1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi cô đơn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi code1114, 04/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. code1114

    code1114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    1.540
    Đã được thích:
    0
    Tôi cô đơn?

    Tại sao tôi vẫn chưa có một người bạn thật thân để có thể chia sẽ hết niềm vui nỗi buồn nhỉ? Tại sao tôi vẫn chưa tìm thấy nửa kia của mình để giúp tôi vượt qua những lúc khó khăn này?

    Chỉ những lúc như thế này nhìn xunh quanh mới thấy mình cô đơn.

    Dẫu biết rằng ngày mai là một ngày mới mà vẫn không ngủ được.
  2. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Một hiện tượng tâm lý thú vị,tớ đã có thời rơi vào tình trạng của cậu .Và tớ lao đi như 1 con thiêu thân để tìm kiếm hạnh phúc, thoát khỏi cô đơn, rồi lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn đó.Sau bao nhiêu mối tình dở dang, sau bao nhiêu niềm vui ngăn ngắn,tớ lại cô đơn.Nhưng tớ đã biết nguyên nhân của tất cả , và bây giờ dù có cô đơn thêm vài năm nữa cũng ko sao.
    Khuyên nhỏ cậu nhé , bạn bè đâu, người thân đâu, kiếm vài cô bạn gái (Cậu cứ tán thoải mái) , rồi cái gì đến sẽ đến thôi mà .Có cần học chiêu thức tán gái thì xin sẵn sàng
  3. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Cậu đã đọc cuốn sách "Một phút nhìn lại mình" chưa ? đảm bảo sau khi đọc xong cậu sẽ có câu trả lời cho chính mình. Để hiểu đại ý của nó, tớ có thể phắc hoạ qua nội dung là thế này. Muốn được người khác yêu, quý và chia sẻ thì trước hết mình phải biết yêu lấy mình đã, phải biết làm cho mình trở thành một nhân vật đáng yêu và có giá trị rồi mọi thứ khắc sẽ tốt đẹp thôi. Tất nhiên đó cũng mới chỉ là lý thuyết nhưng ít ra nó cho ta một cái nhìn, một quan điểm sống hay.
  4. oldestman_online

    oldestman_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn thì đã sao nhỉ ? Tui đây chỉ thích đi một mình, ngồi một mình ở nơi vắng người thôi.
    Mà muốn kiếm người để tâm sự thì có khó gì đâu. Vấn đề là ở mình chứ.
  5. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    không phải "tôi" cô đơn , mà "tôi" đang tách mình khỏi mọi người !
  6. babyunicorn

    babyunicorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    tình bạn hay tình yêu không phải trong 1 thời thơi gian ngắn mà có thể có được đâu bạn.Phải có 1 thời gan dài xây dựng & phải xuất phát từ tình cảm cả 2 pía thì tình bạn mới bền vững được.
    Hiện nay bạn chưa có 1 người thật sự thân thiết đẻ chia sẻ đó là vì bạn chưa tìm được người thật sự hiểu bạn để đủ khả năng thông cảm & chia sẻ với bạn đó thôi.
    Hãy mở lòng với tất cả mọi người, mình tin rồi bạn sẽ tìm được đúng người mà bạn cần
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cũng không phải vậy. Lúc nãy tớ còn cười giòn với bạn tớ...tớ kể chuyện và đọc truyện cho nó nghe nó lăn lóc ra cười nhưng khi lúc này tớ lại thấy cô đơn mặc dù bên mình vẫn có nhiều người quan tâm tới nhưng ít ai hiểu được mình. Cái quan trọng là thế..ừ..tại sao lại phải đòi người khác hiểu mình cơ chứ...!
  8. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Làm bạn với tôi.
  9. mercury562006

    mercury562006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Có đôi lúc mình cũng thực sự cảm thấy cô đơn mặc dù mình đang đứng trước đám đông. Với bạn thì mình nghĩ vấn đề lại khác, không giống mình chút nào cả. Theo mình, tất cả mọi vấn đề là ở chính bản thân mình. Chúc bạn sẽ thành công trên con đường "rời bỏ " sự cô đơn.
  10. code1114

    code1114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    1.540
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã cùng chia sẻ , đây chỉ là những suy nghĩ bng chợt nảy qua đầu tôi đêm hôm đó . Tự nhiên lúc ấy chợm cảm thấy cô đơn kinh khủng . Vẫn biết mình vẫn còn trẻ lo gì nó không đến nhưng cảm giác trống trải vẫn cảm giác ấy vẫn đến chẳng biết giải tỏa ở đâu thế là lên trang này hét một cái cho nó giải tỏa.

Chia sẻ trang này