1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có cảm giác con trai 7X bây giờ hơi ít người...chân thật và nội tâm!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sad-eye_lady_new, 15/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, nhưng liệu con trai 7X có cho chị em 6X (cái khoảng gần 7X nhất ấy) tí tẹo hy vọng nào không hử Lion King???
    Dẫu sao thật thà vẫn hơn, có bác 6X nào vẫn cô đơn không nhỉ

    Nhủ với lòng không là duyên là phận
    Mà nửa chừng giọt nước mắt dưng dưng
  2. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Ối trời đất ơi,
    Dạ thưa , Cháu xin chịu khoản 6-7X ấy. có nhu cầu không thì mess cho Cháu phát, Cháu môi giới cho. OK? (miễn phí, tất cả vì tình thương và trách nhiệm)
    Ha ha ha​
    Dr. Lion King
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Tiêu biểu xin kể đến là bác Lionking
    Dạo lày tốt bụng hẳn lên.
    Trông lại xinh trai lên nữa mới chít chứ.
    Tướng rất iu thể thao nhá.
    Lại còn thân thiện nhá.
    Đấy đấy cứ nhìn cái avatar thì bít.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  4. sad-eye_lady_new

    sad-eye_lady_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cô bé tu-dinh-huong này nhận xét về Lion King có vẻ "châm chước" nhiều dữ ha!!! Thế U có cảm tình riêng gì gì không đó!!???
    Thú thực là bây giờ tôi cũng chẳng biết quan điểm của tôi đối với con trai 7X như thế nào nữa......cũng chẳng hiểu sao mình lại chạy từ thái cực này sang thái cực kia...Có người 7X đã hỏi tôi lý do...nhưng đến tôi cũng chẳng biết...
    Tuy nhiên...thực lòng là tôi chỉ phục một số rất ít ỏi những người con trai 7X thời nay, về kiến thức, cách sống và sự sâu sắc của họ.....phần còn lại thì vẫn là một tư tưởng chán nản và thất vọng.. Tôi cảm thấy trái tim mình, một trái tim đã từng đầy tình yêu, nhiệt huyết và tin tưởng với cuộc sống, giờ đây dường như đang khô cứng dần...Tôi thờ ơ và vô cảm với những câu nói tình cảm của những passing friend-boys....!???! Tôi lo sợ mình có thể trở thành một con người có trái tim vô cảm...
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Thật may mắn khi bạn đã có những boăn khoăn, những trăn trở, tuy điều đó cũng xuất phát phần nào từ sự ích kỉ, có thể là bạn không để ý, nhưng là sự ích kỉ chính đáng.
    Nếu không đòi hỏi sự yêu thương, thì sẽ chẳng bao giờ trao gửi sự yêu thương của mình cho ai. Chúc bạn những niềm vui bất ngờ nhất.

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  6. Changtraicodon

    Changtraicodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì không chỉ con trai 7x mà cả 8x bây giờ cũng trở nên thực dụng nhưng điều đó cũng có mặt tốt và mặt xấu thực dụng như thế nào và thực dụng ra sao thì đó mới chính là cái cần xem xét để đánh giá. Có lẽ người post bài này lên có vẻ hơi bi quan về con trai 7x rồi đó tui cũng là 7x nè nhưng tui sống không thực dụng quá. Nói là quá bởi vì nếu không thực dụng thì không thể tồn tại trong xã hội hiện tại còn nếu thực dụng quá thì sẽ thành phản tác dụng. Nền kinh tế thị trường đã tác động đến mọi mặt của cuộc sống làm cho quan hệ giữa con người với con người cũng trở nên khác trước nhưng nó cũng có những mặt tích cực của nó đấy chứ. Vả lại đâu chỉ có con trai 7x mới thực dụng con gái 7x lẫn 8x cũng thực dụng không kém đâu. Cho hỏi người post bài này nhé vì nghe baby này nói chuyện không biết là có phải đã thành người lớn chưa nữa. Theo baby con trai 7x mà chân thật và nội tâm thì như thế nào vậy ? Nếu baby chưa trả lời nổi câu hỏi này thì chưa đủ tư cách để nói con trai 7x bây giờ như thế đâu nhé !
    Love is very big illusion in human's life ?!?!?!
    Lonelyboy
  7. chich_choe

    chich_choe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hi hi.
    Đúng là bị chạm nọc có khác nha. Nhiều anh 7x nhào dzo thế.
    Bạn "mắt buồn" ơi nếu bạn là dân 7x thì bét ra cũng đã 23 tuổi rồi phải không? đủ trưởng thành và chín chắn để có những nhận xét đó rồi phải không? Hi vọng đây không phải là một kết luận vội vàng vì một love story lâm ly bi đát.
    Nói chung thì xã hội luôn có một xu hướng tiến lên văn minh, hiện đại, và con người ngày một thực dụng, khôn ngoan và nghĩ đến cái tôi nhiều hơn.
    Người 7x sẽ ít sống nội tâm hơn lớp anh chị 6x, nhưng sẽ nhiều hơn nếu so với đàn em 8,9x.
    Mà chúng mình đều đã là người lớn rồi còn gì? đâu còn tuổi của những mơ mộng hão huyền về một chàng hoàng tử hay một công chúa tài sắc vẹn toàn nữa.
    "Thô nhám, xù xì, đó mới đích thực là cuộc sống"
    HIC
  8. sad-eye_lady_new

    sad-eye_lady_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    To: Chich Choe!
    Bạn cũng khá sâu sắc đó, ít ra là cũng để nhìn thấy xu thế biến chuyển trong mối quan hệ giữa cuộc sống và đặc tính của những người đương thời sống trong nó!!!
    Thực ra tôi có nhiều hơn cái tuổi bạn nói chút xíu, và cũng xin nói thêm là nhận định của tôi không hẳn từ một sự thất vọng về một mối tình nào đó.....nó là tất cả, là sự thất vọng về lý tưởng tình yêu, là sự hời hợt trong một số quan hệ bạn bè và...là cả những vết thương lòng của những người bạn tôi yêu quý!....
    Tôi hoàn toàn không có ý "vơ đũa cả nắm" , và cũng không hề đưa các bạn trong 7X Club vào, vì đơn giản là tôi chưa tiếp xúc với ai trong đó cả. Người duy nhất tôi biết là QN, và đó là một người tôi đánh giá khá cao vì sự chung thuỷ, sâu sắc, nhiệt tình và cả chút lập dị của một người giỏi...Xin đừng hiểu nhầm mục đích của tôi!
    Tôi không phủ nhận là con gái thời bây giờ cũng chẳng kém gì con trai cả! Đua đòi, chạy theo cái thị hiếu chung mà mất đi cái phong cách riêng của mình, hời hợt trong quan hệ bạn bè (tôi không nói đến t/y)......Tôi khi tôi cũng thấy mình như vậy, nhưng chỉ là "có vay có trả" thôi!!...
    Cái mục đích của nhận định tôi đưa ra không gì khác ngoài việc tất cả chúng ta cùng nhìn lại mình một lần nữa, để nếu ..."đã tốt nay còn tốt hơn" , và nếu cảm nhận thấy điều báo động đó trong con người mình thì mình nên điều chỉnh phần nào.....
    Đừng bao giờ nghĩ rằng cuộc sống đối xử tệ với mình thì mình việc gì phải yêu nó...Không phải đâu, cuộc sống chỉ là tấm gương soi của chính mình, vì vậy khi chúng ta yêu nó, sống thật lòng vì nó thì chúng ta sẽ nhận được những điều tương tự...
  9. Changtraicodon

    Changtraicodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy tốt nhất là Stop cái đề mục này đi. Nói tới nói lui cũng vậy thui tuy tui chưa gặp QN nhưng tui không đánh giá cao him lắm chỉ vì rất đơn giản tui chưa hiểu rõ con người của QN. Mà rốt cục cái đề mục này trở thành nơi để cho con trai 7x phải bất bình rồi đó. Bây giờ con trai cũng mở một đề mục giống thế này xem mà bàn luận về con gái thì thế nào cũng có chiến tranh cho mà xem. Mà nè dân 7x chúng mình nói thế cũng đủ rồi con gái có hiểu hay không thì tùy chứ con trai 7x mà nói nhiều đâm ra thành nói dại đó. Cuộc sống hiện nay buộc con người ta phải thực dụng có thế thôi ai muốn hiểu thì hiểu không hiểu thì thôi còn chân thật và sống nội tâm thì xem ra chính người post đề mục này lên cũng chưa hiểu rõ về ý nghĩa đề mục này rồi. Tóm lại tui xin kết thúc ở đây ai muốn bàn thì cứ post riêng tui thì sẽ không còn bàn luận về chủ đề này nữa.
    Love is very big illusion in human's life ?!?!?!
    Lonelyboy
  10. nthl4e

    nthl4e Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    This is the end of the comprehension check.
    Go on to the next door and .........., hey ....... that sounds cool.
    ........ Right about now, the funk soul brother check it out now, the funk soul brother check it out now..............
    Should you, folks, have any further enquiries, please do not hesitate to ................ stop this topic.

    Cool chicks and Lamborghini. Your life can't be better.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này