1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có chuyện này rất bức xúc.Xin tham khảo anh chị em họ nhà cún nhé

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi bibippc, 30/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bibippc

    bibippc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Tôi có chuyện này rất bức xúc.Xin tham khảo anh chị em họ nhà cún nhé

    Tôi có chuyện này rất bức xúc. Xin tham khảo anh chị em họ nhà cún nhé
    Khi ra mắt nhà người yêu tôi,bởi vì các anh chị nhà người yêu rất nhiều có người hơn tôi 2 ,3 hoặc bằng tuổi tôi và có rất nhiều người ít hơn tôi 2,3 và thậm chí ít hơn tôi 10 tuổi.
    Khi tôi tiêp xúc với họ, với những người hơn hoặc bằng tuổi tôi thì không nói làm gì, nhưng với những người ít tuổi hơn tôi, thậm chí ít hơn tôi những 10 tuổi mà bạn gái tôi bắt tôi phải gọi bằng anh hoặc chị.Tôi không đồng ý với cách gọi đó.Tôi và bạn gái đã có nhiều hục hoặc với nhau
    Tôi có quan niệm: chỉ khi nào lấy nhau tôi mới gọi giống như người yêu tôi
    Xin đa tạ anh chị em nhà cún nhé.Chân thành cám ơn
  2. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Ui trời, thấy tên topic em cứ tưởng có chuyện gì, đọc tên topic thấy ghê gớm quá. Bạn thấy thế nào hợp lý thi` bạn gọi thôi.Ma` người yêu bác này buòn cưới, ai lại bắt bạn trai mình thế bao giờ.
  3. Lee_Cobain

    Lee_Cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên nói rõ ràng quan điểm với bạn gái mình ,chứ nói thật,phải gọi một đứa kém mình tầm 10 tuổi ( giờ thì chưa thân quen gì ,mới chỉ là họ hàng của người yêu thôi ) là anh hoặc chị thì không được vui tí nào cả . Đó là chút ý kiến của tớ thôi, còn bạn nào có ý kiến khác hợp lí hơn thì vào tư vấn cho chủ topic nha .
  4. LadyYukina

    LadyYukina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hì, không phải gọi đâu bạn ạ, nó kém mình thì phải gọi mình là anh, là chị chứ... yêu chắc gì đã lấy mà phải lo, cứ như thế thì cả họ hàng hang hốc mấy mươi đời mình cũng phải gọi là anh hay là chị thì chết.
    Ra ngoài thì tầm tuổi kém mình mình đè đầu cưỡi cổ, vào nhà người yêu lại cứ khúm núm khép nép thì buồn cười chết mất thôi
  5. hoaxukhac

    hoaxukhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ừ, khổ nhỉ, đứa bé tí mà cũng phải gọi chúng nó là anh chị mới ức chứ. Nhưng bác ra mắt nhà người yêu, thế chuẩn bị ý đồ nghiêm túc rồi còn gì. Mà một khi nghiêm túc thì trước sau cũng phải nhập gia tùy tục. Thôi thì không gọi sau thì cũng phải gọi trước, không mình gọi chúng nó là em rồi sau đổi xưng hô nghe còn khó hơn. Thà ngay từ ban đầu. Nhưng chỉ gọi chúng nó thế thôi, còn thực tế mình vẫn phải là anh chị chúng nó
  6. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    ôi giời, chưa gì đã ầm ĩ cả lên
    nhìn tui đây này, về quê người yêu chơi, gia đình bên ngoại tương lai biết hết rồi, gặp thằng ku bằng tuổi em trai mình, mà nó lại là anh của người yêu mình, thế mà mình vẫn xưng anh ngọt sớt, hơ hơ, mà nó cũng xưng em với mình có gì đâu. thời buổi giờ thằng nào nhiều tuổi hơn nếu tôn trọng nhau thì xưng anh, mà nó là anh vợ mình chứ có phải anh họ mình đâu cơ chứ nhỉ, he he
  7. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Úi trời , có gì mà phải nghĩ hử bác
    Nếu là anh chị em ruột của bác gái thì bác ý gọi thế nào,bác gọi theo thế ấy cho có cảm giác thân mật hơn
    Còn đâu nếu là họ hàng,chưa kèn trống kiệu hoa gì thì cứ tuổi tác mà xưng thôi.
    Thôi thì mỗi người nghĩ xuề xoà đi một tí cho nhà cửa êm ấm bác ạh
  8. su_hoang_da_trong_anh

    su_hoang_da_trong_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ cũng khổ cho đồng chí,cưới vợ này về rồi đè đầu cưỡi cổ nhau thôi
  9. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì phải lăn tăn cả, kém tuổi mà nhất là nhiều tuổi thì cứ em mà phang, có quan hệ họ hàng gì với mình đâu mà phải gọi bằng anh chị, chắc quái gì đã lấy nhau mà "củ hành" nhau ghê thế . Còn nếu kém ít tuổi thì thôi gọi tên xưng mình là được rồi, bạn phải cứng rắn lên, quan điểm rõ ràng vào chứ, kiểu này lấy vợ về bị vít đầu là cái chắc.
  10. hoaxukhac

    hoaxukhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc đâu. Cái này là nhập gia tùy tục mà. Mình lấy con nhà người ta rồi mình cũng phải theo phép tắc nhà người ta chứ! Thì cứ cho là trước mặt các cụ thì gọi chúng nó là anh chị. Ra ngoài đường bực mình thì gọi chúng nó lại mà cốc đầu ...
    Gì nhỉ, cô của anh rể tớ chưa đến 30 mà tớ cũng phải gọi là cô mới ghét chứ. Mà bố mẹ tớ bắt phải gọi... bực thế, lúc đầu mình toàn gọi bà ý là chị.
    @hucer: Á, hóa ra bác nhớ nhà là vì thế này

Chia sẻ trang này