1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có cảm giác con trai 7X bây giờ hơi ít người...chân thật và nội tâm!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sad-eye_lady_new, 15/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveforsale84

    loveforsale84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã đưa ra 1 quan điểm về con trai thời nay.tôi ko muốn lên tiếng để bảo vệ cho phe con trai bởi vì quả là bây giờ đã có quá nhiều con trai giống như bạn noí rồi.nếu đó là số ít thì tôi sẽ lên tiếng ngay.nhưng đằng này thì....thật là buồn cho phe boy quá.
  2. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    con trai thời nay.. có vẻ như câu nói thật là. khó chụi phải không. Cũng không thể nóinhư vậy .. Bởi vì ccũng cpó nhiều con trai tốt bụng lắm chứ.......hihi
    thien than be nho
  3. Kijuto

    Kijuto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chào sad_eye, mình k0 biết bạn đã gặp phải những gì mà bạn lại nhình đời, nhìn người với đôi mắt buồn đầy màu xám như thế. Đúng là trong cuộc sống đôi khi gặp phải những va vấp, những điều không như ý, những phiền muộn nhưng bạn cũng đừng bi quan đến thế. Con người bản chất tiềm ẩn một cái bản thiện và bản ác trong tâm hồn mình rồi, chẳng ai hoàn toàn tốt, mà cũng không ai hoàn toàn xấu đâu. Có thể bạn gặp phải quá nhiều việc dối gian, lừa lọc, phản bội cho ngay chính bản thân hoặc trong cuộc sống chung quanh làm cho bạn có cái nhìn phiến diện như thế. Mình không muốn lên tiếng đả kích việc bạn nói chung chung là boy 7X như thế này thế nọ, mình chỉ muốn giúp cho bạn nhìn cuộc đời, nhìn những người con trai quanh bạn bằng cái nhìn tích cực hơn thôi. Sad_eye, bạn tốt nhất từ nay nên cẩn thận hơn trong việc kết bạn, nếu đã là bạn đừng đặt quá nhiều niềm tin vào đó. Bạn tri kỷ ư, tôi hy vọng mình có thể may mắn trong khoảng thời gian sống mình tìm được một người.
    Cuối cùng, tôi khuyên bạn những topic đại loại như vậy đừng nên post, nếu không thì bạn đã có bài học rồi đó, vấp phải nhiều sự phản đối, có người khuyên chân thành có người đả kích kịch liệt và cũng có vài người nói shock lại nhằm nâng cao cái tôi của họ.
    Hãy nhìn đời bằng con mắt đẹp hơn.
    Thanks God the asrtist for keeping me alive
    Qu@ngTruong
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết những bài trước các bạn viết gì . Nhưng cá nhân tôi cũng là con trai 7X. Ít không có nghĩa là không có. Theo chủ quan của cá nhân tôi thì tôi là trong số ít đó. Theo tôi nghĩ ai cũng vậy thôi cũng có phần chân thành. Vấn đề là chân thành với ai? Nói chung đàn ông không dễ chia sẻ......

    Người khen có thể quên lời khen nhưng người được khen mãi giữ nó trong lòng....
  5. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Con trai 7X năng động,thực tế, khôn ngoan, dẻo miệng hơn con trai 6X, nhưng hình như kém lãng mạn hơn, kém thật thà hơn dân 6X thì phải ............. Có phải thế không nhỉ???????
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
  6. G13

    G13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Cô bé nào nghĩ bậy quá à??? Cho anh làm quen với, rồi em sẽ có ý nghĩ khác về con trai 7X thôi mà.
    Never say Goodbye!
  7. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    cãi nhau mãi, nói chung là mỗi người mỗi khác thôi, con gái hay con trai thì cũng có những người thế này thế kia ... đó là chân lý cả rồi, bàn làm gì, chẳng thay đổi được đâu ạ (^_^)

    ThanhMinh
  8. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Làm quen á? Được thôi,nhưng gọi "Cô Bé" xem chừng không ổn rồi
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
  9. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, quá đúng.
    Nhưng mà con trai 6X bây giờ thì còn nhằm nhò gì?
    Con trai 7X thì mới còn cho chị em hy vọng tẹo teo chớ?
    Dr. Lion King
  10. giakhanh

    giakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    trời ạ các bác nói kiểu gì mà từ đầu tới giờ mình chả hiểu con gái con trai 7x 8x có nghiã là như thế nào cả.Ai nói rõ hơn cho mình cái.tuy mình không hiểu cái vụ ấy nhưng mình tuyệt đối không chấp nhận cái vụ mà cô bé sad gi gi eyes đó nói về con trai như thế được.Ngưòi ta vẫn có câu "tiên trách kỉ hậu trách nhân" đó thôi.mà theo mình thì con gái bây giờ tệ hơn con trai nhiều ,về khoản thực dụng thì hơn hẳn nghe họ nói về người đàn ông lý tưởng của bọn họ thì thôi rồi anh em mình về quê chăn vịt hết nào là "đẹp trai ,nhà giàu,galang nè......." được cái là về khoản hư hỏng hay ăn cắp ăn trộm gì thì tuỳ chẳng cần để ý gì cả.Còn về khoản hư hỏng nữa chứ cái vụ quan hệ trước hôn nhân thì thôi rồi có khi gặp vài lần là đã đi ngủ với người ta rồi,như vài vụ trên báo vừa rồi ý chat chit xong rồi hẹn gặp nhau lần đầu thì đã qua đêm với người ta rồi ,dễ dãi không thể chịu nổi ,cứ cho la do bọn đàn ông rủ dê đi nhưng không đồng ý thì có khối mà nó giở trò được ý.Theo tui thì có 10 phần con gái hỏng 7 con trai hỏng 3 ok.Cho nên những bạn gái hãy xem lại mình đi .
    yêu thì khổ mà không yêu thì khỏi thở

    giakhanh
    [/size=15]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này