiên nhẫn và thành thật để theo đuổi các gọi là their life-love, hay long-lasting love..., nhưng tôi chỉ muốn những ai có tư tưởng đó thì các bạn hãy biết suy nghĩ của chị em chúng tôi là như vậy đó!!

  4. sad-eye_lady_new

    sad-eye_lady_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    To Quynhnguyen:
    Sozy, vì em đang đi trên đường nên..không nghe thấy....Đi lang thang ý mà, để nghe cái cảm giác nhịp đập ồn ã của cuộc sống chìm dần vào tiếng gió và ... tạm gác lại những đè nén của công việc và cả..cuộc sống nưa!!
    Sẽ gọi cho anh khi nào rỗi rảnh nha!!
  5. vanthuytrang

    vanthuytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hìhì, lần này sadeye nói nhiều điều đúng hơn. Bây giờ tui nói vài câu ha, không phải là biện hộ đâu....
    Sadeye nói đúng, bây giờ con trai nhiều khi nói những câu tình tứ như anh nhớ em, anh iu em blablabla .... chỉ wa vài lần gặp mặt....Thực tế là do wan niệm không nghiêm túc về tình yêu... nhưng đôi khi cũng là do bốc đồng và thích bông đùa...thú thật là đôi khi tôi cũng vậy...nhưng chỉ đùa thôi...và thực tế là tui đã đôi lần ân hận vì ...người ta tin mình...nhưng có một sự thật là đứng trước người con gái mà mình thương thật sự... thường con trai ...không nói được gì cả...trái hẳn với lúc tán tỉnh lung tung...vì vậy hãy để trái tim lắng nghe nha sadeye, đừng tin vào tai mình nhiều wá...
    vanthuytrang
  6. sad-eye_lady_new

    sad-eye_lady_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin mạo muội nói ra một câu , mà nếu có không đúng với bạn thì cũng đừng ... nhảy dựng lên nha! Con trai bây giờ ..hay tưởng bở lắm... ....điều này không hẳn là kết luận của tôi mà của rất nhiều các bạn gái khác khi đề cập đến "thế giới đàn ông"..!
    Thực ra về việc này thì cũng có thể quy lỗi cho chị em được vì...chị em làm cho họ như lầm tưởng như vậy...nhưng....tôi thì thiết nghĩ nó minh chứng cho một điều là đàn ông bây giờ chú tâm đến cái bề nổi, tức là những cái thể hiện bên ngoài, những câu nói hoặc những hành động "xã giao thân mật"..., chứ nếu như phân tích sâu hơn, tỉnh táo hơn thì sẽ không đến nỗi!
    Đặc biệt một điều mà tôi và girl bây giờ nhận thấy là....đàn ông bây giờ kém lãng mạn thật!! ...
  7. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Không và chẳng muốn giống bất kì ai...

    NO PAIN NO GAIN
  8. vanthuytrang

    vanthuytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hi sadeye,
    tui không ngạc nhiên khi bạn nói thế, tui cũng nghĩ vậy, nhưng tui nghĩ cả hai phía đều vậy, nhiều cô gái bây giờ, do xem phim Hồng Kông, Hàn Quốc nhiều wá, nên ngỡ đời là phim....hìhì, bạn đừng nhảy dựng ha....con trai bây giờ chú ý tới bề ngoài nhiều wá, nhưng con gái cũng vậy... và vung nào sẽ úp xoong đó thôi.....nhưng không phải tất cả đều như vậy...
    Nhưng Thượng Đế đã dành sẳn cho bạn một nửa, somewhere, nên hãy nghĩ lạc quan hơn một chút.... hìhì biết đâu là tui...hìhì kidding thôi
    Lãng mạn? khi bạn wen một người con trai, làm sao bạn biết anh ấy có lãng mạn hay không nếu không "tìm hiểu" thật kỉ? đôi khi trong cuộc sống thường ngày và trong tình yêu hoàn toàn khác nhau, bạn sẽ không thể khám phá một typical business man lãng mạn cho đến lúc bạn trở thành người iu của anh ta....
    vanthuytrang
  9. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    to:blackstar209 Chị nói hay ghê . nhưng trong đó có tina không vậy hay là .. "xin lỗi hổng quen biết ai là tina hết .. chác hổng có tốt đâu hén mọi người"
    thien than be nho
  10. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn ư, lãng mạn rồi thì sao, để ngày ngày cứ nhốt mình trong những cơn mơ trên trời xa.....
    Lên cao quá sẽ chóng mặt.......
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này