1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có còn trinh hay không ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi ybkumar, 12/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ybkumar

    ybkumar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi có còn trinh hay không ?

    Tôi năm nay 25 tuổi, chưa bao giờ QHTD và sắp cưới chồng. Nhưng có một điều làm tôi rất băn khoăn và lo lắng là tôi không biết chắc chắn mình có còn trinh hay không. Hồi học lớp 7 có một lần tôi chơi trượt cầu thang với các bạn và bị đập rất mạnh vào chỗ ấy. Lúc đó tôi đau lịm cả người đi và cảm thấy tê dại. Về nhà thì cũng không thấy có máu chảy ra gì cả nhưng vài ngày sau tôi lại thấy có ra vài giọt máu . Hồi đó tôi mới có kinh được vài lần , không hiểu đó là máu ra giữa kỳ hay là tôi đã bị rách **********? Có ai biết không giúp tôi với
  2. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Khả năng là không.
    Thường thì phải có vật cứng đâm vào.
    Nếu rách thì thường đau rát chứ không phải là đau lịm,tê dại và chảy máu luôn chứ không chờ đến vài ngày.
    Cũng tuỳ từng người nhưng xác xuất là 80%.
    Còn bạn muốn biết rõ hơn thì phải hỏi bạn trai hoặc chồng của bạn.
    Buồn trông ngọn nước mới saHoa trôi man mác, biết là về đâu???
  3. nhimnhim23

    nhimnhim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này thật là khó nói quá,tai nạn ngoài ý muốn!Bạn cứ nói thẳng với chồng sắp cưới của bạn xem anh ta phản ứng ra sao?Mà bạn quan tâm làm gì đến cái chuyện đấy!Còn hay không còn thì đã làm sao?
    Said I love you but I lied!
  4. cdv

    cdv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Bé NHIMNHIM23 ...........ko còn nên cứ cổ động ng khác là ko sao hihi,dẫu sao còn đến lúc lấy chồng thì vẫn tốt hơn nhưng thực sự nó cũng ko quan trọng.Chỉ sợ chồng mà ko hiểu đc như thế thì hơi bị khổ đấy.
    Nothing to lose
  5. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    cái này là do va đập mạnh vào chỗ nhạy cảm nên bị choáng, giống như cầu thủ bị trúng bóng vào cái của nợ ấy mà , chứ muốn rách thì cũng khó, vì nó ĐẬP chứ có phải CHỌC đâu mà rách. rite ????
    Muốn Đập mà rách thì phải tạo ra áp suất lớn thì nó sẽ nổ như bong bóng á , nhưng mà cái màng của nợ ấy nó có lỗ nên không nổ như bong bóng được đâu, (J/K)
    nói chung là bác còn zin, cứ yên tâm mà yêu chồng đi bác gái của em
    Được lovelace_the_deflorator sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 13/12/2003
  6. elegant

    elegant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì trên kia nói đúng, còn hay không còn trong trường hợp này không quan trọng vì bạn chưa QHTD nên cái ấy vẫn còn zin. Cái này khi quan hệ lần đầu tiên người đàn ông chỉ cần có kinh nghiệm một chút sẽ có thể cảm nhận được. Chẳng có cái "**********" nào khi quan hệ lại nổ đôm đốp cả cho nên của bạn dù là ********** đã bị rách thì cũng không sao. Vả lại chuyện đó đã xảy ra khi bạn còn rất trẻ nên lại càng không đáng ngại. Người nào đã QHTD rồi thì khi quan hệ với chồng (lần đầu) bằng cách nào (dù là cho ra vài giọt máu hay là vùng vẫy giả vờ đau đớn) cũng không lừa dối được đâu (trừ gặp phải ông chồng con nhà "quá" lành).
  7. GiangTuanKiet

    GiangTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bé nhimnhim23 naymàu nhỉ....Đúng là 1 lần rồi thì ko còn gì phải ngại nữa nhỉ.......He he
    Khong co' gi` la` ko the lam duoc chi co dieu` ban co' muo'n lam` hay khong. Dung` bao gio` kho'c cho qua' khu' ma` hay mim cuoi` cho tuong lai. TO LIVE IS TO FLIGHT ( Giang Tuan Kiet )
  8. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn đưng nên đá đểu kiểu thế! Đi sai chủ đề rồi đấy!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
    Được wawawa sửa chữa / chuyển vào 05:16 ngày 19/12/2003
  9. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0

    nhim''nhim''23 nói đúng y''...chỉ là " tai nạn nghề nghiệp thôi" bác "nạn nhân" ơi....bác cứ yên tâm enjoy cái đêm ý voi cái người ý nhe''...nothing would be happened, ya would have been bleeding in that night...
    thường thường, máu sẽ dripping đấy bác ạ, cái "virginity" cua bác chắc chắn là con` thôi..nên bác đưng` có lo lắng quá má ảnh hưởng tới xuân sắc, bác nhé..chuc'' bác hạnh phúc in advange...
    em nói nhỏ bác nghe: cũng sẽ đau "quằn quại" in second ý nhưng mà sướng..hêhhhe......
    (hardly can write this mail in peace, this 1st time i ve tried, but seem didnt work well due to some pops up from my laptop, the page disappeared 3 times accidently...)
    plz gimme 5 more yrs to be feminines and gentles.
  10. Amazonefr

    Amazonefr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải đi khám phụ khoa thì mới khẳng định được ********** đã rách hay chưa. Còn hỏi chồng bạn thì ... cũng bằng thừa, người đàn ông nếu không phải là bác sĩ phụ khoa thì chỉ dựa vào chuyện sau khi động phòng có ra máu hay không để biết vợ mình có "còn" hay không mà thôi. Ngoài ra cũng còn yếu tố tâm lý, thái độ của bạn - như các bạn khác đã nói - mà trong trường hợp đó thì chuyện có ra máu hay không không quan trọng, chồng bạn sẽ cảm nhận được bạn có phải là "lần đầu" hay không.
    Ngoài ra, cũng xin nói thêm là ********** rách mất trinh là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. ********** có thể rách do một chấn thương trước khi QHTD lần đầu tiên (như bạn đang thắc mắc đó), ngược lại có người QHTD nhiều lần ********** vẫn chưa rách, nó chỉ rách ở lần sinh con đầu tiên (nếu không phải sinh mổ). Do vậy, tóm lại ********** không thể là tiêu chuẩn để đánh giá đức hạnh của người phụ nữ được!
    Chúc bạn vui!
    Một con vịt xoè ra hai cái cánh, nó kêu rằng:"cáp cáp cáp, cạp cạp cạp!!"

Chia sẻ trang này